Đá bay tra nam – Chương 7

Đăng lúc 17:40 17/09/2024
1.2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Khi Lâm Duệ đang níu lấy tôi không buông, Chu Việt đã đến.

Hai tháng không gặp, anh ta trông tiều tụy hẳn.

Nghe bạn tôi nói, do hóa trị mà tính tình của Thẩm Dao ngày càng khó chịu, cô ta từ chối tất cả bảo mẫu và điều dưỡng, chỉ cần một mình Chu Việt.

Lại còn vì vụ bê bối trong đám cưới mà công ty nhà họ Chu cũng chịu không ít ảnh hưởng.

Chu Việt vừa bận rộn chuyện công ty, vừa phải chăm sóc Thẩm Dao.

Hai người bọn họ đã cãi vã rất dữ dội, thậm chí Thẩm Dao còn bỏ nhà ra đi.

“Thì Sênh, Dao Dao muốn gặp em một lần.”

Chị Lâm Duệ chắn trước mặt tôi, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn Chu Việt.

“Tôi nói này thiếu gia nhà họ Chu, anh không ở bên cô vợ mới cưới của mình hưởng tuần trăng mật, đến quấy rầy Thì Sênh làm gì, vợ anh không ghen à!”

Chu Việt lờ đi sự mỉa mai của Lâm Duệ, nghiêm túc nhìn tôi:

“Anh biết em vẫn còn giận, nhưng bệnh tình của Dao Dao đã xấu đi, cô ấy chỉ muốn gặp em một lần trước khi ra đi.”

Chu Việt nói Thẩm Dao đã đặc biệt đến Giang Thành để cầu xin sự tha thứ của tôi, nhưng vì không hợp thời tiết mà bệnh tình ngày càng tồi tệ.

Không biết bọn họ lấy đâu ra cái mặt dày như thế, tôi lạnh lùng cười với anh ta.

“Vợ anh sắp chết thì liên quan gì đến tôi?”

“Cô ta có chết thêm trăm lần nữa tôi cũng không đi!”

Chu Việt xoa xoa trán, vẻ mặt đầy bất lực.

“Thì Sênh, anh không trách em về đoạn video ở lễ cưới, anh biết em chỉ đang ghen mà thôi.”

“Anh và Dao Dao chưa đăng ký kết hôn, đám cưới của bọn anh chỉ là hình thức, anh vẫn sẽ cưới em!”

Nếu là trước đây, nghe Chu Việt nói sẽ cưới tôi, chắc hẳn tôi sẽ vui đến mức nhảy cẫng lên.

Giờ nghe anh ta nói muốn cưới tôi, tôi chỉ thấy buồn nôn.

Không thể không nói, Thẩm Dao quả thực đã cố tình làm tôi phát ốm.

Cho dù tôi có quay lại với Chu Việt, nhưng với cái danh “bạch nguyệt quang” qua đời sớm của cô ta, trong lòng tôi sẽ mãi bị đâm bởi một cái gai.

Dù sao người sống không bao giờ có thể thắng được người chết.

Nhưng khi người đã chết, thì chẳng còn gì nữa cả.

Còn về Chu Việt, một kẻ tệ hại như anh ta, ai mà thèm chứ!

Thẩm Dao sắp chết, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta có thể dùng lý do đạo đức để ép buộc tôi.

Tôi không muốn nghe thêm nữa, quay người bỏ đi.

Chu Việt chắn trước mặt tôi, tay anh ta nắm chặt lấy cổ tay tôi:

“Thì Sênh, đừng giận dỗi nữa!”

“Anh biết em vẫn còn đang giận, anh hứa sẽ bù đắp cho em mà!”

Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng sức của Chu Việt quá mạnh, tôi không thoát ra được.

Chúng tôi giằng co không dứt, cho đến khi Giang Dục bất ngờ xuất hiện:

“Chị Thì Sênh, đạo diễn bảo sắp quay rồi!”

Có vẻ như Giang Dục chạy rất gấp, cậu ấy nắm chặt lấy tay Chu Việt, như một con sói lộ ra nanh vuốt.

“Buông tay!”

Không khí căng thẳng ngay lập tức bao trùm.

Ánh mắt Chu Việt liên tục liếc qua liếc lại giữa tôi và Giang Dục.

Một lúc sau, anh ta cuối cùng cũng buông tay.

“Thì Sênh, anh biết em luôn hiểu chuyện, anh sẽ đợi em ở bệnh viện!”

Dưới ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Lâm Duệ, Giang Dục nắm lấy cổ tay tôi và kéo đi.

Tránh khỏi đám đông, Giang Dục kéo tôi vào phòng nghỉ.

Cằm của cậu ấy siết chặt, biểu cảm rõ ràng không vui.

Nơi cổ tay bị nắm vẫn còn nóng hừng hực.

Rõ ràng tôi lớn hơn Giang Dục hai tuổi, nhưng lúc này tôi lại không dám mở miệng nói một lời nào.

Cuối cùng Giang Dục buông tay tôi ra.

“Chị Thì Sênh, chị vẫn còn thích anh ta sao?”

“Hả?”

Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt nhiệt tình chân thành của cậu ấy.

“Chị có thể đừng thích anh ta nữa được không?”

“Chị hãy quay lại nhìn em đi! Chỉ một lần thôi mà!”

Ngón tay Giang Dục nhẹ nhàng khẽ chạm vào lòng bàn tay tôi, giọng nói trầm lại.

“Em đã thích chị rất lâu rồi.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.