Đã quá muộn- Chap 4

Đăng lúc 15:17 17/08/2024
8 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Giọng nói còn chưa dứt có một người đàn ông đứng từ cửa nói vọng vào” Thưa thầy, em vào lớp”,

Bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt cô anh cũng mặc đồng phục như bao người phía dưới là một chiếc quần âu đen tôn lên đôi chân dài, màu tóc vẫn như vậy, rồi cô lại nhìn về phía thầy đang đứng trên bục giảng nhìn ra, mặc dù thầy vẻ mặt không thích nhưng bảo cậu về chỗ mình ngồi.

Thấy Tiêu Chí nhìn lên bảng một lúc lâu thầy tức giận nói “ Nhìn cái gì mà nhìn, cả lớp có mỗi mình em là đến muộn, còn một chỗ trông ở bàn 5, em nghĩ là của thầy hử” thầy vừa dứt lời Tiêu Chí nhanh chóng sải bước đến chỗ của mình. Thấy cô gái bên cạnh đang nhìn mình Tiêu Chí liền nói” Nhìn lên trên bảng kìa, thầy này là người quy tắc “, câu nói vọng vào tai của Tố Hy cô cũng quay ra nơi khác.

Thầy cũng chỉ giới thiệu bản thân và nói về những quy định ở trường, lớp, còn ít phút cuối thầy cho học sinh ngồi lại lớp làm quen nhau. Thầy bước chân đi được một lúc có cậu bạn nói to” Ngô Phương Tiếu- đúng là chỉ nghe thấy tên thôi cũng làm người ta chỉ muốn né tránh” cả lớp cười ồ lên.

Quế Lan ngồi bàn trên quay xuống, đúng lúc gặp ánh mắt Tiêu Chí, cô nói” Tiêu Chí à , cậu cũng to gan quá đấy, mới ngày đầu mà đã đến muộn, lần này cậu chết chắc”cô vừa nói vừa giơ nắm đấm về phía anh, Tiêu Chí chỉ cười trừ không nói gì cả rồi cô quay lại kéo Tố Hy đứng dậy cùng cô đi về kí túc xá. đi Tố Hy hỏi”Cậu quen cậu ta à?”
“Cậu ta nào” -Quế Lan trả lời với gương mặt khó hiểu, một lúc sau nói” Có phải cậu nói Tiêu Chí à?” Tố Hy không nói gì chỉ gật đầu, “ Cái thằng chết dẫm đó không quen làm sao được, kể cho cậu nghe lớp mình cũng có nhiều bạn học chung với bọn tớ, lúc còn là học sinh cấp 3 Tiêu Chí nổi tiếng trong trường lắm , cấp 3 trường bọn tớ là trường trọng điểm , ban đầu khi gặp Tiêu Chí tớ cứ tưởng cậu ta dùng quan hệ để vào được cái trường này, nhưng sau một thời gian mới biết cậu ta học cực kì giỏi nhất là mấy môn tự nhiên, lúc ấy vì tớ học quá yếu, cô lo lắng về tương lai của tớ nên đã chuyển tớ xuống ngồi cùng với Tiêu Chí. Cái thằng này ấy, nhìn học giỏi vậy thôi nhưng siêu ham chơi, nghỉ học như cơm bữa nhưng cũng vì thành tích của nó nên thầy cô cũng chỉ nhắc nhở rồi cho qua, cùng lắm là bị đứng góc lớp.” Quế Lan im lắng một chút rồi lấy hơi nói tiếp” Có một chuyện cậu không biết đâu, cô nhờ nó chỉ vài mình mà nó không chỉ, Tiêu Chí cậu ta nói một hơi dài rồi bảo tớ tự tìm hiểu, nhưng không hiểu sao cứ thế tớ ngày một tiến bộ rồi không hiểu sao lại thi vào trường này. Mới đầu tớ có hơi lo sợ, ăn không ngon ngủ không yên nhưng khi biết điểm lại rất bất ngờ vui đến nỗi hét toáng lên làm bà ngoại trong phòng phải ra mắng tớ, nhưng cũng không ngờ là lại học chung lớp với cậu ta”

