Chương 11

Đăng lúc 15:50 09/09/2024
366 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Trưởng thôn và dân làng ngẩng cao đầu, hùng dũng tiến đến bờ sông nơi diễn ra lễ tế, trên đường tới họ cũng gặp một nhóm người khác. Những người này cũng cầm cuốc xẻng, hô hào đòi cướp lại con mình.

Cùng chung mục tiêu, họ liền đồng hành với nhau.

Cuối cùng chúng ta đã đến được bờ sông, từ xa ta đã cảm nhận được yêu khí.

Đó là một sức mạnh vô cùng lớn lao, đi kèm với sức mạng là sự hôi thối và nồng nặc mùi máu tanh.

Ta hiểu, đó chính là con Cóc tinh mà đàn chim đã nói đến, tên yêu quái này mạnh hơn ta.

Nhưng ta đã đến đây, giống như lời trưởng thôn nếu không thử thì sao biết được?

Ta lao nhanh xuống nước.

Suy nghĩ chỉ cần giết được Cóc tinh, sau đó để mọi người xung quanh bờ sông thấy rõ bộ mặt thật của nó, thì họ sẽ không còn mang những bé gái này đi tế thần sông nữa.

Nước không mát lạnh như ta tưởng, mà dính dấp và đục ngầu đầy bùn đất.

Ta lần theo mùi mà tìm đến nơi ở của Cóc tinh.

Quả thực hình dáng của con yêu tinh này rất lớn, Cóc tinh có thể nuốt chửng ta chỉ với một cái ngoạm.

Nó ngồi xổm dưới đáy nước, toàn thân bốc lên mùi máu tanh, dưới chân Cóc tinh là những bộ xương của trẻ con.

Những bộ xương đó chất chồng lên nhau giống hệt như những bộ xương trong hố chôn tập thể.

Chúng đều rất nhỏ bé, trước khi chết vẫn đang quằn quại trong đau đớn, dù không cam lòng nhưng lại bất lực.

Lúc chết, linh hồn của những đứa nhỏ không thể tan biến đi, mà lang thang trên hố chôn tập thể một thời gian dài, chúng đang chờ đợi cha mẹ đến đón.

Nhưng những đứa nhỏ chờ mãi mà không thấy người nhà tới, chúng chỉ thấy theo thời gian xương cốt của mình bị nghiền nát, hóa thành tro bụi và bị chôn dưới tượng bùn của ta.

Những người cha mẹ vô tâm ấy chẳng mong gì hơn ngoài việc con gái họ mãi mãi không thể siêu thoát. Vậy họ sẽ quay lại đón chúng ư?

Họ nói con gái là tai họa chẳng có chút giá trị gì, nhưng khi thiên tai sảy ra bọn họ lại dùng những đứa con gái vô giá trị ấy để tế thần sông.

Tại sao chứ?

Cơn giận trong lòng ta thỏi bùng lên, ta lao thẳng về phía trước.

Giết, giết nó!

Hắn cũng giống như những kẻ đã dựng tượng cho ta, chúng tàn nhẫn và không coi trọng sinh mạng là gì cả. Bọn chúng bắt ta đè nén các bé gái đó, và không cho bonh nhỏ được đầu thai chuyển kiếp, nhưng chính bọn chúng đã bao giờ hỏi ta muốn gì chưa?

Đôi mắt ta đỏ rực, chẳng còn biết mình đang làm gì nữa.

Ta muốn trả thù, ta muốn bảo vệ Sơ Nhất, ta phải đứng lên chiến đấu.

Ta không có nhiều khả năng, chỉ biết lao vào túm lấy con Cóc tinh, sau đó điên cuồng dùng tay không xé, dùng răng cắn mạnh, ta còn dùng đôi giày Sơ Nhất tặng cho mà đập mạnh liên hồi vào nó.

Giết, giết nó, chỉ có như vậy Sơ Nhất mới được sống!

Ta chưa bao giờ thật sự được sống, nhưng Sơ Nhất và các bé gái khác vẫn còn có thể sống. Không biết đã qua bao lâu, khi ta tỉnh táo lại nước sông đã đỏ ngầu một mảng lớn.

Cánh tay ta buông thõng trên vai, dường như có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Toàn thân ta chằng chịt đầy vết thương còn đầu thì đau như búa bổ, nhưng trong lòng ta lại thấy rất vui sướng.

Cóc tinh đã bị ta giết chết, Sơ Nhất có thể được sống rồi.

Ta nhìn xác Cóc tinh nổi lên trên mặt nước. Chậm rãi, ta bò lên bờ trốn sau tảng đá trên gần đó để nhìn lén. Những người gần bờ sông sau khi thấy xác Cóc tinh, bọn họ hét lên đầy sợ hãi.

Trưởng thôn cũng gào lớn và chỉ tay về phái mặt sông:

“Nhìn kìa, đó chỉ là một con Cóc tinh, nó không phải là thần sông gì hết cả. Con cái của chúng ta không thể đổi lấy mưa được, vị thần thật sự sẽ không bao giờ ăn thịt con cái của chúng ta!”

“Hãy thả những đứa nhỏ ra! Nếu thần phải ăn thịt người mới cho mưa xuống, thì đó có phải là thần nữa không?”

Dân làng Hoàng Ngưu đang cố gắng đấu lý với những người xung quanh. Những người đó, dù cũng là thường dân nhưng lại đứng về phía quan phủ.

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.