Chương 8

Đăng lúc 16:20 08/09/2024
921 · 0

← Trước Sau →
Hãy follow page Nhân Sinh Như Mộng để được thông báo về các truyện đăng hàng ngày nha 🥰

Một người đến gần cửa nhà vệ sinh, nghe một lúc rồi quay ra lắc đầu với tôi:

“Cậu ta có vẻ đang giải thích gì đó, bảo rằng Tiêu Duệ nghe nhầm, còn nói rằng cậu cố tình nói như vậy. Thật không hiểu Giang Dao đang nghĩ gì.”

Người còn lại cũng nghi ngờ:

“Châu Châu, sao tôi cảm thấy Giang Dao có gì đó không ổn?”

“Đúng vậy, lẽ ra nếu Tiêu Duệ đến tìm thì cậu ta phải vui chứ? Có bạn trai đẹp trai như vậy đi bên cạnh chắc chắn sẽ rất tự hào.”

“Và cậu ta còn rất thích khoe khoang trước mặt cậu, nếu ở cùng nhau ngoài đời, chẳng phải càng tự mãn hơn sao?”

Hai người lắc đầu, rõ ràng không hài lòng với hành động của Giang Dao thời gian qua.

Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ.

Nhưng tôi biết, để hiểu rõ, cách tốt nhất là hỏi trực tiếp người trong cuộc.

Giang Dao chắc chắn sẽ không nói cho tôi biết.

Còn Tiêu Duệ, tôi giờ rất không ưa cậu ta.

Cậu ta đã chặn tôi trên WeChat rồi, tôi cũng chẳng muốn liên lạc với cậu ta làm gì để tránh tiếp tục bị xúc phạm.

Sau sự việc đó, Giang Dao cuối cùng cũng yên tĩnh trong ký túc xá được vài ngày.

Một tuần sau, Lâm Thư gửi tin nhắn cho tôi:

“Châu Châu, ngày mai là sinh nhật mình, mình đã đặt một phòng hát karaoke cực lớn ở KTV rồi, cậu hãy gọi cả bạn cùng phòng đến để góp vui nhé.”

16

Tôi đã hỏi ý kiến mọi người trong nhóm ký túc xá, tất cả đều đồng ý nên đã nhắn tin trả lời Lâm Thư một chữ “Được”.

Hôm sau, tôi cùng với các bạn cùng phòng đến KTV.

Ngay khi mở cửa, tôi thấy bên trong có một đám đông nam giới đang rất ồn ào, cảnh tượng trông rất hoành tráng.

Lâm Thư nháy mắt với tôi:

“Chẳng phải cậu chưa có bạn trai sao? Tớ đã mời vài người từ đội bóng rổ của trường đến. Nếu cậu thích ai thì cứ nói với tớ nhé.”

Tôi nhếch miệng:

“Thôi đi, sau chuyện với Tiêu Duệ, tớ đã không còn hứng thú với mấy anh chàng trường thể thao nữa rồi.”

Lâm Thư đẩy tôi xuống ghế sofa:

“Đừng như vậy chứ, nhìn qua cũng không mất gì mà.”

Trong phòng chỉ có năm cô gái, nhưng lại có hơn mười chàng trai.

Họ khá thoải mái, ngồi quanh chúng tôi cười đùa vui vẻ.

Tính cách của tôi cũng khá thoải mái, không lâu sau đã bắt đầu chơi game cùng họ và hòa nhập vào nhóm.

Lúc này, một chàng trai nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói: “Các cậu cứ chơi trước đi, đội trưởng đến rồi, tôi ra đón anh ấy đã.”

Cậu ấy ra ngoài không quá hai phút thì trở lại.

Sau lưng cậu ấy là một thanh niên dáng vẻ cao ráo.

Lúc này, tôi đang bị phạt rượu vì thua game.

Khi tôi vô tình nhìn thấy chàng trai đứng ở cửa, không kìm nén được mà tiện miệng phun rượu ra không ít.

Người đứng ở cửa với sắc mặt hơi đen, hóa ra chính là Tiêu Duệ.

Ánh mắt của cậu ta lướt qua khuôn mặt của chàng trai đang đổ rượu cho tôi rồi bất ngờ bước nhanh đến, nắm chặt cổ tay tôi.

Chúng tôi một người đứng, một người ngồi, ánh mắt giao nhau trong không khí, mắt cậu ta đầy tức giận, còn tôi thì hoàn toàn ngơ ngác.

Chúng tôi không hề để ý đến Giang Dao ở góc sofa, khi thấy Tiêu Duệ xuất hiện, sắc mặt cậu ta lập tức trắng bệch, tay run rẩy như bị co giật.

17

Tôi hoàn hồn lại, cố gắng rút tay khỏi Tiêu Duệ, nhíu mày nói: “Cậu đang làm cái gì vậy?”

Phòng hát rất ồn, Tiêu Duệ đương nhiên không nghe ra âm điệu của tôi có gì khác biệt.

Cậu ta cúi thấp mắt, ánh mắt đầy vẻ vui mừng khiến tôi không thể hiểu được.

Đột nhiên, Tiêu Duệ quỳ xuống trước mặt tôi, ngang tầm mắt tôi rồi cẩn thận nắm tay tôi, giọng nói nhẹ nhàng và âu yếm:

“Bảo bối, em không ngờ anh lại đến đây đúng không? Tối qua em nói em sẽ tham gia bữa tiệc sinh nhật, anh đã đoán được đó là sinh nhật của Lâm Thư.

Anh không nói cho em biết vì muốn tạo bất ngờ, em có vui không?”

Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt phức tạp, rút tay ra khỏi và di chuyển ra xa để giữ khoảng cách.

“Không phải, Tiêu Duệ, cậu bị làm sao vậy? ‘Bảo bối’ của cậu đang ở kia kìa.”

Tôi chỉ về phía Giang Dao đang co rúm ở góc phòng để cố gắng giảm bớt sự chú ý.

Tiêu Duệ nhíu mày, thừa cơ hội cạnh tôi còn khoảng trống, cậu ta ngồi xuống cạnh tôi:

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.