Giang Dao liếc nhanh về phía tôi, cố gắng nở nụ cười:
“Còn sớm mà, mình và Tiêu Duệ là tri kỷ, nếu gặp nhau quá sớm thì mình lại chưa chuẩn bị được tốt.”
Các bạn cùng phòng ngạc nhiên hỏi:
“Cần phải chuẩn bị gì chứ? Yêu đương thực sự không tốt sao? Cậu không muốn có một mối tình ngọt ngào ở trường sao?”
Giang Dao im lặng, ánh mắt trống rỗng nhìn vào một chỗ, có vẻ như đang lạc lối.
Tôi không khỏi liếc nhìn cậu ta.
Họ đã yêu nhau được nửa tháng rồi, ngày nào cũng hoặc là gọi điện, hoặc là chơi game, tình cảm tốt đến mức như không thể sống thiếu nhau được.
Nhưng họ chưa bao giờ hẹn gặp mặt.
Tôi cảm thấy hơi nghi ngờ.
Có phải họ chỉ thích yêu đương qua mạng không nhỉ?
Người như Tiêu Duệ cũng sẽ chỉ theo đuổi mối tình qua mạng này sao?
Hơn nữa, không biết vì sao, mỗi lần nhắc đến việc gặp mặt là Giang Dao đều có vẻ lạ lùng như không muốn nói đến.
Nhưng họ tình cảm mặn nồng như vậy, thật sự không muốn gặp mặt nhau sao?
Ở đầu dây bên kia, Tiêu Duệ dường như cũng im lặng.
Các bạn cùng phòng nhận ra mình nói lỡ lời, cười gượng rồi quay lại bàn của mình.
Giang Dao nâng tay lên định tắt mic game đang bật loa ngoài.
Ngay lúc đó, Tiêu Duệ, người vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng: “Châu Châu, anh đến tìm em nhé?”
Tay tôi lập tức dừng lại khi đang tẩy trang.
Châu Châu?
Nếu tôi không nhớ nhầm, trong cả ký túc xá này chỉ có mình tôi tên Châu Châu thôi, phải không nhỉ?
14
Giang Dao như phải bỏng, ngay lập tức thoát khỏi game rồi đập mạnh điện thoại xuống bàn.
Cậu ta thở hổn hển, sắc mặt khó coi, quay đầu nhìn tôi với ánh mắt bị soi mói.
Tôi nhíu mày hỏi: “Nếu tôi không nghe nhầm thì Tiêu Duệ gọi cậu là Châu Châu? Cậu không phải tên là Giang Dao sao?”
Ánh mắt của cậu ta lộ rõ sự hoang mang, trông rất lúng túng.
Sau vài giây suy nghĩ, cậu ta thẳng lưng nói:
“Đúng vậy, tên gọi ở nhà của tôi là Châu Châu, chữ ‘Châu’ trong ‘Thần Châu’. Có vấn đề gì không?
Tôi và Tiêu Duệ thân thiết như vậy, anh ấy gọi tôi bằng tên gọi ở nhà thì có sao chứ?”
Tôi nhìn cậu ta một lúc lâu.
Sau một hồi, tôi chuyển ánh mắt đi, mỉm cười nói: “Tất nhiên là không có vấn đề gì.”
Giang Dao thở phào nhẹ nhõm, lúc này điện thoại của Tiêu Duệ lại gọi đến.
Chúng tôi ngồi gần nhau, dù cậu ta không bật loa ngoài nhưng tôi cũng có thể nghe thấy mơ hồ Tiêu Duệ đang lo lắng hỏi từ đầu dây bên kia:
“Sao vậy bảo bối, sao em lại thoát game vậy?”
Giang Dao có vẻ hơi lúng túng, hạ thấp giọng:
“Không có gì đâu, vừa rồi bạn cùng phòng gọi em có việc ý mà.”
