Đã quá muôn- Chap 6

Đăng lúc 09:36 19/08/2024
1 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Mình xin lỗi….” chưa kịp nói hết câu mọi người đã đi đến, Quế Lan nói”Tố Hy, kí túc xá sắp đóng của rồi, bọn mình phải về”dứt lời cô kéo tay Tố Hy về phía mình quay đầu nói:”Bọn mình về trước nha, ngày mai gặp”, Đinh Giang cùng Hiểu Minh cũng quay ra vẫy tay chào.

Về đến kí túc xá Tố Hy đang định nằm xuống giường thì một bàn tay bất chợt kéo Tố Hy vào ghế ngồi gần đó, chưa kịp định thần thì một giọng nói to đến gần như thủng màng nhĩ của Quế Lan” Tố Hy, cậu nói đi, rốt cuộc cậu và Tiêu Chí có mối quan hệ gì vậy”Không để Tố Hy trả lời, Quế Lan nói tiếp” Đừng bảo với mình là không có quan hệ gì, chẳng ai không có quan hệ gì mà ngay lần đầu tiên gặp người ta đã lấy rau ra cho cậu, không có gì mà Tiêu Chí biết cậu không ăn được rau “

“Cậu nói bé thôi, Nhật Yên còn đang ngủ”

Chẳng còn đường chối cãi và cũng không muốn giấu Tố Hy đã kể mọi chuyện cho Quế Lan nghe,nhưng có chuyện bệnh tình của bố như nào cô không kể vì không muốn nhắc tới nỗi buồn ấy. Nghe xong câu chuyện Tố Hy kể Quế Lan hơi rơm rớm nước mắt đưa tay ra ôm cô vào lòng” Tiểu Hy à, thương cậu thật đấy”, Tố Hy chỉ cười nói”cậu khóc gì chứ ,dù sao cũng chỉ là quá khứ” nhưng trong lòng cô hiểu rõ, chuyện này quá đau khổ trong ngày bố mất cô đã khóc gần như cạn nước mắt đến nỗi ngất đi, thất thần trong suốt một tháng trời, nỗi đau này cô cũng không muốn nhắc lại , tính tình Tố Hy từ nhỏ đã rất mạnh mẽ không muốn ai nhìn thấy mình khóc. Thấy Quế Lan vẫn còn khóc cô lại nói” Lan Lan à, thương mình thì cho mình đi ngủ đi, ngày mai còn dạy sớm phải đi học nữa” cô vừa nói vừa cười vừa dỗ dành Quế Lâm.

Một lúc sau Quế Lâm ngừng khóc cô nói”Tiểu Hy à, có chuyện gì buồn thì đừng giấu hãy cứ kể cho tớ nghe,Tố Hy mỉm cười gật đầu rồi cả hai trở về giường.

Một buổi sáng trời thu với thời tiết hanh khô, nắng chiếu xuống, dưới con đường đầy học sinh đi lại, sau tiếng chuông reo, tất cả học sinh vào lớp.

Tố Hy đang ngồi nghịch bút trong tay đột nhiên có tiếng nói “Sắp được nghỉ Tết rồi hay bọn mình đi đâu chơi đi”Quế Lan nói với giọng đầy hưng phấn”

Minh Hiểu ngồi cạch ấn đầu Quế Lan”Sao cái đầu câu suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi thế, không còn chuyện gì khác à”

Quế Lan tức giận, không chịu thua, giơ tay túm tóc Minh Hiểu”Cậu nói tôi suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi, thế chắc cậu không vậy, còn bày đặt ra vẻ thanh cao với ai chứ”

Tố Hy thấy hai con người này suốt ngày cãi nhau liền nói” Hai cậu giống nhau thật đấy, sao không yêu nhau luôn….”

Câu nói chưa kịp dứt, cả hạ người họ đồng thanh nói” Câm miệng”. Tố Hy cùng Tiêu Chí bên cạnh chỉ biế cười.

Lúc này thầy Ngô Phương Tiếu đã vào lớp, mọi người thu lại tiếng nói cười ban nãy, đứng lên chào thầy. Vì hôm nay là ngày phát trả bài kiểm tra đợt trước đã làm, thầy nói” Bài làm của một số anh, chị lần này thực sự rất kém , tôi sẽ không nhắc tên vào ai thì mọi người tự biết”

Khi bài làm được phát đến tay, biết bản thân học không tốt môn Vật lý nhưng cô không ngờ điểm số lại thấy đến vậy, quay sang bài bên cạnh, trong lòng Tố Hy thốt lên câu nói với vẻ mặt bất ngờ”Sao cùng là con người mà khác nhau dữ vậy ?”

Lúc này Tiêu Chí nhận lấy bài của mình rồi vô thức quay sang bài của Tố Hy, cậu nói”Cậu học bài kiểu gì mà thi chỉ có từng này điểm, muốn bị đuổi ra khỏi lớp này à”

Nghe xong câu nói Tố Hy tức giận đáp:” Đây là bài làm của tôi, không cần cậu quan tâm” . Tiêu Chí chỉ nhìn Tố Hy không nói gì.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.