Kim Nhật Thiên Tình – Chương 1

Đăng lúc 21:17 19/09/2024
0 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Một năm sau khi ly hôn, vì công việc liên tục gặp khó khăn.

Thầy bói nói rằng chúng tôi cần tìm một người đàn ông có tướng “vượng thê”.

*Vượng thê: Giúp ích cho sự nghiệp của người vợ.

Thế là Liễu Ý kéo tôi về nước để đi xem mắt.

Lần này vẫn là hai anh em.

Trong buổi gặp mặt, cả hai bên đều nói chuyện rất vui vẻ.

Chỉ là giữa chừng, anh trai trong hai người đi vào nhà vệ sinh, lúc quay lại thì mặt anh ta trắng bệch.

“Tôi nghĩ, cô Liễu và cô đều đã từng ly hôn, có lẽ không hợp lắm.”

Người em trai nghe xong liền vội vã nói:

“Sao lại không hợp chứ! Làm người không thể nông cạn như thế, ai cũng có quyền tìm kiếm một tình yêu mới.”

Anh trai nghe xong, khuôn mặt vốn đã trắng nay lại càng trắng hơn.

Anh ta vội vàng bịt miệng em trai mình lại, ánh mắt vô thức liếc về phía lầu hai.

“Anh cũng dám muốn có tình yêu thứ hai với nhà họ Bùi à, anh không muốn sống nữa sao.”

Vừa nghe đến hai chữ “nhà họ Bùi”, khuôn mặt của hai anh em lại trắng thêm một bậc.

“Nhà họ Bùi? Nhà họ Bùi nào?” tôi hỏi.

Vừa dứt lời, hai anh em đã lăn lộn bò ra khỏi quán cà phê.

Vừa chạy vừa không ngừng nhìn về phía sau chúng tôi.

Như thể sau lưng chúng tôi có con quái vật nào đó.

Nhưng khi chúng tôi quay lại, phía sau chẳng có gì cả.

Trên đường về, Liễu Ý đưa điện thoại cho tôi xem.

“Nhìn này, chồng cũ của cậu.”

Trong điện thoại, Bùi Du mặc bộ vest cao cấp vừa vặn, trông chẳng khác gì một năm trước.

Chỉ có điều, người vốn luôn nhã nhặn ấy, giờ lại thêm vài phần u ám trong ánh mắt.

Tôi chỉ tay vào một người khác trong bức ảnh:

“Chồng cũ của cậu.”

Trong xe bỗng rơi vào im lặng.

Không ngờ chỉ trong một năm, nhà họ Bùi lại có thể hồi sinh mạnh mẽ như vậy.

“Cậu nghĩ, họ có báo thù tụi mình không?”

Một năm trước, nhà họ Bùi sắp phá sản, tôi và Liễu Ý đồng loạt đề nghị ly hôn với hai anh em nhà họ Bùi.

“Bùi Tây mà báo thù thì chắc chắn sẽ nhắm vào nhà họ Liễu, tớ cầu còn không được.”

Liễu Ý cười lạnh.

Lúc trước nhà họ Liễu thấy nhà họ Bùi sắp sụp đổ, liền ép Liễu Ý ly hôn.

Cô ấy nói với Bùi Tây rằng cô ấy không chịu nổi cuộc sống khó khăn, muốn ly hôn.

Bùi Tây vì níu kéo cô mà gặp tai nạn xe.

Khi đó Liễu Ý không dám đến bệnh viện gặp anh ta, cuối cùng phải nhờ tôi đến thăm Bùi Tây hộ cô ấy.

“Còn cậu thì sao, tớ nghe nói anh cả nhà họ Bùi, người vốn nhã nhặn, giờ đây lại là một Duêm Vương sống ai gặp cũng sợ hãi. Cậu không sợ anh ta báo thù à?”

“Cục cưng à, có yêu thì mới có hận.”

Còn giữa tôi và Bùi Du, chẳng có gì cả.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.