CỖ MÁY THỜI GIAN – PHẦN 10

Đăng lúc 21:37 04/09/2024
693 · 0 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Bây giờ, sự nghiệp của tôi phát triển rực rỡ, còn đang hẹn hò cùng với một chàng trai nhỏ hơn tôi sáu tuổi đã theo đuổi tôi rất lâu.

Chỉ có điều, tôi không muốn bước vào cái vòng vây của hôn nhân, cũng không muốn sa đà vào việc hy sinh.

Phụ nữ cuối cùng phải hiểu, tình yêu chỉ là những ảo tưởng, chỉ có sức khỏe và tiền bạc mới là chân lý.

Lần cuối cùng tôi nghe tin về Tần Tranh, là nhận được thiệp mời tang lễ của anh ta.

Mẹ chồng cũ của tôi vẫn đang dùng cách này để muốn tôi gửi một khoản tiền.

Khi biết được tin vui lớn như vậy, tôi lập tức trở về quê nhà tham dự.

Nhưng lại đúng lúc thấy Lâm Nghiên bị bắt lên xe cảnh sát.

Nhân tiện, tôi tìm hiểu được nguyên nhân cái chết bất ngờ của Tần Tranh.

Hóa ra, sau khi chuyện con trai không phải là con ruột của anh ta bị phơi bày, Lâm Nghiên đã bị bạo lực gia đình, oán hận trong lòng.

Cô ta trước tiên giả vờ hối hận, nói rằng mình là trên đường đưa anh ta đi công tác về, bị tài xế cưỡng bức một lần, vì bị đe dọa sợ hãi, không dám nói, tưởng rằng sẽ không mang thai.

Sau đó, trước sự phục tùng của Lâm Nghiên, cộng thêm việc Tần Tranh đã mất khả năng sinh sản.

Anh ta vẫn tha thứ cho Lâm Nghiên, muốn cứ như vậy mà sống qua ngày, đau lòng coi đứa con của Lâm Nghiên như con của mình.

Nhưng không ngờ, Lâm Nghiên lại lén lút mua một hợp đồng bảo hiểm tai nạn lớn cho anh ta, còn cùng tình nhân liên kết, âm thầm đẩy Tần Tranh vào dòng xe cộ.

Tần Tranh bị xe tải lao nhanh đè chết, não nát bét, không để lại xác.

Lâm Nghiên như ý nguyện nhận được khoản bồi thường lớn, chuẩn bị cùng tình nhân chạy trốn với số tiền đó.

Kết quả vẫn bị phát hiện ra sơ hở, bị cảnh sát nhạy bén phát hiện.

Vì tội giết người, cô ta và tình nhân bị giam giữ trong trại giam, chờ đợi sự trừng phạt của pháp luật.

Vì vậy, thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Khi mọi thứ đã hoàn toàn rời xa, tôi cùng bạn trai nhỏ lái xe đi du lịch.

Trời cao mây trắng, chim hót líu lo.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, những đám mây bay lượn, như thấy con trai đang mỉm cười với tôi.

Không khỏi nước mắt rơi xuống.

Con trai yêu quý, cảm ơn con, mẹ đã lấy lại được cuộc sống mà mình mong muốn, không còn điều gì nuối tiếc.

– HẾT –

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.