“Cậu ta lại bắt nạt em sao?” Giọng Tiêu Duệ đột ngột trở nên nghiêm trọng
“Cậu ta vì không có được anh nên mới dám làm vậy, thật đáng ghê tởm. Cậu ta tên gì, em nói cho anh biết đi, anh có vài người bạn ở trường của em, anh sẽ bảo họ nhắc nhở cậu ta.”
Giang Dao vội vàng nói:
“Không cần đâu, dù sao cậu ấy cũng là bạn cùng phòng của em, anh đừng hành động nóng vội.”
Tiêu Duệ dịu dàng an ủi:
“Em sợ à? Đừng lo, chỉ cần em cho anh biết cậu ta tên gì, phần còn lại cứ để anh lo.”
Giang Dao nhất quyết không chịu tiết lộ tên tôi.
Tôi thì càng nghe càng tức giận.
Anh ta có ý gì vậy? Đe dọa tôi sao?
Tôi chẳng làm gì cả, thậm chí còn là nạn nhân trong mối quan hệ này, chỉ dựa vào vài câu của Giang Dao mà Tiêu Duệ còn định tìm người xử lý tôi sao?
Nhưng tôi, Mộ Châu Châu này cũng không phải là người dễ dàng bị bắt nạt đâu.
Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, giật lấy điện thoại của Giang Dao trong ánh mắt hoảng sợ của cậu ta, nói rõ từng chữ một:
“Nhớ cho rõ đây, tôi là Mộ Châu Châu, lớp 2-3, khoa Vật lý. Tốt nhất là cậu nên gọi thêm nhiều người đến vào để cảnh sát còn có thể có thêm thưởng KPI.”
15
Giang Dao đột ngột đứng dậy khỏi ghế.
Cậu ta run rẩy, ánh mắt đỏ ngầu nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh và khóa cửa lại từ bên trong.
Hai bạn cùng phòng nhìn nhau, ra hiệu cho tôi.
Một người đến gần cửa nhà vệ sinh, nghe một lúc rồi quay ra lắc đầu với tôi:
Bình Luận Mới
anp ~ lmtk · 14 giờ trước
Trong Ám Vệ Cấm Dục Của Trưởng Công Chúa – Chương 26
[Sticker 12]
anp ~ lmtk · 14 giờ trước
Trong Ám Vệ Cấm Dục Của Trưởng Công Chúa – Chương 25
[Sticker 12]
anp ~ lmtk · 14 giờ trước
Trong Ám Vệ Cấm Dục Của Trưởng Công Chúa – Chương 24
[Sticker 01]
anp ~ lmtk · 14 giờ trước
Trong Ám Vệ Cấm Dục Của Trưởng Công Chúa – Chương 23
[Sticker 07]
anp ~ lmtk · 14 giờ trước
Trong Ám Vệ Cấm Dục Của Trưởng Công Chúa – Chương 22
[Sticker 13]
anp ~ lmtk · 14 giờ trước
Trong Ám Vệ Cấm Dục Của Trưởng Công Chúa – Chương 21
[Sticker 12]
anp ~ lmtk · 14 giờ trước
Trong Ám Vệ Cấm Dục Của Trưởng Công Chúa – Chương 20
[Sticker 11]
anp ~ lmtk · 14 giờ trước
Trong Ám Vệ Cấm Dục Của Trưởng Công Chúa – Chương 19
[Sticker 02]
anp ~ lmtk · 14 giờ trước
Trong Ám Vệ Cấm Dục Của Trưởng Công Chúa – Chương 18
[Sticker 05]
Mập Ú · 14 giờ trước
Trong TÔI TRỞ THÀNH NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA PHẢN DIỆN TƯƠNG LAI – Chương 2
[Meme 23]
Hiền Nguyễn · 04/09/2024
(10)
truyện hay lắm, khi nào có phần mới vậy mn??
—— trong Hoàng Thượng đích thị là mồi nhắm của ta!