Đã quá muộn- Chap 3

Đăng lúc 15:15 17/08/2024
4 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Những buổi đầu của tháng 9 trời không đẹp cho lắm, mưa tí tách, hôm nay cũng không là ngoại lệ nhưng chỉ có mưa bay, không ảnh hưởng lớn đến quá trình diễn ra ngày khai giảng. Trên đường đi đến Đại học ngoại ngữ Bắc Kinh- ngôi trường Tố Hy lựa chọn học tập tấp nập người, có học sinh, các nhân viên đi làm.

Tố Hy hôm nay thức dạy sớm, cô tập thể dục và ăn đồ ăn sáng mà mẹ đã chuẩn bị. Tố Hy mặc bộ đồng phục của trường, tóc buộc đuôi ngựa làm tôn lên gương mặt mảnh mai của mình. Tố Hy lựa chọn đi xe buýt đến trường, trên xe cô chọn ngồi hàng cuối của xe, đang ngắm cảnh có một học sinh chạy lại và đưa cô một thứ gì đó, Tố Hy chưa kịp nhìn kĩ ra là cái gì bạn đó đã lên tiếng

” Cái thẻ này là của cậu phải không?Mình thấy ảnh trên hình có chút giống?”, nhận ra đó là mình Tố Hy liền đưa tay ra lấy và nói” Đúng là của mình, có lẽ nó rơi lúc mình đi vào đây, cảm ơn bạn nha!” , cô gái kia tươi cười nói”Mình có thể ngồi đây cùng bạn được không” Tố Hy thấy vậy liền vui vẻ gật đầu.

Bạn nữ kia cũng là học sinh, hôm nay có lẽ cũng đến trường khai giảng, ánh mắt ấy va vào chiếc logo trên đồng phục của Tố Hy rồi nhìn lại logo trên đồng phục của chính mình, “ đúng là có duyên thật đấy, Tố Hy bạn và mình cùng trường”cô gái kia tươi cười vui vẻ, vỗ lên đùi mình, nghe tiếng nói Tố Hy quay người sang với ánh mắt ngạc nhiên, có lẽ vì không ngờ sẽ gặp bạn cùng trường trong hoàn cảnh này. “ mình tên Quế Lan, rất vui được làm quen với bạn” – “Rất vui được gặp bạn mình tến Tố Hy” Quế Lan cười đáp” Tố Hy, tên cậu đẹp thật đấy” .Chiếc xe buýt dừng lại ở cổng trường, thời tiết lúc này đã tạnh hẳn mang theo làn gió nhè nhẹ lướt qua, sân trường rất đông học sinh qua lại . Hai người ngồi vào vị trị của mình chuẩn bị tham dự lễ khai giảng. Kết thúc khai giảng mỗi người sẽ đi về lớp của mình đã được nhà trường sắp xếp trước đó, nhận giấy Quế Lan nói:”Tố Hy ,Tố Hy cậu học lớp nào vậy?”

Tố Hy giơ tờ giấy trước mặt cậu và nói”tớ học lớp 10A vừa dứt lên nụ cười trên môi Quế Lan càng lộ rõ, cậu ta hớn hở cũng giơ tờ giấy trong tay mình lên nói” Tớ, cậu , có duyên thật đấy, chúng ta học cùng lớp này”, câu nói mang đầy sự phấn khích .
Vì thân hình quá đẹp cùng với làn da trắng sáng, mang đầy nét đẹp của Tố Hy cùng với cái miệng không ngừng của Quế Lan mà khi bước vào lớp cả hai trở thành tâm điểm chú ý, sơ đồ chỗ ngồi lớp cũng đã được thầy chủ nhiệm ghi sẵn lên bảng, nhìn lên trên bảng thấy mình không được ngồi cùng bàn với Quế Lan, Tố Hy cảm giác hơi buồn nhưng nhìn kí lại thì Quế Lan và cô cũng là người ngồi trước người ngồi sau nên Tố Hy cảm thấy phấn chấn hơn cả.
Bước vào chỗ ngồi , thầy giáo cũng đã vào lớp, ai nấy đều vào hết chỗ ngồi của mình nhưng bạn cùng bàn của cô vẫn chưa tới, nhìn lên trên bảng dò đến tên mình, ánh mắt Tố Diệp nhìn vào chữ bên cạnh cô bỗng chột miệng không quá lớn” Tiêu…”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.