Chương 12

Đăng lúc 15:13 05/09/2024
5.6K · 0

← Trước Sau →
Tôi bị một tên biến thái theo dõi, nên đã cầu cứu người nhà giúp đỡ. Em gái tôi đã đăng trên mạng xã hội với lời cứu: 【Chị gái mình đang trốn một tên biến thái trong nhà xe, có ai có thể đến giúp chị ấy không?】 Nó còn chia sẻ chính xác vị trí mà tôi đang trốn nữa. Kết quả là tôi bị kẻ biến thái bắt được, và ch.ế.t không toàn thây. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về thời điểm trước khi bị kẻ biến thái kia bắt được.

Sau đó, tôi cài đặt trạng thái này chỉ để Tôn Liệt nhìn thấy. Tôi đang thử nghiệm. Không ngờ anh ta thực sựđã đến. Mang theo “pháo hoa” mà em gái tôi yêu thích, anh ta đến để giết người. Đáng tiếc thay, Thẩm Phikhông được cùng anh ta thưởng thức pháo hoa, mà chính cô ta đã trở thành “pháo hoa”, rực rỡ đến mức làm tôi chói mắt trong đêm đó.

 

“Tiểu Phi là em gái của mày, tại sao mày lại ác độc với cô ấy như vậy?” hắn ta gằn giọng nói.

Tôi lạnh nhạt nhé miệng cười với hắn ta: “Tôi là chị của cô ta, vậy tại sao cô ta lại ác độc với tôi như vậy?Cô ta sai khiến cậu đến giết tôi không phải sao?”

Kiếp sống trước đau đớn sâu sắc, được sống lại một đời tôi phải đòi lại cả vốn lẫn lãi. Hơn nữa, tôi đã cảnh báo cho Tiểu Phi ngay từ đầu rồi.

 

Hôm đó, tôi cố tình thử xem Tôn Liệt có đến không. Tôi tính toán thời gian, cố ý tìm lý do để đến nhà bà lão. Trước khi đi, tôi đã nói với Tiểu Phi rằng trong ổ C của máy tính tôi có để ảnh phác họa kẻ biến thái theo dõi mình. Tôi đã dặn cô ấy đừng xem trước.

Đây là một bài kiểm tra dành cho cô ta. Nhưng khi tôi rời đi, Thẩm Phi đã lén lút mở máy tính của tôi để tìm ổ C, thấy hình của Tôn Liệt và ngay lập tức xóa nó. Côta không biết rằng phòng tôi có lắp camera, có thể quan sát từng hành động lén lút đó.

Thật tiếc, cô ta đã không vượt qua bài kiểm tra của tôi.

Khi cô ta vào phòng tôi, tôi đã nhân lúc đó lấy lý do đểquay lại nhà bà lão, đồng thời cắt kết nối Wi-Fi. Vì điện thoại của cô ta đang dùng tạm là điện thoại cũ nát rẻ tiền, cô ta không thể tìm thấy số điện thoại của Tôn Liệt trên danh bạ để gọi cho hắn ta.

Thẩm Phi dự tính sẽ đợi đến ngày hôm sau để thông báo cho Tôn Liệt. Đáng tiếc, cô ta chỉ có thể chứng kiến ánh lửa trong đêm đó và không bao giờ thấy mặt trời ngày mai. Thẩm Phi đã được người mình yêu đưa đến “ngôi nhà” địa ngục.

Tất nhiên, khi tôi đồng ý gặp Tôn Liệt, tôi cũng có một câu hỏi muốn hỏi anh ta.

Tôi đã đối xử rất tốt với Thẩm Phi từ nhỏ, vậy tại sao cô ta lại muốn tôi ch.ế.t?

Tôn Liệt dùng khuôn mặt gần như ch.ế.t lặng để trả lời tôi: “Tiểu Phi nói rằng, vì mày mới là con gái thực sự của nhà họ Thẩm. Chỉ khi mày chết, họ mới thực sự thuộc về emy.”

Tôi cười thật to.

Từ nhỏ đến lớn, tình yêu của cha mẹ đều dành cho cô ta, còn tôi thì chỉ nhận được sự chỉ trích. Vậy mà cô talại ghen tị với tôi chỉ tôi có cùng huyết thống với họsao? Đây hoàn toàn không phải lý do, tất cả chỉ là cô tamuốn giết tôi mà thôi.

Lý do thật đơn giản và nực cười, nhưng tôi không nghi ngờ gì. Tiểu Phi vì mất cha mẹ từ sớm, tâm lý có phần biến dạng, cô ta ghen ghét mọi người tranh giành tình yêu và tài sản với mình

Sự biến dạng đó nở hoa trong lòng cô ta, và tôi là người đầu tiên phải chịu đựng những điều đó.

Nhưng tôi khẳng định mình không phải là người cuối cùng.

Nếu cô ta vẫn còn sống, thì khi anh trai tôi kết hôn và có con, người chị dâu tương lai đáng thương đó sẽ là mục tiêu tiếp theo của cô ta.

Đối với cô ta, tình yêu là một sự khao khát biến dạng, tình yêu là con dao. Đó chính là con dao cứa vào người khác, nhưng cuối cùng chính con dao đó sẽ tự cắt đứt chính mình.

 

Tôn Liệt đã chết. Tôi thật sự đã được sống lại là chính mình.

Tôi không còn bị những cơn ác mộng hành hạ, không còn gia đình không yêu thương tôi khiến tôi phiền lòng.

Tôi cảm thấy cuộc đời mình mới thực sự bắt đầu như lời mẹ tôi đã nguyền rủa trước đây:

“Không có cô, gia đình chúng tôi sẽ sống nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn…”

Tôi cũng vậy. Không có các người, tôi sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.