Dẫn châm-Chương 5

Đăng lúc 20:34 19/08/2024
8 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Truyện bạn đang xem có chứa một số nội dung nhạy cảm 18+, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi xem!

Kỳ Sở đi xuống công viên dạo một vòng cùng chú mèo nhỏ, rồi trở về nhà. Khi mở điện thoại, hắn nhận được hai tin nhắn từ Hứa Lạc Đảo trên ứng dụng nhắn tin, khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Trước giờ, hai người chưa từng nhắn tin với nhau kể từ khi trở thành bạn bè.

[ Kêu tiểu hứa tỷ, cảm giác chị già đi. ]

[ Có thể hay không nên đổi xưng hô? ]

Kỳ Sở nhìn hai tin nhắn, suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng gõ lên màn hình vài chữ gửi đi.

“Ong ong ——”

Hứa Lạc Đảo vừa tắm xong, lúc này tóc vẫn còn ướt. Khi nghe thấy tiếng điện thoại rung trên bàn, cô cầm lên xem và thấy tin nhắn của Kỳ Sở:

[ Kia ]

[ Tỷ tỷ…? ]

“Tỷ tỷ?” Hứa Lạc Đảo theo bản năng đọc thầm, sau đó nở nụ cười vui vẻ và trả lời bằng một biểu tượng mặt cười:

[ Cái này hay! ]

Sau khi làm quen với hàng xóm mới, cuộc sống của Hứa Lạc Đảo vẫn diễn ra như thường lệ.
Cô đến trường, tham gia các hoạt động thiết kế mới lạ hoặc đôi khi gây phiền phức, và thường xuyên làm các món thủ công.
Điều duy nhất khác biệt là thỉnh thoảng cô được mời sang nhà Kỳ Sở ăn cơm.

Kỳ Sở không sống cùng cha mẹ, thường chỉ có một mình và chú chó nhỏ.
Cuối tuần, cha mẹ hắn mới đến thăm. Vì phong cách gia đình ở phương Đông và phương Tây có sự khác biệt, Kỳ Sở đã rất độc lập dù còn đang học trung học.
Trong khi bạn bè đồng trang lứa ở trong nước vẫn cần cha mẹ giúp đỡ trong việc học, Kỳ Sở đã quen với việc tự chăm sóc bản thân.
Dù vậy, mỗi cuối tuần, cha mẹ vẫn đến nhà hắn, mang theo không khí nhộn nhịp và ấm cúng.
Kỳ Nhạc, cha của Kỳ Sở, thường nấu ăn, kết hợp ẩm thực Trung Quốc với món Tây, và thường mời Hứa Lạc Đảo qua để thưởng thức.

Sau vài lần sang ăn cơm, Hứa Lạc Đảo không thể cứ mãi mang theo những món quà nhỏ, vì vậy cô đã học theo cách của hàng xóm và mời Kỳ Sở đến nhà mình ăn.
Tuy nhiên, cô không tự tin vào kỹ năng nấu nướng của mình, chỉ biết làm món đơn giản như cà chua xào trứng.
Do đó, cô quyết định mời Kỳ Sở đến ăn cơm hộp, cùng nhau thưởng thức món BBQ vào buổi tối.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Hứa Lạc Đảo chia sẻ về cuộc sống trung học, còn Kỳ Sở nói về chương trình học quốc tế của mình.
Hứa Lạc Đảo nghe thấy nhiều điều mới mẻ và cũng chia sẻ về cuộc sống đại học của mình.

Cuộc trò chuyện dần dần trở nên sôi nổi, từ trường học, minh tinh đến các sở thích, và cuối cùng lại trở về những kỷ niệm vui vẻ của thời trung học.

Hứa Lạc Đảo thậm chí kể về những chuyện yêu đương đầu đời của mình, những kỷ niệm ngại ngùng khi chỉ dám nắm tay nhau mà chưa hề hôn nhau.

Qua thời gian, mối quan hệ giữa Hứa Lạc Đảo và Kỳ Sở càng trở nên thân thiết hơn.

Vào một cuối tuần nọ, sau khi ăn cơm, Kỳ Sở như thường lệ đưa Hứa Lạc Đảo về nhà.
Khi họ vừa bước ra khỏi cửa, Hứa Lạc Đảo đang chuẩn bị vẫy tay chào tạm biệt thì Kỳ Sở lại mở lời:

“Tỷ tỷ, có muốn đi dạo với chú chó nhỏ không?”

Đây là lần đầu tiên Kỳ Sở mời Hứa Lạc Đảo cùng đi dạo cùng chú chó nhỏ.
Hứa Lạc Đảo rất thích chó, nhưng vì thời gian không đủ, cô không thể nuôi một con riêng cho mình, nên ngay lập tức đồng ý.

“Được thôi!” cô nói.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.