NỮ STREAMER VÀ ẢNH ĐẾ – CHAP 2

Đăng lúc 22:41 16/08/2024
83 · 2 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tin tức này khiến cộng đồng mạng bất ngờ và họ liền đăng bài xin lỗi tôi và chuyển hướng tấn công weibo của Hoạ uyển, sau một đêm cô ta liền thân bại danh liệt, các tài nguyên trước nay đều bị thu hồi, ngoài ra còn có tin đồn trốn thuế và bệnh công chúa…

3.
Trong một đêm mất hết tất cả, không còn gì trong tay, cô ta sinh hận tôi và muốn giết chết tôi, sau khi dùng hết số tiền còn lại thuê người ám sát tôi, nhưng không thành, cô ta liền nảy ra ý tưởng theo dõi hành động của tôi.

Vào hôm tôi trốn khỏi vệ sĩ đi mua sắm, trước đó vệ sĩ là do Mạc Ảnh tuyển để bảo vệ tôi, đề phòng hành động điên rồ của Hoạ Uyển và những vụ ám sát trước đó.

Canh chừng lúc đó, cô ta liền chạy đến đưa dao về phía tôi với tốc độ nhanh và la hét:

– Con điếm, mày mau chết đi, tại mày, là tại mày!

Lúc ấy đường phố không tấp nập người nhưng đủ để mọi người hoảng sợ và la hét trước hành vi của cô ta.

Nhưng xin lỗi nhé, tôi liền né con dao và dùng 7749 kiểu đánh cô ta ngã xuống đất thật đau.

Xí, tôi không yếu đuối đến thế đâu nhá, từ năm 10 tuổi tôi đã là đai đen rồi đấy!!

Mọi người xung quanh liền nhào vào túm cô ta lại đem đến đồn cảnh sát, cô ta la hét:

– Mau bắt ả ta đi, bắt còn điếm đó, không phải tôi!

Nghe tin, Mạc Ảnh đang đóng phim liền hoảng hốt chạy tới đồn cảnh sát cùng luật sư, anh ấy chạy đến cạnh tôi trong sự run rẩy nhẹ: em có sao không, cô ta không làm gì em chứ?

– Tôi: em không sao, anh quên em là đai đen à? hehe…

Anh ấy bình tĩnh lại và đem theo sát ý đến chỗ cô ta:

– Cô cứ chờ thư kiện toà của tôi đi!

– Hoạ uyển: Mạc Ảnh, anh đến đây để đón em đúng không, em biết mà, anh là người yêu em nhất! Anh không thể nào bỏ rơi em được. Chắc chắn là tại ả kia, con điếm đó dám quyến rũ anh! Em sẽ giết cô ta và anh sẽ quay trở lại bên em, chúng ta cùng sống hạnh phúc nhé!

– Mạc ảnh: cô bị điên à? Tôi với cô chẳng có quan hệ gì với nhau cả!

Truyện được Vịt Trắng Lội Cỏ viết.

– Hoạ uyển: không, anh nhớ chứ, trong 1 lần em bị đạo diễn bắt xuống nước, trời lúc lạnh thấu xương, anh không chỉ khuyên đạo diễn mà còn lấy áo khoác của mình đưa cho em mặc, em biết anh luôn quan tâm em mà, rõ ràng chúng ta đã gian díu với nhau, em mới chính là người anh yêu!

Khuôn mặt đầy gân xanh của anh ấy nổi lên trong cơn tức giận vì sức ảo tưởng của cô ta.

Lúc đó, tôi bước đến gần cô ta và nói:

4.
– Xin lỗi nhé, tôi mới là người yêu của anh ấy. Gia đình tôi và anh ấy quen nhau từ khi mới lập nghiệp, anh ấy sinh đã luôn là của tôi, chúng tôi cùng ăn cùng ngủ từ bé, hai nhà cũng đã thành thông gia từ lâu, cô từ đâu chui ra mà bảo anh ấy là của cô chứ?

– Hoạ uyển:…

– Mạc Ảnh: lần trước tôi giúp cô vì không muốn những người vào nghề như cô phải chịu sự bắt nạt, không ngờ cô lại ảo tưởng đến như vậy. Nếu đó là người khác tôi cũng sẽ ra tay giúp họ.

– Hoạ uyển: không… không thể nào là sự thật, anh rất yêu em nên mới làm vậy…. Không, đây không phải ảo tưởng…

HAHAHAHAHHA!!!!!!!!!!!!!

Không lâu sau, thư kiện đã đến tay cô ta, cùng với những chứng cứ trốn thuế, bịa đặt, giết người không thành thì cái giá phải trả của cô ta là tù chung thân, cuộc đời về sau ở trong giam sắt mà hối lỗi

Qua vài tháng, tin tức cô ta treo cổ trong nhà giam đã bị tung trên weibo, cả dân mạng đều tràn vào mắng cô ta đáng đời!

Lễ trao giải Oscar đã đến, Mạc Ảnh lại một lần nữa được nhận giải, tôi ngồi dưới khán đài lòng đầy hạnh phúc và thầm theo dõi anh ấy, bỗng có một ánh đèn chiếu về phía tôi, tôi liền hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra thì Mạc Ảnh cầm mic lên và nói lớn:

– Hiểu Đồng! Em có nguyện ý lấy anh không?

Trong sự náo nhiệt của khán giả, tôi rưng rưng nước mắt:

– Em đồng ý!

Lễ trao giải được phát sóng nên mọi người ai cũng biết tin tức cầu hôn của ảnh đế tối nay.

Giang cư mận tràn vào bình luận chúc chúng tôi hạnh phúc!

Nhưng ai ngờ thứ leo lên hot search không phải là tin tức cầu hôn của Mạc ảnh mà là tin tức bố tôi – Tô Lâm Thiên
Bài viết: @Tô hiểu đồng, chúc mừng con gái yêu!

Truyện được Vịt Trắng Lội Cỏ viết.

Mọi người ai cũng oà lên bất ngờ

– Cái gì Tô Hiểu Đồng là thiên kim độc nhất của tỷ phú Tô Lâm Thiên ư?????

– Wtf tôi đang mơ ư!

– Vợ tôi là người giàu thích trải nghiệm cảm giác nhà nghèo sao? huhu…

Sau đó tôi cũng đăng bài giải thích mọi chuyện về thân phận thật của mình.

Về sau chắc cũng không ai giám tung tin cô bé nhà nghèo streamer vớ được ảnh đế mà là thiên kim tập đoàn Tô Thị và ảnh đế – thái tử Bắc Kinh, cặp đôi uyên ương trời ban.

Sau khi kết hôn, tôi và Mạc Ảnh đi tuần trăng mật suốt 2 tháng trời, sau đó tôi về nước tiếp quản tập đoàn của bố mẹ và để họ đi du lịch, lúc ấy tôi cũng nhận được 1 tin vui và mau báo cho anh ấy: Em có thai rùi hehe!!

Mạc Ảnh liền chạy vội về nhà đón niềm vui của tôi, tất nhiên sau chuyện này tôi sẽ không được đi làm nữa, nhưng với tính cách không thể ngồi im trong 5s thì tôi đã mở lại tài khoản iu dấu, livestream đánh game!

Hết!!!!

Truyện được Vịt Trắng Lội Cỏ viết

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Có 2 bình luận