Lễ Hiến Tế Cuối Cùng – Chương 8

Đăng lúc 18:46 17/09/2024
151 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi bất đắc dĩ thở dài.
Tàn hồn của thần linh còn chẳng làm gì được tôi, chỉ là một người phàm lại nghĩ mình có thể làm tổn thương được một thần nữ như tôi?
Hơn nữa, ông bà Khương đối xử với tôi không tốt chút nào, tôi mệt rồi, không muốn chơi trò gia đình với họ nữa.
“Ông nhìn kỹ xem, cái đầu bị ông giẫm dưới chân rốt cuộc là của ai?”
Trong giọng nói lạnh lùng vô tình của tôi, ông Khương kinh ngạc cúi đầu xuống, nhìn thấy một khuôn mặt máu me be bét, có hai lỗ máu đen ngòm.
Dù đã biến dạng hoàn toàn nhưng ông ta vẫn nhận ra khuôn mặt này.
Mới ngày hôm qua thôi, ông ta còn cùng chủ nhân của khuôn mặt này lên kế hoạch, sau khi mua nhà ở huyện là có thể chuẩn bị cưới dâu rồi.
“Con trai!!!” Ông Khương quỳ dưới đất gào khóc, gần như suy sụp hoàn toàn.
Tôi nhân cơ hội đặt lại cái đầu đã thu về lên cổ, vừa buông tay, cả ngôi làng đột nhiên rung chuyển dữ dội.
Đất nứt, cây đổ, nhà sập, hệt như một trận động đất bất ngờ ập đến.
Thần linh chết, tàn hồn tiêu tan, sự che chở cho ngôi làng đã mất đi hiệu lực, những oan hồn bị nhốt dưới vô số ngôi nhà vì vu thuật cũng đều được giải thoát.
Tôi nheo mắt nhìn từng oan hồn phá đất chui lên, đến 80% đều là những cô gái trẻ.
Cũng đúng thôi, lễ tế người của ngôi làng này tuy nói không giới hạn giới tính, nhưng làm sao thật sự nỡ giết những người đàn ông.
Chẳng qua là đội lốt thờ phụng thần linh để phụ nữ gánh chịu mọi đau khổ thôi.
Những oan hồn này bị giam cầm dưới lòng đất quá lâu, vừa được thả ra ngay lập tức hóa thành lệ quỷ bắt đầu trả thù ngôi làng.
Khắp nơi đều là tiếng khóc than, tiếng kêu cứu, ông Khương ngây người ngồi dưới đất, mắt đầy vẻ không thể tin được: “Sao lại thế này…”
Tôi bước đến trước mặt ông ta, dùng khuôn mặt lành lặn của Khương Tiểu Đóa nói: “Sợ không? Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ ông.”
Không chỉ ông ta, còn có cả bà Khương, tôi đều sẽ bảo vệ thật tốt.
Làm sao có thể để họ bị những oan hồn kia làm hại được.
Tôi vẫn đang chiếm cứ thân xác của Khương Tiểu Đóa, bọn họ chỉ có thể chết dưới tay tôi mà thôi.
*
Tiếng kêu gào trong làng vang lên suốt một ngày một đêm, cuối cùng bị một đám cháy lớn nuốt chửng hoàn toàn.
Ngọn lửa này không chỉ nuốt chửng người trong làng, mà còn cả ngôi làng.
Những người dân tay chưa từng vấy máu, được các lệ quỷ từ oan hồn biến thành tha cho một con đường sống, nhưng chỉ có lác đác vài người.
Còn lại phần lớn là trưởng làng, Chu Nguyên và những kẻ khác, bị lệ quỷ moi tim, đập nát đầu, bị tra tấn đến chết rồi ném vào đống lửa đến cả hài cốt cũng không còn.
Tôi ép ông bà Khương nhìn những cảnh tượng này, họ nôn mửa hết lần này đến lần khác, cho đến cuối cùng như thể nội tạng cũng sắp bị nôn ra từ trong cổ họng.
“Đáng sợ lắm phải không? Yên tâm đi, tôi sẽ không đối xử với các người như vậy đâu, dù sao các người cũng là cha mẹ của tôi mà.”
Giọng tôi lại trở nên ngọt ngào.
“Tiểu Đóa, Tiểu Đóa, chúng ta thật sự biết sai rồi, con tha cho chúng ta đi, dù sao chúng ta cũng đã sinh con nuôi con 20 năm! Con không thể đối xử với chúng ta như vậy!”
Bà Khương quỳ dưới chân tôi không ngừng cầu xin, hòng dùng tình thân giả dối để đổi lấy sự thương hại của tôi.
Thế sao được, tôi cảm nhận được oán niệm của Khương Tiểu Đóa rất rõ ràng, có không cam lòng, có không hiểu, có đau khổ, có oán hận.
Chỉ tiếc không có chút tình thân nào.
“Làm sai thì phải chịu phạt, nên phạt các người thế nào đây?”
Tôi giả vờ suy nghĩ, dưới ánh mắt vô cùng kinh hãi của hai người, tôi kéo ra một nụ cười dịu dàng: “Hay là, cũng để các người nếm thử mùi vị bị chặt đầu đi.”
Trong cơn hoảng loạn tột độ, ông bà Khương đã hoàn toàn mất tiếng, không thể thốt ra một lời cầu xin nào nữa.
Tôi hơi giơ tay lên, hai con dao cùn gỉ sét bay lên không trung, bay đến cổ hai người, không chút do dự bắt đầu cưa.
Không sai, không phải chặt đầu dứt khoát mà là cưa.
Tôi cố tình chọn hai con dao có lưỡi cùn, cưa từng nhát một vào cái cổ mỏng manh của hai người trước mặt.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.