Khi Lòng Tốt Đặt Sai Chỗ – Chương 5

Đăng lúc 17:26 14/09/2024
3.4K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Phải hòa thuận với các người thì mới được suôn sẻ ư, trong căn nhà này, chỉ có tôi và mẹ tôi là người thân, không bao gồm các người.

Nếu các người muốn đến chỗ tôi gây rối, không vấn đề gì, tôi cũng sẽ đến chỗ làm của anh rể để gây rối, tôi là công chức, bị sa thải cần phải qua một quy trình rất phức tạp, nhanh nhất cũng phải mất 2 tháng.

Còn anh rể thì không chắc, có thể ngay ngày hôm sau đã bị sa thải rồi, thậm chí lương tháng này còn chẳng có cơ hội cầm trong tay cơ.”

Bị tôi đánh đúng vào điểm yếu, hắn ta liền lộ vẻ lo sợ.

Sáng sớm hôm sau tôi còn phải đến viện thăm khám, vậy mà giấc ngủ đêm nay lại bị họ phá hỏng hết.

Tôi tức giận không thể kiềm chế được, liền trực tiếp ấn nút báo bảo vệ bên cạnh phòng bệnh.

Ba giây sau, bảo vệ gấp gáp cầm dùi cui điện chạy tới.

“Bác sĩ Triệu, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Thật trùng hợp, một trong số bảo vệ trực đêm nay lại là người tôi quen, lần trước tôi đã cấp cứu cho một bà cụ ở quầy thanh toán, người đó lại chính là bà của anh ấy, anh ấy rất cảm kích và đã tặng cho tôi nhiều bức tranh lụa.

“Nhóm người này đang đe dọa tôi và mẹ tôi, các anh hãy xử lý theo đúng quy trình đi.”

Hai bảo vệ lập tức đứng trước mặt tôi và mẹ tôi.

Tôi kéo mẹ đi, nhà dì tôi còn định đuổi theo nhưng đã bị bảo vệ ngăn lại.

Trần Mỹ Hoa vẫn tiếp tục lải nhải, tức giận đến mức không kiểm soát được.

“Cái con nhỏ mọn kia, mày rồi cũng sẽ giống như thằng cha đã c.h.ế.t sớm của mày thôi, cái mặt mày đang hiện lên vẻ sắp c.h.ế.t rồi đấy.”

Cái c.h.ế.t của cha là nỗi đau đớn tột cùng và luôn ám ảnh trong lòng tôi.

Ông cũng là bác sĩ, nhưng đã qua đời khi tham gia hỗ trợ ở châu Phi.

Ông đã c.h.ế.t để bảo vệ một bệnh nhân nhỏ tuổi, không ai được phép xúc phạm ông, ông là một anh hùng.

Tôi liền lấy từ cốp xe ra vũ khí bí mật mà tôi luôn mang theo bên mình—

Một cái cọ toilet, trên đó còn dính một số chất rắn màu nâu.

Nó luôn được tôi để trong túi nhựa.

Tôi tháo túi nhựa ra, trực tiếp đẩy vào miệng Trần Mỹ Hoa.

Chất nâu vẫn chưa hoàn toàn đông lại. Khi tôi rút cái cọ toilet ra, vẫn còn dính một ít quanh miệng của bà ta.

“Miệng hôi thế, hóa ra là toàn ăn phân sao.”

Bà ta nhìn tôi với đôi mắt đầy căm phẫn, nhưng vì sợ hãi cái cọ toilet trong tay tôi sẽ tiếp tục chui vào miệng bà ta nên không dám lại gần nữa.

6

Khi về nhà, mẹ tôi hỏi về thứ màu nâu đó có thật sự là phân không.

Tôi cười và bảo mẹ đó chỉ là nước tương đã mốc của nhà tôi mà thôi.

Sau này tôi nghe nói, dì tôi đã bán chiếc vòng tay vàng của mình để đổi lấy tiền mới có thể trả được viện phí cho chị họ.

Vậy nên họ không phải là không có tiền, chỉ là muốn giả vờ nghèo để nhà tôi bố thí sự thương hại mà thôi.

Chiếc vòng tay vàng đó thậm chí có thể còn là của mẹ tôi cho nữa.

Cả nhà họ đã im hơi lặng tiếng trong một khoảng thời gian dài. Cũng không còn mặt dày mà đến tìm nhà tôi nữa.

Một ngày nọ, tôi phát hiện tài khoản của chị họ trên một ứng dụng theo dõi chu kỳ và thấy chị ta chuẩn bị mang thai.

Tôi tò mò nhấp vào, phát hiện ra chị ta vẫn tiếp tục quan hệ trong thai kỳ.

Tần suất còn cao hơn trước nhiều.

Mỗi bài viết của chị ta đều được nhiều người theo dõi.

Những quan niệm mê tín kiểu này sao có thể tin được cơ chứ?

Quan hệ nhiều thì sinh được con trai ư, quan hệ nhiều thì sinh con sẽ được khỏe mạnh ư, thật là ngu xuẩn!

Nếu tiếp tục như vậy rất có thể sẽ xảy ra tai họa khôn lường.

Tôi cảm thấy nhóm người này đúng là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển.

Thực sự không thể lý giải nổi.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.