Nửa giới giải trí đều là tôi nâng đỡ – Chương 4

Đăng lúc 16:40 16/09/2024
2.7K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Có thể nói rằng, Lục Vũ có được danh tiếng hiện nay không chỉ nhờ vào số tiền tôi đã đầu tư, mà còn nhờ vào sự mờ nhạt của đồng nghiệp xung quanh hắn ta.

 

Việc đóng phim và giành giải thưởng cũng chỉ vì tôi đã chi rất nhiều tiền cho hắn, tôi đã tạo điều kiện cho đạo diễn có thời gian rèn giũa diễn xuất cho Lục Vũ từng cảnh cũng như từng khung hình. 

 

Và tất nhiên là, trong mắt fan của Lục Vũ thì diễn xuất của “anh trai” họ đã có sự tiến bộ rất lớn, fan của hắn ta ngày nào cũng gào hét trên mạng rằng “anh ấy thực sự là một diễn viên thực lực”. 

 

Nhưng họ không biết rằng tất cả chả liên quan đến diễn xuất của Lục Vũ là mấy, mà đều nhờ tôi bỏ tiền đầu tư và dày công mời về được một đạo diễn tốt.

 

“Tôi biết chứ, nhìn bộ dáng thảm hại này của cậu, đây là đang muốn hành hạ fan của mình đấy à? Chắc hẳn cậu đã đọc được những lời, do fan của mình bình luận rồi đúng không? Họ nói: ‘Anh trai tôi tốt như thế mà lại bị một bà già nhiều tiền, nhiều quyền lực bắt nạt’ đấy!” Tôi cười nhạt nói.

 

“Lục Vũ, nếu tôi là người trong giới giải trí, thì cậu đã mất đi một lượng fan rất lớn rồi. Nhưng vì tôi không phải, và cũng vì tôi đang đại diện cho tư bản nên đương nhiên sẽ có không ít người qua đường ghét tôi đúng không?” 

 

Tôi thật sự lười không muốn nói chuyện với hắn ta.

 

“Lục Vũ, lý do tôi nâng đỡ cậu ngay từ đầu cũng chỉ vì gương mặt này. Giờ cậu nghĩ mình đã nổi tiếng nên không muốn bị dính tới tôi nữa đúng không? Nếu cậu muốn thoát khỏi tôi thì chỉ cần nói thẳng ra là được. Cậu tuy đẹp thật đấy nhưng đây là giới giải trí, chỉ cần tôi ra đủ tiền thì tôi sợ gì không tìm được người đẹp hơn cậu?”

 

Mặt Lục Vũ lại càng tái hơn.

 

Tôi quay người bước thẳng lên tầng. 

 

Sự xuất hiện của Lục Vũ hôm nay khiến tôi nhớ ra mình còn sắp xếp cho cậu ta tham gia một chương trình thực tế với vai trò khách mời. Đó là một chương trình rất hot về đề tài phá án, khách mời đều phải được đặt chỗ cho mùa tiếp theo. Lục Vũ rất muốn tham gia chương trình để xây dựng hình ảnh thông minh cho mình.

 

Tôi liền gọi điện thoại cho đạo diễn:

 

“Lần trước tôi có đề xuất cho cậu khách mời là ảnh đế Lục Vũ, nhưng hiện giờ cậu đổi lại cho tôi đi. Đổi thành ảnh hậu Hạ Kim nhé.”

 

Nghe lời nói của tôi, đạo diễn ngay lập tức hiểu rằng Lục Vũ đã làm tôi tức giận, anh ta liền vội nói:

 

“Chị Lâm yên tâm tôi sẽ đổi người ngay, nếu vậy sau này bên Lục Vũ có liên hệ với tôi, tôi sẽ trực tiếp từ chối ạ.”

 

Nghe đạo diễn hiểu ý như vậy, tôi liền tặng thêm chút lợi ích:

 

“Được rồi, tôi sẽ tăng vốn đầu tư. Các cậu cứ làm tốt việc mình được giao đi, tiền có thể giải quyết được vấn đề thì đó đã không còn là vấn đề nữa.”

 

 

Khi biết mình sẽ tham gia chương trình thực tế, Hạ Kim ngay lập tức gọi điện kêu khóc với tôi:

 

“Tổ tông của em ơi! Em thật sự không muốn tham gia chương trình thực tế đó đâu! Chủ yếu là em quá thông minh rồi, em thật sự nhìn không nổi cái đám người mà mình phải ‘gánh team’ đâu!”

 

Tôi và Hạ Kim quen biết đã nhiều năm, từ khi cô ấy mới chân ướt chân ráo vào nghề, chỉ một cái liếc mắt cô ấy đã được tôi ra sức nâng đỡ. Hạ Kim vẫn luôn có định hướng rõ ràng cho bản thân, đó là chỉ tập trung vào diễn xuất nên cô ấy không bao giờ tham gia những trò phù phiếm giải trí này. Vì Hạ Kim luôn giữ vững lập trường, nên chúng tôi trở thành bạn bè thân thiết.

 

Hiện giờ Hạ Kim đã có đủ bản lĩnh để tự lập, không cần phải nhờ tôi tìm tài nguyên nữa.

 

Lúc trước, khi cặp đôi của Lục Vũ và Hạ Kim được ghép cặp cũng là vì Hạ Kim thương tôi phải nâng đỡ một kẻ vô dụng nên mới đồng ý.

 

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.