Đã quá muộn – Chap 1

Đăng lúc 00:11 17/08/2024
8 · 1

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi và mẹ sống ở một khu nhà nhỏ tại Bắc Kinh, vì quá thèm ăn sủi cảo tôi đã bảo với mẹ:
“ Mẹ ơi, con muốn ăn sủi cảo quá”,

Món ăn này rất ít khi Tố Hy được ăn vì mỗi lẫn nghĩ đến nó thì cô lại nhớ đến người bà đã khuất của mình, khi còn sống bà rất hay làm cho Tố Hy ăn còn dạy cô cách làm món này nữa, nhưng lần nào cũng như lần nào cô đều làm thất bại , có cái nhồi quá nhiều nhân tràn ra, có cái lại quá ít nhân chỉ toàn vỏ bánh, nhưng món sủi cảo ấy tôi chưa kịp học thành công thì bà đã….Và có lẽ đây là một quá khứ đau thương đối với Tố Hy cho nên cũng rất ít khi cô nhắc tới món ăn này. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay cô lại nhớ và muốn ăn.

Nghe Tố Hy nói vậy mẹ cũng có phần ngạc nhiên nhưng rồi lại thôi và bảo cô:” Con muốn ăn sủi cảo à, nhưng nhà mình lại hết mất bột rồi hay là con đi siêu thị mua, để mẹ ở nhà chuẩn bị nhân” , nghe vậy Tố Hy đi vào phòng thay quần áo, cô không mặc quá phô trương chỉ có chiếc áo phông màu tím phối với chiếc chân váy làm tôn lên đôi chân dài, trắng trẻo của người con gái tuổi 18mái tóc được cô tết gọn gàng để lộ khuôn mặt xinh đẹp của mình.

Bước ra khỏi nhà, Tố Hy đi bộ tới của hàng tạp hoá, vì nhà ở trong ngõ nên muốn đến tiệm tạo hoá gần nhất thì cũng phải mất từ 10-15 phút. Đi bộ tới nơi thì chán cô cũng rã rời , bước vài tiệm tạp hoá Tố Hy ra khu bột làm bánh lấy hai túi rồi đi tới khu tính tiền, tại nới đó cô gặp một chàng trai với mái tóc màu bạch kim đang cầm trên tay hai bao thuốc lá , đôi mắt rũ rượi có vẻ như rất buồn ngủ, cô nhìn người đàn ông này có chút quen mắt, khi hai người bốn mắt nhìn nhau Tố Hy mới nhớ ra đó là Tiêu…

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Có 1 bình luận