Chương 5

Đăng lúc 16:30 04/09/2024
635 · 0

← Trước Sau →
Ba năm trước, tôi đã c.h.ế.t vào ngày trở thành Tam Kim Ảnh Hậu. Sau đó, bên cạnh kim chủ liền xuất hiện một cô gái rất giống tôi. Cô ta nói: "Tôi quyết phải giành được Trữ Hằng. Còn cô, một người đã c.h.ế.t thì làm sao có thể đấu lại được tôi?" Nhưng cô ta không hề biết rằng, kim chủ của tôi lại là một kẻ lạnh lùng và đầy chấp niệm.

Không chỉ Trữ Hằng thoáng ngẩn người, mà ngay cả tôi cũng phải tự hỏi liệu có phải mình còn có một người em gái song sinh thất lạc nào không.

Khi tỉnh táo lại, nét mặt Trữ Hằng trở nên lạnh lùng, giọng điệu không mấy dễ chịu:

“Thử vai đi.”

Trợ lý bên cạnh cầm bản danh sách những cảnh diễn thử tiến đến trước mặt Ngô Mộng Lộ, ra hiệu cho cô rút một đoạn kịch bản để biểu diễn tại chỗ.

Ngô Mộng Lộ vừa định đưa tay rút thăm thì Trữ Hằng lạnh nhạt nói:

“Không cần rút thăm, cứ thử cảnh đi tiền tuyến nhưng phát hiện nam chính đã c.h.ế.t đi.”

Tôi đã xem kịch bản của 《Chinh Phục》 trước đây.

Đó là một bộ phim thời dân quốc với chủ đề lòng yêu nước, kể về câu chuyện của hai nhân vật chính từ những thiếu niên không hiểu sự đời, trải qua sự tàn phá của chiến tranh và nỗi đau mất đi người thân đã dần dần trưởng thành và trở thành những anh hùng mang trong mình lý tưởng lớn lao.

Tình yêu và hận thù của những nhân vật nhỏ bé đan xen với lòng yêu nước là chủ đề chính của bộ phim.

Nữ chính Thẩm Thư là tiểu thư của một gia đình truyền thống, còn nam chính Lục Tiêu là thiếu gia quân phiệt mới nổi.

Hai người có hôn ước từ nhỏ nhưng lại không ưa nhau.

Cho đến khi chiến tranh nổ ra, người thân của cả hai đều qua đời trong chiến tranh, nam chính vì trách nhiệm mà đưa nữ chính rời bỏ quê hương, đến Bắc Bình* để được an toàn hơn.

(* “Bắc Bình”: tên gọi cũ của Bắc Kinh)

Hai người cùng trải qua sự mất mát của người thân, lại chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh trên suốt chặng đường đi nên dần dần bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau và cố gắng hiểu nhau hơn.

Đến Bắc Bình, Lục Tiêu quyết định tham gia vào quân đội để bảo vệ đất nước, ra tiền tuyến đánh trận.

Còn Thẩm Thư thì ở lại Bắc Bình học y, hai người hẹn ước ba năm sau sẽ gặp lại ở tiền tuyến, cùng nhau cống hiến hết sức lực cho đất nước trong chiến tranh.

Khi chiến tranh kết thúc, họ sẽ kết hôn.

Ba năm sau, Thẩm Thư học xong và đến chiến trường tìm Lục Tiêu nhưng nhận được tin báo rằng anh đã hy sinh trong trận chiến trước đó.

Cô đau đớn tột cùng muốn rời khỏi nơi đau khổ này.

Nhưng khi nhìn thấy những người lính chiến đấu đẫm máu trên chiến trường, hy sinh quên mình để bảo vệ gia đình và đất nước, suy nghĩ của cô đã thay đổi, cô quyết định ở lại đây để cứu chữa cho thương binh, tiếp tục thực hiện lời hứa và lý tưởng của họ.

Cô đã cứu sống vô số chiến sĩ ngã xuống từ chiến trường và cũng giành lại từ tay Diêm Vương không ít thương binh cận kề cái c.h.ế.t.

Cuối cùng, trong một trận chiến, cô đã anh dũng hy sinh.

Cảnh mà Trữ Hằng để Ngô Mộng Lộ thử vai là phân cảnh cao trào của Thẩm Thư và cũng là cảnh khó diễn nhất, vì cần thể hiện sự chuyển biến tư tưởng và niềm tin của Thẩm Thư.

Việc Trữ Hằng để một người mới chưa từng ra mắt diễn thử cảnh này rõ ràng là đang làm khó người đó.

Nhưng anh là đạo diễn, không ai dám phản đối yêu cầu của anh ấy.

Ngô Mộng Lộ không nhận ra thái độ không thân thiện của Trữ Hằng, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói:

“Thầy Trữ, em có thể xem kịch bản của phân cảnh đó không?”

Trợ lý tự giác đưa kịch bản của phân cảnh đó cho Ngô Mộng Lộ.

Cô ta yên lặng xem một lúc, sau đó đóng kịch bản lại với vẻ mặt đầy tự tin:

“Em đã sẵn sàng.”

Trữ Hằng vốn đang cúi đầu nhìn điện thoại, nghe cô ta nói vậy liền có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ra hiệu cho cô có thể bắt đầu.

Không chỉ Trữ Hằng bất ngờ, mà đến tôi cũng thấy hơi ngạc nhiên, vì ngay cả tôi cũng không chắc có thể diễn ngay sau khi vừa đọc xong một đoạn kịch bản lần đầu tiên.

Ngô Mộng Lộ đọc xong kịch bản nhanh như vậy mà đã muốn diễn ngay thì chỉ có thể là định làm bừa, hoặc là cô ta còn có tài năng thiên bẩm.

 

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.