Không Cần Sợ, Chỉ Việc Chiến! – Chap 28

Đăng lúc 09:26 22/08/2024
1 · 0

← Trước Sau →
Mỗi ngày mình sẽ cập nhật 2 chương truyện nhá

An Trục Khê theo bản năng cảm thấy, chàng trai này là một mầm non tốt.

Mễ Lạc nhỏ giọng nói với cậu: “Bên kia có một cậu bé trông quen quen…”

An Trục Khê cứ nhìn Tự Phong mãi, không để ý đến người mà anh ta nói: “Ai vậy?”

Mễ Lạc nói: “Người thứ hai bên trái, người chơi đường trên tên là Tinh Điểu.”

An Trục Khê nhìn theo hướng anh ta chỉ, thấy một thiếu niên đang ngồi lười nhác trên ghế, tay nghịch điện thoại, trên mặt không có nhiều biểu cảm, dưới mắt còn có quầng thâm mờ nhạt, cả người toát ra vẻ uể oải.

An Trục Khê nhìn kỹ một lúc, quả thật như Mễ Lạc nói, có cảm giác quen thuộc.

Không nói rõ được là quen ở đâu, nhưng ngũ quan này khiến người ta cảm thấy quen mắt.

Mễ Lạc nói: “Cậu nhóc này tâm lý tốt thật đấy.”

Đúng vậy… Theo một nghĩa nào đó, thái độ thư giãn này cũng là biểu hiện của một trái tim mạnh mẽ.

An Trục Khê nhớ lại cuộc trò chuyện nghe được trong nhà vệ sinh, theo bản năng cảm thấy Tinh Điểu này chính là người nói chuyện với Tự Phong.

Nhìn cái tên này…

Tự Phong, Tinh Điểu, vậy đội Chim Ruồi là do họ thành lập sao?

Chắc là vậy rồi.

Khi bắt đầu giai đoạn cấm chọn tướng, Tam Dã và Triển Huy đã cảm nhận rõ sự khác biệt giữa vòng loại tỉnh và vòng loại trực tiếp.

Đội Chim Ruồi rõ ràng đã nghiên cứu kỹ, ngay từ đầu đã nhắm vào cấm Hàn Tín, trước đó ở vòng loại trực tiếp, Hàn Quân Trúc luôn sử dụng Hàn Tín, hơn nữa còn chơi rất xuất sắc, nên họ đã đưa Hàn Tín lên bảng cấm.

Sau đó là cấm lẫn nhau những tướng mạnh trong phiên bản, không có gì đáng nói.

Lúc chọn tướng, đội Chim Ruồi đặt niềm tin rất lớn vào Tự Phong, lượt đầu tiên đã chọn Diao Chan.

Bên OG thì không vội, thứ nhất là đối phương đã chọn Diao Chan sẽ không chọn thêm pháp sư nữa, thứ hai là bể tướng của An Trục Khê rất rộng, trong giải đấu này, bất kỳ pháp sư nào cũng có thể sử dụng.

Cuối cùng Hàn Quân Trúc chọn Luna, Triển Huy chọn Marco Polo, An Trục Khê dùng Bất Tri Hỏa Vũ.

Không phải là một đội hình quá hợp lý, lẽ ra An Trục Khê nên dùng một pháp sư hỗ trợ thì tốt hơn, nhưng nếu đội Chim Ruồi có chủ lực là đường giữa, thì dùng pháp sư hỗ trợ sẽ bị đè nén, không phù hợp.

Sau khi bắt đầu trận đấu, đội Chim Ruồi đến cướp bùa xanh, cuối cùng họ cũng cướp được, nhưng bùa xanh của họ cũng bị Tam Dã và Triển Huy cướp lại, hai bên trao đổi bùa xanh để bắt đầu, khá bình thường.

An Trục Khê và Tự Phong đối đầu, có vài lần đều khá bất ngờ.

Đứa trẻ này quả thực rất xuất sắc, kỹ năng không có vấn đề gì, quan trọng là khả năng phán đoán nhạy bén, Hàn Quân Trúc vài lần đến đường giữa gank đều bị cậu ta né tránh một cách khéo léo, hơn nữa cậu ta còn hỗ trợ rất nhanh, rất quan tâm đến đường trên, vài lần đi giúp Tinh Điểu, suýt chút nữa đã hạ gục Mễ Lạc.

Mặc dù cuối cùng Chim Ruồi vẫn thua, nhưng họ đã giành được tổng cộng bốn mạng hạ gục, Tam Dã đóng góp hai lần, Triển Huy một lần, Mễ Lạc vậy mà cũng bị họ hạ gục một lần, có thể nói là một thành tích khá ấn tượng.

An Trục Khê rất ngưỡng mộ Tự Phong, khi xuống sân bắt tay, anh nói với anh ta: “Cố lên.”

Tự Phong nhíu mày, đáp lại một tiếng trầm thấp.

An Trục Khê đến trước mặt Tinh Điểu mới phát hiện chàng trai này khá cao, chỉ là lúc ngồi không ngay ngắn nên không nhận ra.

Cậu ta bắt tay với An Trục Khê.

An Trục Khê càng đến gần càng cảm thấy cậu ta quen mắt, nhưng không thể nói rõ là quen ở đâu.

Tuy nhiên, dáng vẻ ngái ngủ này cũng khiến người ta ấn tượng sâu sắc.

Thông thường, khi lên sân đấu, các tuyển thủ dù không căng thẳng cũng sẽ tập trung cao độ, kiểu người thư giãn đến mức sắp ngủ gục trên ghế điện tử là rất hiếm thấy.

An Trục Khê lo lắng trở về căn cứ. Sau trận đấu, OG đã thành công lọt vào top 8 của giải tỉnh!

Vượt qua giai đoạn đầu, hiện tại mọi người không còn cảm thấy quá phấn khích với chiến thắng nữa, bởi vì thắng quá dễ dàng.

An Trục Khê khá quan tâm đến Tự Phong, trên đường về anh đã cố ý xem lại trận đấu, sau khi xem xong…

Mễ Lạc nói: “Tinh Điểu này…”

An Trục Khê nhìn chằm chằm vào màn hình: “Ý thức rất tốt, nhưng thao tác không theo kịp.”

Mễ Lạc nói: “Trong trận đấu, em cũng cảm thấy cậu nhóc này có khả năng phán đoán rất nhạy bén.”

Có một đoạn Hàn Quân Trúc phối hợp với Mễ Lạc đi gank đường biên, từ tầm nhìn toàn bản đồ, bên họ không hề để lộ tầm nhìn, lẽ ra Tinh Điểu không thể phát hiện Hàn Quân Trúc đã đi lên đường trên, hơn nữa Mễ Lạc cũng diễn rất giống, chủ động giao tranh với cậu ta, tiến thoái hợp lý, làm như trên đường chỉ có hai người họ.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.