Nửa giới giải trí đều là tôi nâng đỡ – Chương 2

Đăng lúc 16:39 16/09/2024
2.8K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Có thể nói, nếu không gặp được tôi cũng như không có gương mặt khiến tôi yêu thích, thì Lục Vũ đã rời khỏi làng giải trí từ lâu rồi.

 

Những năm qua. 

 

Lục Vũ muốn đóng phim truyền hình, tôi mua bản quyền.

 

Muốn đóng phim điện ảnh, tôi làm nhà đầu tư.

 

Muốn có hợp đồng đại diện, tôi tự mình đàm phán.

 

Muốn kết nối với giới thượng lưu, tôi dẫn anh ta đi gặp gỡ bạn bè.

 

 

Cuối cùng nhờ có sự dìu dắt của tôi, Lục Vũ đã thành công chuyển mình từ một ngôi sao lưu lượng thành một diễn viên thực lực.

 

Thấy bảo vệ kéo Lục Du ra ngoài, Lục Vũ cũng không dám can thiệp mà chỉ cúi đầu xin lỗi tôi:

 

“Tôi thật sự xin lỗi, chị Lâm. Em họ của tôi từ nhỏ đã được gia đình cưng chiều quá mức nên không biết trời cao đất dày là gì nữa rồi.”

 

“Lục Vũ, cậu nên quản lý em họ của mình cho đoàng hoàng vào. Cậu phải hiểu rằng hôm nay tôi nâng đỡ cậu, nhưng ngày mai tôi cũng có thể nâng đỡ người khác. Vài năm nữa tôi vẫn là người giàu có, còn cậu thì có thể đã không còn dấu vết trong giới giải trí đấy.” Tôi liếc mắt, lạnh mặt cầm ly rượu vang lên lắc nhẹ và nói.

 

 

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi mắt nhắm mắt mở vẫn chưa tỉnh hẳn cơn ngái ngủ thì đã bị cuộc gọi của Hạ Kim đánh thức:

 

“Tổ tông của em ơi! Chị có thể xem Weibo giúp em được không? Sao có nhiều người tag em nói bạn trai của em bị một bà đại gia để ý vậy! Em lấy đâu ra bạn trai chứ! Chị có phải đang nuôi con chó nào khác sau lưng em không? Mau giải thích cho em ngay!” Hạ ảnh hậu gào vào điện thoại làm tôi nhức hết cả tai.

 

Mở Weibo ra xem, tôi mới hiểu ra mọi chuyện, hóa ra là sau khi buổi tiệc kết thúc, có tay paparazzi nào đó đã quay lại được một đoạn video.

 

Trong video, cả tôi và Lục Vũ đều đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai. Lục Vũ đi theo sau tôi cúi đầu trông rất lạnh lùng. Chỉ đến lúc tôi lên xe, anh ta mới lịch sự mở cửa ra cho tôi.

 

Từ góc quay đó, tôi trông vô cùng kiêu ngạo, còn Lục Vũ thì như một người đàn ông lịch thiệp và gallant, dù đang bị ép buộc nhưng vẫn giữ phong thái cùng lễ độ.

 

 #Ngôi sao nổi tiếng bị đại gia quấy rối#

 

Từ khóa hot search đã đứng đầu trong danh sách tìm kiếm.

 

Tôi bật cười thở dài lắc đầu.

 

Vì sở thích của mình tôi đã bỏ ra nhiều năm để nâng đỡ các ngôi sao nhỏ, thậm chí tôi còn mở hẳn một công ty giải trí để tiện phục vụ cho sở thích này.

 

Dù trông tôi có vẻ như chẳng nói hay làm gì, nhưng liệu tôi có thật sự không hiểu những trò vặt vãnh trong giới giải trí này sao?

 

Đây chẳng phải là Lục Vũ nghĩ mình hiện giờ đã đủ lông đủ cánh nên muốn rời đi hay sao? Hắn muốn chạy rồi, nhưng lại còn cố tình gây khó dễ cho tôi trước khi đi thì thật là hài hước đấy.

 

Tôi thật sự không hiểu nổi đầu óc của Lục Vũ đang nghĩ cái gì, không phải mấy năm qua tôi đã hết lòng vì hắn mà chạy ngược chạy xuôi hay sao? Ngoài việc yêu cầu Lục Vũ gửi cho tôi vài bức ảnh mỗi ngày ra, thời gian còn lại tôi chỉ mong hắn ta tập trung vào đóng phim, chưa kể đó tôi luôn tìm cách bảo vệ hắn ta trước những buổi tiệc tùng trong giới giải trí.

 

Vậy mà bây giờ hắn dám cắn tôi một miếng, nếu hắn muốn đi thì cứ nói thẳng ra với tôi, sao phải làm trò mèo thế này?

 

Thôi được rồi, nếu Lục vũ đã muốn đi thì tôi cũng không thèm giữ làm gì.

 

Tôi cầm điện thoại lên gọi cho đạo diễn gần đây tôi đang liên hệ:

 

“Tôi là Lâm Đường đây, anh có nhớ chuyện lần trước tôi có đề xuất với anh một ngôi sao để đóng phim của anh không? Hiện giờ tôi muốn đổi người khác… Tại sao đổi ấy à? À, vì người tôi giới thiệu trước đó không may lại có vấn đề về đầu óc.” 

 

 

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.