Chương 3

Đăng lúc 15:44 09/09/2024
492 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ăn xong bánh ngô của Sơ Nhất, ta lại phải đi tìm cừu cho đứa nhỏ. Ta thở dài, đứa nhỏ này thật là chẳng bao giờ để mình chịu thiệt.

Thật là kì quái, chỉ có một con cừu chạy mất nhưng khi tìm về, ta lại đưa về tới tận hai con cừu, thật không hiểu con còn lại không biết từ đâu tới.

Thôi mặc kệ đi, cứ để cho bà lão nuôi cả hai con cừu đi vậy.

Bà lão dắt con cừu thừa ấy đi khắp làng, hỏi từng nhà xem có ai bị làm mất không. Sau khi xác nhận không ai mất cừu bà lão mới dám dắt về nuôi.

Trong lòng bà lão đang  vui mừng khôn xiết.

“Đợi đến Tết bán cừu đi, bà sẽ may cho Sơ Nhất nhà ta một chiếc áo mới thật đẹp.”

Sơ Nhất chạm tay vào chiếc áo cũ sờn trên người và cười hồn nhiên.

Con bé ngốc nghếch này chưa từng được mặc quần áo đẹp, chẳng hiểu được thế nào là hạnh phúc khi có quần áo mới. Cha mẹ ruột của Sơ Nhất vốn là gia đình có tiền, nhưng lại chẳng bao giờ làm áo mới cho đứa nhỏ.

Khi họ bỏ rơi đứa nhỏ trước miếu của ta, trên người Sơ Nhất chỉ mặc những mảnh vải rách rưới không có nổi một miếng vá.

Bà lão dù sống khó khăn nhưng đối với đứa bé lại rất rộng lượng. Năm nay cánh đồng lúa mì đã có thể cho thu hoạch.

Tuy đất chỉ vừa mới khai hoang, dù sản lượng không nhiều nhưng cũng đủ để hai bà cháu no đủ qua mùa đông.

Hai bà cháu cặm cụi thu hoạch trên ruộng, tiếng lúa xào xạc theo từng nhát liềm. Chỉ có bà lão mới biết cắt lúa, còn Sơ Nhất chỉ biết đi nhặt những bông lúa rơi rớt trên ruộng đồng. Cả hai người già trẻ đều yếu đuối làm việc thì chậm chạp, mà mấy ngày tới lại sắp mưa to.

Ta đành phải ra tay giúp.

Đêm xuống, ta lại cặm cụi ngoài đồng cắt lúa mì.

Công việc này chẳng dễ chút nào, những cọng lúa mì cứa vào da thịt khiến ta ngứa ngáy khắp người. Thật phiền phức! Ta rõ ràng là tà thần dù không có pháp lực thì đã đành, lại còn phải chịu đựng những đau đớn trần thế như này.

Ta vẫn luôn tự hỏi ta đã là tà thần, thì hà cớ gì ta phải giúp con người gặt lúa?

Ta vừa cắt lúa vừa lầm bầm, biết bao nhiêu công đức ta tích lũy giờ lại tiêu tan chỉ vì chuyện cỏn con này. Tới khi trời tảng sáng, một nhóm người kéo đến khiến ta hoảng hốt chạy về núi.

Là trưởng làng, ông ấy dẫn theo mấy người trai tráng đi tới ruộng của bà cháu Sơ Nhất.

“Kỳ lạ thật, ai đã gặt hết lúa ở đây vậy?”

” Nhìn xem lúa mì cắt không được đều, gốc còn cao thế kia. Mặc dù gặt không được đẹp lắm, nhưng cũng đáng khen đấy chứ.”

Ta ngồi trên ngọn cây vừa gãi ngứa vừa khinh thường họ. Đã có người giúp đỡ còn chê bai cái nỗi gì.

Trưởng làng cùng đám trai tráng nhanh chóng cắt hết phần lúa mì còn lại và mang về nhà bà lão.

 

Bà lão rối rít cảm ơn, muốn tìm chút gì đó để đãi mọi người nhưng nhà quá nghèo, chẳng có gì đáng giá. Trưởng làng xua tay, bảo bà mau chóng phủ kín lúa mì, nếu không mưa xuống sẽ làm chúng bị mốc lên.

Sau khi mọi người rời đi, bà lão cẩn thận che đậy lúa lại, rồi từ từ kéo từng đợt lúa vào nhà, lấy tay vò lúa mì để thu hoạch từng hạt. Thời tiết này không thể dùng sân phơi, nên đành phải làm cách thủ công, được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy.

Bà lão gom hết trứng gà trong nhà, luộc chín rồi đem chia cho từng nhà, mỗi nhà hai quả. Bà muốn tặng nhiều hơn, nhưng nhà quá nghèo, chẳng có gì quý giá hơn để tặng.

Dân làng nhận trứng của bà, sau đó nhà thì tặng lại vài quả táo ngọt, nhà thì đưa cho mấy viên kẹo.

“Bà mau đem về cho Sơ Nhất ăn đi.” Có người dân thân thiện nói.

Người dân trong làng này quả là khác biệt. Ngày xưa, chẳng ai nỡ cho con gái những thứ ngon lành. Họ thường nói: “Con gái chỉ là gánh nặng, đâu xứng đáng ăn những món ngon.”

Mưa rào ào ào đổ xuống, Sơ Nhất ngồi trong nhà, vừa nhìn ra ngoài trời vừa nhấm nháp những quả táo ngọt. Còn ta nhân dịp mưa lớn liền đi tắm rửa thật sạch, gột rửa hết đống bụi lúa trên người.

——

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.