Chương 8

Đăng lúc 18:54 10/09/2024
2.3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

10.

Nghe Triệu Kiệt kể những chuyện đó, trong lòng tôi có chút cảm giác khó tả, bị gia đình PUA đến mức này thật sự cũng tội nghiệp lắm. Chỉ có thể nói là thương cho số phận không may của anh ta nhưng cũng tức giận vì anh ta không chịu phản kháng lại mà thôi.

“Triệu Kiệt cầu xin em quay lại với anh ta à? Em tuyệt đối đừng mềm lòng đấy. Trước hết hãy xem cái này đã.” Nhìn thấy sắc mặt tôi không tốt, Mạnh Tinh Châu nói.

Ting ting, WeChat của tôi vang lên, Mạnh Tinh Châu gửi cho tôi một loạt liên kết.

Có cả liên kết quyên góp trên “Thủy Đề Trù”, video ngắn và bài viết trên tài khoản công chúng.

Sau khi xem xong, tôi mới hiểu, vừa rồi tôi thật sự thương hại anh ta vô ích, lẽ ra tôi nên thương hại bản thân mình mới đúng!

Thì ra Triệu Kiệt thật sự đã hiến thận cho em gái anh ta, chẳng trách sao trông Triệu Kiệt lại yếu ớt như vậy.

Nhiều tài khoản truyền thông đều chia sẻ và báo cáo về câu chuyện cảm động của hai anh em họ, càng xem tôi càng cảm thấy không ổn.

Trong cuộc phỏng vấn, gia đình Triệu Kiệt ngầm nhắc đến tôi – bạn gái cũ, nói rằng tôi không quan tâm đến mối tình ba năm của chúng tôi, sau khi Triệu Kiệt hiến thận, vì sợ anh ta suy nhược sẽ làm liên lụy đến tôi nên tôi đã nhẫn tâm bỏ anh ta.

Hơn nữa, điều kỳ lạ hơn là Triệu Mộng còn nói rằng cô ta vốn dĩ đã yêu Mạnh Tinh Châu nhiều năm, là tôi đã lợi dụng lúc Triệu Mộng bệnh tật để cướp lấy bạn trai của cô ta, dưới bài đăng còn có hình ảnh làm chứng.

Trong bức ảnh, đúng là Mạnh Tinh Châu, trông trẻ trung hơn hiện tại, mặc đồng phục trung học và ngồi với Triệu Mộng trong một quán trà sữa.

Không thể nào! Nam thần của Viện Kỹ Thuật như Mạnh Tinh Châu sao có thể thích một người như cô ta?

Nhưng Mạnh Tinh Châu cũng không phải kiểu người dễ dàng mời người khác uống trà sữa.

Chỉ cần nghĩ đến việc hai người họ có thể từng thật sự thân thiết, tôi đã cảm thấy ghê tởm như có con ruồi đậu vào một chiếc bánh ngon lành vậy.

“Chuyện này là sao?” Tôi chỉ vào bức ảnh và hỏi Mạnh Tinh Châu.

Mạnh Tinh Châu nhíu mày, hồi tưởng một lúc lâu mới nói: “Hồi học cấp ba, có một đàn em nhặt được ví của tôi, tôi muốn trả tiền cảm ơn nhưng cô ấy không chịu, nhất quyết bắt tôi mời uống trà sữa. Hóa ra là cô ấy sao?”

Thôi được rồi, bắt đầu chỉ với một tấm hình, nhưng câu chuyện sau đó thì hoàn toàn bịa ra, truyền thông thật quá vô trách nhiệm!

Giờ đây tôi và Mạnh Tinh Châu đã trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng.

Trên mạng mọi người đều chửi rủa chúng tôi, nói rằng tôi máu lạnh, vô tình bỏ rơi bạn trai tốt, không biết xấu hổ mà câu kéo em rể giàu có, còn nói rằng Mạnh Tinh Châu là kẻ bội bạc, bỏ rơi bạn gái ốm yếu để lừa dối chị dâu độc ác.

Một số bài viết thêu dệt câu chuyện sống động, đầy cảm xúc, nếu tôi không phải là người trong cuộc, có khi tôi cũng phải vào chửi vài câu.

“Họ nói năng bừa bãi quá!” Những tin tức này khiến tôi tức giận đến phát điên.

“Xin lỗi nhé, đã liên lụy cả anh rồi.” Tôi quay đầu xin lỗi Mạnh Tinh Châu.

Tâm trạng tôi bây giờ đúng là tồi tệ hết sức.

Người khác chia tay với bạn trai cặn bã chỉ buồn một thời gian, còn tôi thì sau khi chia tay lại còn bị bạo lực mạng.

“Đừng bận tâm đến những tin đồn đó.” Mạnh Tinh Châu thì không quan tâm đến dư luận lắm.

“Gia đình Triệu Kiệt rốt cuộc muốn làm gì đây?” Tôi bực bội hỏi.

“Triệu Kiệt đã mất một quả thận, cơ thể có thể nói là đã suy kiệt, sau này khó mà tìm được người yêu, cũng không còn sức lao động nữa. Họ muốn dùng đạo đức để ép buộc em, khiến em phải gánh vác cả cuộc đời của anh ta.” Mạnh Tinh Châu nói trúng động cơ thật sự của họ.

Tôi tiếp tục lướt xem bình luận, quả nhiên phát hiện có người đang cố ý tạo dư luận.

Dưới tài khoản của tôi, ngoài những lời chửi rủa, còn có rất nhiều người khuyên tôi quay lại.

[Ba năm tình cảm sao có thể nói chấm dứt là chấm dứt, Triệu Kiệt bây giờ đang rất cần bạn, sao bạn nỡ lòng bỏ rơi anh ấy?]

[Vừa mới ra khỏi phòng livestream của Triệu Mộng, cô ấy khóc đáng thương thật đấy, còn nói muốn tự tử nữa, mau trả lại bạn trai cho cô ấy đi.]

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.