Khi Lòng Tốt Đặt Sai Chỗ – Chương 6

Đăng lúc 17:27 14/09/2024
3.3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

7

 

Khi tan làm trở về nhà, tôi có ghé qua chợ mua vài cân sườn về để nấu bữa tối cho mẹ tôi ăn.

  

Mẹ tôi nói dì tôi có đến đòi tiền vài lần nhưng mẹ không cho, bà ta cũng thôi không đòi nữa. 

 

Lần sau đến gặp mẹ tôi, bà ta không còn nhắc đến chuyện tiền bạc mà chỉ đến để ăn chực.

 

Mẹ tôi cũng không để tâm, chỉ là thêm vài cái bát với mấy đôi đũa, chẳng có gì lớn lao cả.

  

Tôi đem sườn đã chế biến xong bỏ vào nồi, nấu được một tiếng rồi múc ra bát, mang ra bàn ăn.  

 

Mùi thơm của thịt ngay lập tức tràn ngập bầu không khí.

 

Nhưng chị họ ngay lập tức bịt mũi lại, nhíu mày hỏi:  “Đây là cái mùi gì vậy? Thật là khó chịu.”  

 

Mẹ tôi đáp: “Đây là canh sườn, nhà di có muốn ăn cùng không?”

 

Tôi hoàn toàn không có ý định cho họ ăn chung, thậm chí còn chẳng chuẩn bị bát đũa cho bọn họ.  

 

Chị họ thì vẫn tiếp tục bịt mũi, vẻ mặt đau khổ tiến lại gần để xem.

  

Đột nhiên chị ta hét lên, giật lấy nồi canh sườn từ tay tôi và đổ xuống đất.

 

8

 

Nồi canh nóng hổi nghi ngút khói, những miếng sườn cắt gọn gàng giờ đang nằm rải rác vương vãi khắp sàn nhà. 

 

Tôi tức giận đến mức không kìm được mà đá chiếc ghế trước mặt, gằn giọng quát: 

 

“Nghiêm Gia Như, chị bị điên à, chị đang làm cái gì vậy?”

 

Trần Mỹ Hoa vội vàng tiến đến ngượng ngùng nói: 

 

“Đừng giận mà, Dao Dao, hãy nghe dì nói đã.”

 

“Tôi không muốn nghe bà lải nhải bất kỳ điều gì cả. Chị ta có quyền gì mà đổ bát canh sườn của tôi?”

 

“Dao Dao, Gia Như đang mang thai nên không thể ăn món mặn. Phụ nữ mang thai mà ăn mấy món mặn là tội lỗi, ảnh hưởng xấu đến thai nhi, cháu nên thông cảm cho nó.”

 

Tôi tức đến mức suýt muốn dùng ghế đập vào đầu bọn họ, nhưng vì mẹ, cuối cùng tôi chỉ có thể nhịn:

 

“Mang thai thì không được ăn thịt, nhưng lại được quan hệ tình dục sao? 

 

Ăn thịt làm ảnh hưởng đến việc các người sinh con trai à? 

 

Não nhà các người có để quên ở thời cổ đại thì xuyên không về mà lấy lại đi. Đại Thanh đã sụp đổ rồi từ lâu rồi, đừng có mà mê tín mù quáng như thế nữa!”

 

“Thêm nữa, các người không ăn thịt nhưng lại đi can thiệp vào việc ăn uống của gia đình tôi ư? Đây là nhà tôi, các người có cái quyền gì chứ?”

 

Nhìn vào nồi canh sườn khiến lòng tôi như bị đâm thủng. 

 

Thời gian ở bên mẹ vốn đã ít ỏi, tôi chỉ muốn dành thời gian nhiều nhất có thể để cùng mẹ ăn chung bữa cơm, điều đó khó khăn đến thế sao?

 

Ngay lúc đó, Nghiêm Gia Như bất ngờ nhắm mắt, có vẻ như sắp ngất xỉu. 

 

Tôi nhanh chóng tránh ra xa, sợ chị ta ngã vào mình. 

 

Chị ta nằm ngửa trên sàn, ôm bụng và luôn mồm suýt xoa kêu “ai ya ai ya”.

 

Trần Mỹ Hoa vội vã hỏi: “Gia Như, con sao vậy? Dao Dao, mau đến xem xem, chị cháu bị đau bụng rồi.”

 

Tôi ngồi ở một bên, không muốn nhìn họ chút nào:

 

“Không xem được, tôi đang đói choáng váng hết cả đầu óc đây.”

 

9

 

Nghiêm Gia Như biết mình sai nên không dám mở mồm nói lời nào. 

 

Tôi mở cửa, thẳng tay đuổi bọn họ ra ngoài. 

 

Tôi nghĩ hai mẹ con trơ trẽn này chắc chắn sẽ còn quay lại quấy rối mẹ tôi, nên quyết định đón bà về sống chung cho yên chuyện. 

 

Ban đầu mẹ tôi còn lưu luyến ngôi nhà cũ, nhưng cuối cùng cũng đồng ý sau khi tôi kiên quyết thuyết phục.

 

Đúng như dự đoán, sau khi mẹ tôi chuyển đi, Trần Mỹ Hoa không tìm thấy bà liền liên tục gọi điện hỏi mẹ tôi đã dọn đến đâu ở. 

 

Mẹ tôi chỉ lạnh lùng tắt máy.

 

Tôi mở lại ứng dụng lần trước, thấy Nghiêm Gia Như vẫn tiếp tục kiên trì vừa quan hệ vừa ăn chay, thậm chí còn lôi kéo thêm nhiều phụ nữ mang thai giống mình tham gia “thử thách”. 

 

Cô ta còn lập hẳn một nhóm chat trả phí để mọi người cùng nhau ghi nhận quá trình.

 

Tôi tò mò nhấn vào xem, phí vào nhóm là 100 tệ, với hơn 320 thành viên. 

 

Trời ạ! Tôi không thể không thốt lên kinh ngạc, tại sao lại có nhiều kẻ ngốc đến vậy cơ chứ?

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.