Nói một tràng dài như vậy hai người đi ra chỗ bán nước trước khu kí túc xá mua và lên phòng, Tố Hy cũng không ngờ là Tiêu Chí bằng tuổi với mình hồi xưa gặp nhau cô cứ tưởng anh hơn mình 2-3 tuổi,

Vừa cầm chai nước trên tay Tố Hy hỏi”Mối quan hệ của cậu và Tiêu Chí có tốt không”

Một tay cầm chai nước một tay lấy miếng bánh trong túi đưa lên miệng cắn một lúc sau cô mới trả lời” Tốt không á, nói tốt thì không phải mà nói không tốt thì cũng không đúng, mấy đưa bạn nói hai bọn tớ như chó với mèo, mà tớ nghĩ cũng đúng thật tớ và Niên Chí suốt ngày đánh nhau” nói cong Quế Lan tỏ mặt tức giận nhưng rồi một lúc lại trở về như thường vẻ mặt đặt ra nhiều nghi vấn” Tố Hy, cậu với Niên Chí quen nhau à” Tố Hy ngập ngừng đáp “ Không, tớ cũng chỉ vừa mới biết cậu ta” vẻ mặt cô hơi bối rối nhưng cũng không quá để lộ ra ngoài , nghe câu trả lời đó Quế Lan đáp” Cậu không hiểu đâu, cậu ta cực kì trăng hoa , bọn con gái theo sau chắc phải hàng tá người, chúng nó nói Tiêu Chí đẹp trai “ nói đến đây Quế Lan cười phá lên” Đẹp trai gì chứ đúng là có mắt chỉ để làm cảnh, à mấy bọn con trái chơi cùng với Tiêu Chí hồi cấp 3 cũng ở trong lớp mình ấy, có Trần Hiểu- cái thằng ngồi cạnh tớ, Minh Hiểu là cái thằng ngồi bàn bên cạnh cậu ấy, Đinh Giang là thằng ngồi sau Minh Hiểu, tớ cũng không hiểu sao mấy bọn đấy lại học cùng một lớp”
Phòng của bọn họ nằm ngay phía trước, nơi đây cũng tấp nập người đi vào nhận phòng. Tố Hy ở cùng với Quế Lan và một bạn nữ nữa là Nhật Yên, cả hai người đi vào phòng đã thấy trong phòng có một bạn nữ đang sắp xếp đồ đạc có lẽ là Nhật Yến. Cả ba người chào hỏi làm quen nhau thì Tố Hy có điện thoại, là của bà nội đầu giây bên kia gọi vọng tới” Tiểu quỷ nhỏ, con đang làm gì đấy, đã ăn cơm chưa, con nhớ phải ăn cơm đầy đủ, nhớ giữ sức khoẻ thật tốt đấy, thời tiết đang thay đổi thất thường nhớ chú ý chăm sóc bản thân, lúc nào rảnh thì về thăm nội và mẹ nha” nội nói một tràng dài “ Con biết rồi ạ nội cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, bà bảo cả mẹ cũng thế khi nào rảnh con sẽ về thăm gia đình mình, nội nghỉ một chút nha bây giờ con đang dọn đồ, buổi tối con lại gọi cho nội” Bà nội thấy thế liền gật đầu nói” Được rồi con dọn đi nhé” Buông điện thoại xuống tự nhiên cô lại nhớ đến ngoại, cô nhớ bà vô cùng nếu giờ bà còn sống thì tốt biết mấy.
Buổi tối đến Tố Hy cùng Quế Lan ra ngoài ăn cơm bọn họ có rủ Nhật Lệ nhưng cô ấy bảo cô ấy đi ăn với bạn trai, nghe nói vậy hai người bọn họ cũng không làm phiền chỉ nói” Nhớ về đúng giờ nha,không bị khoá cửa đấy”nói xong bọn họ ra ngoài trường đến một cái quán đồ ăn gần đó.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.