CHƯƠNG 9: CHƯƠNG 9

Đăng lúc 22:35 03/09/2024
410 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

9

Tôi lặng lẽ thu nhỏ sự hiện diện của mình lại, sợ rằng anh trai này mắng đã miệng, quay sang tấn công luôn cả tôi.

May mắn thay, Lục Chi Thiệu cũng không phải đối thủ của anh, sau nửa tiếng đối đầu thì bỏ chạy bẽ bàng.

Nghĩ đến gương mặt xanh lè của Lục Chi Thiệu khi rời đi, tôi không nhịn được bật cười ha hả.

Trần Uyên cười tươi,

“Màn biểu diễn vừa rồi thế nào, em có muốn cân nhắc lại về anh không?”

Nhìn gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc, tôi thừa nhận, tôi có chút rung động.

Dù là vậy, tôi vẫn chưa có can đảm bắt đầu một mối quan hệ mới.

Từ khi phát hiện Lục Chi Thiệu ngoại tình, đến khi tôi và anh ta chia tay, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm Tưởng Như Nhã.

Tôi cho rằng đây là vấn đề của Lục Chi Thiệu, nếu anh ta có thể toàn tâm toàn ý với tôi, thì Tưởng Như Nhã làm sao chen chân vào tình cảm của chúng tôi.

Vì Lục Chi Thiệu bản thân đã có vấn đề, dù không có Tưởng Như Nhã, cũng sẽ có Lâm Như Nhã, Vương Như Nhã, v.v…

Nhưng tôi không ngờ sự không tính toán của mình, lại khiến Tưởng Như Nhã nghĩ rằng tôi yếu đuối dễ bị bắt nạt.

Cô ta không biết tìm được công ty tôi ở đâu, một mình xông thẳng đến gây sự.

Tiếng giày cao gót bị cô ta dẫm phát ra âm thanh đôm đốp, Tưởng Như Nhã khí thế như lính xung phong trên chiến trường.

“Phí Miểu, đồ tiểu tam mặt dày!”

“Đã chia tay với Lục Chi Thiệu rồi, còn dây dưa không dứt, bạn trai người khác dễ cướp thế sao?”

Lời cô ta vừa dứt, đồng nghiệp trong công ty đều trừng mắt nhìn tôi,

“Không ngờ Phí Miểu lại là người như thế,”

“Đúng vậy, nhìn có vẻ đoan chính, hóa ra lại làm tiểu tam!”

“Cô ta còn không rõ ràng với Trần Uyên, Trần Uyên đúng là xui xẻo, bị loại con gái như này quấn lấy.”

Trước những lời mỉa mai, tôi chỉ thấy buồn cười,

Mở điện thoại, bật âm lượng lớn nhất.

Tiếng nũng nịu của Tưởng Như Nhã vang vọng khắp văn phòng rộng lớn.

“Lục Chi Thiệu, so với Phí Miểu…”

Video vừa bật lên, mặt Tưởng Như Nhã lập tức tái xanh, cô ta giơ tay muốn giật lấy điện thoại của tôi, tôi làm sao để cô ta đạt được.

“Tưởng Như Nhã, đừng tưởng mình là tiểu tam thì ai cũng là tiểu tam.”

“Thứ như Lục Chi Thiệu, tôi đã bỏ đi rồi, sẽ không nhặt lại đâu!”

“Cô với anh ta thế nào không liên quan gì đến tôi.”

Tưởng Như Nhã hét lên,

“Cô đừng nói kiểu như thể mình cao cả lắm, nếu cô không quan tâm, tại sao Lục Chi Thiệu lại đòi chia tay với tôi.”

Tôi cố nhịn cơn muốn đảo mắt.

“Vậy cô nên hỏi Lục Chi Thiệu chứ không phải đến đây phát điên với tôi!”

“Vả lại, đã là tiểu tam chen chân vào nhà người khác, thì tự nhiên người khác cũng có thể chen vào nhà cô, đã làm tiểu tam thì phải có giác ngộ bị làm tiểu tam.”

Mặt Tưởng Như Nhã càng ngày càng tái nhợt vì lời nói của tôi.

Tôi quay sang nhìn mấy người vừa rồi bàn tán, nói không nể nang.

“Tôi mong các vị nhớ kỹ một câu — chưa rõ toàn cảnh thì đừng phán xét.”

“Cẩn thận sau này, tự mình bị vả mặt sưng lên đấy!”

Sau này Lục Chi Thiệu và Tưởng Như Nhã không còn đến gây sự trước mặt tôi nữa.

Theo lời Vương Lệ kể, Lục Chi Thiệu cũng không còn che giấu bản tính trăng hoa của mình, phụ nữ bên cạnh anh ta thay hết người này đến người khác.

Tưởng Như Nhã cứ vài bữa lại cãi nhau với Lục Chi Thiệu vì những người phụ nữ khác, hai người ba ngày cãi vặt, năm ngày cãi lớn.

Cứ thế dây dưa không dứt.

Nhắc đến đây, Vương Lệ có chút bức xúc thay tôi,

“Lục Chi Thiệu cái đồ cặn bã này, thế mà còn có mặt mũi nói bị tổn thương tình cảm nên mới buông thả!”

“Rõ ràng anh ta mới là người có lỗi với cậu, sao lại trơ trẽn đổ hết lên đầu cậu.”

Tôi uống cạn ly rượu.

“Cậu cũng nói anh ta là đồ cặn bã, tất nhiên chỉ biết nói cứng đổ lỗi cho người khác.”

Vương Lệ tức đến phồng má.

“Vậy chúng ta cứ để yên thế sao?”

Tôi lắc đầu, “Tất nhiên là không thể!”

May mà trong tay tôi có video đó, sau này lại quay thêm một số hình ảnh anh ta mở phòng với những người phụ nữ khác.

Sau khi nghe nói trong công ty của Lục Chi Thiệu có người không ưa anh ta, tôi nhờ anh ta kéo tôi vào group WeChat công ty họ.

Sau đó, tôi đã tải video và ảnh lên nhóm 500 người.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.