Con Gái Cưng Ẩn Danh Của Ảnh Đế – Chương 4

Đăng lúc 01:15 08/09/2024
2.4K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Giang Tẫn Sơn đã đăng thêm một bài viết mới trên Weibo. Lần này ông công khai tag tôi:

[Mẹ con hỏi con định hôn ai, ai mới là bảo bối của con?]

[Che dấu thân phận, tham gia giới giải trí là sự kiêu ngạo tự tin, nhưng yêu đương mà giấu người nhà thì sinh tử khó đoán!]

Phía dưới là một loạt tiếng “hahaha”.

[Lén lút yêu đương lại bị bố phát hiện, nếu nhập vai Diêu Diêu chắc tôi không dám về nhà luôn.]

[Cười ngất, thầy Giang bớt giận, Diêu Diêu cũng hai mươi mấy tuổi rồi, cũng đến tuổi yêu đương mà.]

[Vậy rốt cuộc bạn trai của Diêu Diêu là ai, không thấy cô ấy có tin đồn gì, chẳng lẽ là Lộ Kỳ?!]

[Nhưng Lộ Kỳ không phải thích Giang Tảo rồi bị từ chối sao, trước đó còn có tin đồn Diêu Diêu từng tỏ ý với Trần Thăng khi đóng phim, không biết có thật không.]

Khi Giang Tảo thấy bài đăng công khai của Giang Tẫn Sơn, sắc mặt rạng ngời của cô ta bỗng nhợt nhạt đi. Đang dựa vào danh tiếng mà bị đánh úp nhanh như vậy, nếu là người bình thường chắc chắn xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm lỗ mà chui vào.

Nhưng Giang Tảo đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, rõ ràng không phải dạng vừa.

Chỉ thấy cô ta liếc qua những bình luận đang chạy, đôi mắt to tròn dần dần đong đầy nước mắt. Khi mở miệng lần nữa, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào vừa đủ.

“Xin lỗi thầy Giang, chưa được cho phép mà đã lợi dụng danh tiếng của thầy, em chân thành xin lỗi.”

“Thứ lỗi cho em vì là fan của thầy, đã xem hết tất cả các tác phẩm điện ảnh của thầy từ khi thầy ra mắt, có lẽ vì quá yêu mến nên mới không tự chủ mà nhập vai làm con gái của thầy.”

“Thật lòng xin lỗi vì đã gây phiền phức cho thầy, thầy là thần tượng của em, là hình mẫu để em phấn đấu trên con đường diễn xuất. Em từ nhỏ đã mất bố, trong lòng luôn coi thầy như bố ruột của mình.”

Giang Tảo – người vốn nổi tiếng với hình ảnh “chị đại” mạnh mẽ, cứng cỏi nay lại rơi nước mắt trước ống kính, để lộ vẻ yếu đuối hiếm thấy. Với lượng fan hâm mộ mù quáng đông đảo, sau khi nghe xong những lời này, số người mắng cô ta vô liêm sỉ cũng giảm đi một nửa.

[Hu hu hu thương chị Tảo quá, ai mà chẳng có lúc mắc lỗi, mà chị ấy cũng nói rồi là vì quá thích nên mới nhập vai thôi, đâu phải cố ý đâu.]

[Giang Tẫn Sơn cũng nhỏ mọn quá, mắng như vậy thì quá đáng thật, chẳng có chút độ lượng của bậc tiền bối gì cả.]

[Diêu Diêu ngoài đời thì toàn giả vờ thôi, có con nào thì bố nấy, bố của cô ta cũng chẳng khá hơn gì.]

5

Tôi lén lút đảo mắt một vòng. Đám fan này đúng là bao dung thật, đao không đâm vào người mình thì không biết đau. Điện thoại rung, giọng Lộ Kỳ không giấu được vẻ lo lắng.

“Bảo bối, anh vừa bận xong, giờ mới xem được điện thoại.”

“Tập phát sóng hôm nay lên hot search rồi, những gì xảy ra bên em anh đều thấy hết rồi, cái cô tên là Giang Tảo đó không có não à, dám bịa chuyện anh với cô ta là thanh mai trúc mã, còn bảo anh theo đuổi cô ta nữa, cô ta lấy đâu ra tự tin thế, anh sốc quá luôn.”

“Bảo bối, em phải tin anh nhé, anh và cô ta tuyệt đối không có liên quan gì, hu hu hu, em biết rõ bạn trai của em sạch sẽ thế nào rồi mà.”

“Chết tiệt, cô ta dám tát em à?! Cô ta đánh em?! Anh sẽ kết thúc công việc ngay, em đợi anh qua đó nhé.”

Đọc đến câu cuối, tôi giật mình thon thót.

“Không cần, không cần đâu, anh cứ làm việc của anh đi, em bên này không sao mà.”

Nếu Lộ Kỳ thật sự đến đây, thì chuyện tình cảm giữa tôi và anh ấy chắc chắn không giấu được nữa.

Một là tôi không muốn đời tư bị mọi người soi mói, hai là sợ bố mẹ biết Lộ Kỳ chính là bạn trai rẻ tiền của tôi, không tránh khỏi một trận tra hỏi. Nghĩ tới thôi đã thấy đau đầu rồi.

Tôi vội vàng an ủi Lộ Kỳ, “Yên tâm đi, em đâu phải dạng người dễ bị ức hiếp, chương trình này cũng chỉ kéo dài vài tiếng thôi, nếu Giang Tảo còn làm loạn, em đảm bảo sẽ đánh trả mạnh mẽ, không để cô ta chiếm lợi đâu.”

Anh ấy không chịu, “Chú Giang đã đăng bài trên Weibo rồi, hay là anh cũng đăng một bài nhé.”

Tôi: “Thôi bỏ qua đi, hiện tại em chưa có ý định công khai.”

Lộ Kỳ gửi một biểu tượng mèo nhỏ đáng thương, “Anh tệ đến nỗi không thể lộ diện sao?”

“…”

Giang Tảo vừa khóc, fan của cô ta đã đau lòng không chịu nổi, người dẫn chương trình và Trần Thăng cũng nhanh chóng lên an ủi. Một lúc lâu sau, cô ta mới khó khăn kìm nén được nước mắt.

Người dẫn chương trình ho khan hai tiếng, kéo lại sự chú ý của khán giả trong buổi livestream.

“Phần hỏi đáp đã kết thúc, tiếp theo chúng ta sẽ vào phần thứ hai, chuyện thú vị ở phim trường. Các bạn có gì ấn tượng hoặc muốn chia sẻ không?”

Trần Thăng quay đầu đối diện với Giang Tảo, ánh mắt hai người dính nhau đến mức dường như kéo dài ra được.

Anh ta nhẹ giọng, dường như đắm chìm trong ký ức đẹp đẽ.

“Chị Tảo rất tốt, thẳng thắn và khiêm tốn, thường xuyên mời cả đoàn làm phim ăn uống, làm việc với chị ấy thật là may mắn.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.