Con Gái Cưng Ẩn Danh Của Ảnh Đế – Chương 2

Đăng lúc 01:14 08/09/2024
2.2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Wow, nhà họ Giang là gia đình giàu có hàng đầu, vậy có phải từ nhỏ Giang Tảo và Lộ Kỳ đã là thanh mai trúc mã rồi không? Chị giấu giỏi thật đấy, chưa bao giờ nghe chị nhắc đến chuyện này.”

Đôi mắt Giang Tảo thoáng hiện lên chút e dè, cô ta ho nhẹ hai tiếng, vô cùng tự nhiên khoác tay Trần Thăng đứng bên cạnh.

“Tôi vào nghề một phần cũng vì A Kỳ, anh ấy… từng tỏ tình với tôi. Sau đó, anh ấy vào nghề trở thành ca sĩ nổi tiếng, tôi cũng đạt được chút thành tựu trong làng diễn xuất, chẳng phải là hẹn gặp nhau ở đỉnh cao sao?”

Cô ta mỉm cười, tham vọng và khát vọng hiện rõ không che giấu.

“Nữ chính không bao giờ bị tình yêu cản trở, bây giờ tôi cũng đã tìm thấy người mình thật sự thích, dù sao đi nữa, tôi và A Kỳ vẫn là những người bạn rất tốt.”

Bình luận trực tiếp bị cú tiết lộ bất ngờ này làm cho choáng váng.

[Aaaa, đây là cuộc đời của nữ chính truyện sảng văn gì thế này, bố là ảnh đế, mẹ là tổng tài, còn có thanh mai trúc mã là lưu lượng cao! Chị Tảo ơi, còn gì bất ngờ mà chúng em chưa biết không?]

[Diêu Diêu có nghe thấy không? Sau này đừng bám vào chị Tảo của chúng tôi nữa, Giang Ảnh Đế và Lộ Kỳ sẽ khiến cô không còn đường sống!]

[Đây là lời tuyên bố công khai của “Tảo Thăng quý tử” sao? Aaaa tôi đu couple này điên cuồng mất rồi, chị Tảo thật ngầu, Trần Thăng cười tươi như hoa luôn!]

Tôi hoang mang thật sự.

Không thể hiểu nổi, và hoàn toàn sốc nặng.

Giang Tảo, cô đúng là diễn viên chuyên nghiệp, nói dối không chớp mắt!

Không chỉ ám chỉ mình là con gái của Giang Ảnh Đế, còn bịa đặt rằng Lộ Kỳ yêu cô không thành.

Nhưng hai người này, một là bố tôi, một là bạn trai tôi.

Có liên quan gì đến cô chứ?

Rốt cuộc ai mới là người bám lấy danh tiếng của ai đây hả!

2

MC là kẻ cơ hội, nhận ra Giang Tảo ghét tôi, nên sau đó toàn bộ câu hỏi đều xoay quanh Giang Tảo và Trần Thăng.

Hai người họ nhân cơ hội này phát đường liên tục.

Tôi nhớ lời chị Hoa dặn, đè nén cơn giận trong lòng, quay đi chỗ khác, mắt không thấy tâm không phiền.

Hai ngày nay tôi đã chạy rất nhiều sự kiện, vốn dĩ không nghỉ ngơi tốt.

Thế nên tôi lẩn vào góc khuất không bị máy quay ghi lại, gục đầu ngủ lơ mơ.

Ngủ được chừng năm phút, tôi bị cơn ác mộng đánh thức.

Trong mơ, Giang Tảo như lời cô ta nói, trở thành con gái của bố tôi, Giang Tẫn Sơn.

Cô ta tay trái kéo cà vạt của Lộ Kỳ, tay phải ôm Trần Thăng, đắc ý khoe khoang với tôi.

“Nữ chính phải trái ôm phải ấp như thế này!”

Tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh, rút điện thoại ra nhắn tin cho Lộ Kỳ.

“Em vừa mơ thấy ác mộng, cục cưng, nếu anh ở bên cạnh em thì tốt quá huhuhu, đợi chúng ta gặp nhau, anh phải hôn hôn em thật nhiều nha.”

Nhanh chóng gõ xong, nhấn gửi đi.

Ngay sau đó, một bàn tay thình lình xuất hiện, giật lấy điện thoại của tôi mà không nói một lời.

Chỉ thấy Giang Tảo khoanh tay, giọng điệu trách móc.

“Diêu Diêu, cô không có chút chuyên nghiệp nào sao, đang lên sóng lại chơi điện thoại?”

“Hay là chiếu màn hình cô vừa xem lên, để khán giả trong phòng phát sóng xem thử điều gì thu hút cô đến thế, mọi người nghĩ sao nhỉ?”

Cả khán phòng vang lên tiếng reo hò, bình luận trực tiếp cũng cực kỳ phấn khích.

[Lên chương trình mà thản nhiên chơi điện thoại, tiền kiếm như này cũng dễ thật đấy.]

[Mình cực thích tính cách thẳng thắn của chị Tảo, không ưa là phang thẳng mặt, chắc là Diêu Diêu toi rồi.]

[Tò mò quá, không biết Diêu Diêu đang chơi gì, mau chiếu lên cho chúng tôi xem với!]

Tôi dụi dụi mắt, còn đang ngái ngủ, định chồm người ra ngăn lại, “Các người đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy!”

Không thể nào chiếu màn hình được!

Tôi và Lộ Kỳ đang hẹn hò bí mật, nếu mà bị lộ ra, chắc chắn bố tôi sẽ nhắc nhở tôi không dưới tám trăm lần mất.

3

Không tới một phút, màn hình lớn phía sau đã hiện ra đoạn trò chuyện giữa tôi và bố.

Ơ? Có gì đó sai sai.

Hóa ra lúc nãy tôi ngủ say quá, không để ý mà gửi nhầm tin nhắn cho bố thay vì cho Lộ Kỳ.

Giang Tảo che miệng kinh ngạc, “Hình đại diện này sao lại giống y hệt bố tôi – Giang Ảnh Đế thế?”

Trần Thăng chen vào, “Tôi cũng có add wechat của Giang Ảnh Đế, đây đúng là ông ấy mà.”

Đúng lúc đó, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, bố tôi nhắn lại đầy hớn hở!

“Tôi đã có vợ rồi, xin đừng quấy rầy.”

“……”

Trời ơi, bố Giang, lúc quan trọng sao lại giỡn kiểu này!

Quả nhiên như dự đoán.

Vừa nghe câu nói này, nét mặt Giang Tảo thoáng qua nét toan tính, ngay sau đó cô ta giận dữ nhìn tôi.

“Thật ghê tởm, cô lại dám lưu tên bố tôi là ‘daddy’, chẳng lẽ giờ đại gia của cô không thỏa mãn, cô quay sang quyến rũ bố tôi sao?!”

Bình luận trực tiếp tràn ngập chữ “đê tiện”.

[Ôi trời, thật mở rộng tầm mắt, sao lại có người mặt dày đến vậy, buồn nôn quá!]

[‘Daddy’… Nghe thật buồn nôn, may mà Giang Ảnh Đế biết giữ mình, còn cô Diêu này đã làm “tiểu tam” thì lại càng thêm rẻ rúng.]

[Ôi, hôm nay sao toàn tin động trời thế này, chuẩn bị bắp rang xem đánh nhau thôi!]

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.