Ngoại truyện

Đăng lúc 19:36 06/09/2024
41 · 0 · HẾT

← Trước Sau →
Ba năm trước, tôi đã c.h.ế.t vào ngày trở thành Tam Kim Ảnh Hậu. Sau đó, bên cạnh kim chủ liền xuất hiện một cô gái rất giống tôi. Cô ta nói: "Tôi quyết phải giành được Trữ Hằng. Còn cô, một người đã c.h.ế.t thì làm sao có thể đấu lại được tôi?" Nhưng cô ta không hề biết rằng, kim chủ của tôi lại là một kẻ lạnh lùng và đầy chấp niệm.

<Ngoại truyện>

Mãi về sau này tôi mới biết, khi tôi bị tấn công bởi người hâm mộ, chính Trữ Hằng đã dùng mối quan hệ của mình để nhờ cậy với quản lý công ty tôi đang đầu quân hiện tại, nhờ chị ấy giúp đỡ cũng như đưa tôi về công ty của chị để được bảo vệ tốt hơn.

Vậy mà lúc đó tôi vẫn nghĩ anh không quan tâm đến tôi, là do tôi tự mình đa tình.

Sau khi nhận giải thưởng Kim Mã và được MC chương trình xướng danh Tam Kim Ảnh hậu, Trữ Hằng liền tiến lên sân khấu cùng bó hoa hồng đỏ và trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào.

Anh quỳ 1 chân cầu hôn tôi trước sự chứng kiến của hàng nghìn người khiến tôi xúc động không nói nên lời, chỉ biết vừa khóc vừa gật đầu nhận lời anh.

Cả khán đài phía dưới như nổ tung bằng những tràng pháo tay.

Đã ba năm sau biến cố đó, tôi ngày càng trân trọng cuộc sống của mình hơn.

Dù không còn nhận được tin tức gì từ Ôn Như Nguyệt nhưng tôi vẫn coi đó là một dấu hiệu báo tin tốt lành.

Trữ Hằng vẫn tiếp tục quay phim và giành được thêm nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác.

Còn tôi sau khi nhận được danh hiệu danh giá Tam Kim Ảnh hậu cũng đã nỗ lực đóng góp thêm nhiều tác phẩm cho ngành giải trí.

Ngoài đóng phim do Trữ Hằng làm đạo diễn, tôi đã tham gia thêm nhiều phim của những đạo diễn khác để nâng cao trình độ và khả năng diễn xuất của mình.

Chúng tôi kết hôn và đã có một gia đình nhỏ cho riêng mình, ngoài thời gian quay phim, tôi cùng anh đi du lịch để xả stress và làm mới bản thân hơn.

Hai năm sau gia đình chúng tôi chào đón một bé trai kháu khỉnh, giống y hệt tính cha, vào ngày sinh nhật 1 tuổi thằng bé đã chọn quà thôi nôi là chiếc máy ảnh, tôi và Trữ Hằng ôm con vào lòng và trao nhau nụ hôn hạnh phúc.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.