Ô Nha Thiên Ái Tả Tự Đài – Chương 5

Đăng lúc 00:13 19/08/2024
25 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

5

Bữa tối bắt đầu, tôi nhìn mâm cơm toàn là món cay mà không biết nên gắp món nào.

“Chị Lê Lê, có phải là em nấu không hợp khẩu vị của chị không?”

Tống Vy Vy mím môi, dè dặt hỏi.

“Không phải, chỉ là dạ dày của tôi không được tốt, không ăn cay được.”

“Hả? Thật ngại quá, em không tìm hiểu trước tình hình này.”

Hốc mắt Tống Vy Vy lại ngấn lệ, vô cùng tự trách đứng dậy định nấu lại mấy món.

Tôi không ngăn cản, thản nhiên nói lời cảm ơn.

Tống Vy Vy cứng đờ tại chỗ, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

Cô ta chỉ muốn ra vẻ mà thôi, không ngờ tôi lại không làm theo lẽ thường, không hề khách sáo chút nào.

“Không cần phiền phức vậy đâu, bây giờ mà nấu lại thì em sẽ không kịp giờ hẹn kiểm tra sức khỏe mất.”

Từ Tế Xuyên buông bát đũa xuống, ra hiệu cho Tống Vy Vy ngồi xuống.

“Tế Xuyên không nói, em suýt nữa quên mất.”

Tống Vy Vy cười gượng, thuận thế lảng sang chuyện khác.

“Lê Lê, cô cố gắng ăn một chút đi.”

Từ Tế Xuyên quay đầu nhìn tôi, thể hiện sự “hai mặt” một cách triệt để.

“Xin lỗi, tôi không “cố gắng” được. Sức khỏe của Tống Vy Vy rất quan trọng, nhưng tôi cho rằng sức khỏe của tôi cũng quan trọng không kém, anh thấy có đúng không?”

Câu nói này của tôi vô hình trung đã đẩy Từ Tế Xuyên lên “đỉnh cao đạo đức”.

Sắc mặt anh ta hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn tôi khó mà đoán được cảm xúc.

Không khí im lặng đến mức kỳ lạ.

Tôi tự mình đứng dậy, đi vào bếp, lấy một túi bánh bao đông lạnh trong tủ lạnh ra.

6

Lúc tôi bưng đĩa bánh bao luộc xong quay lại phòng ăn, tôi thấy Thương Bắc Ngạn đang ung dung ngồi ở vị trí lãnh đạo.

Máy quay đều tắt, chờ đợi chỉ thị của hắn.

Tổng đạo diễn cung kính đứng sang một bên, cười nịnh nọt: “Thương tổng, sao ngài lại đột nhiên đến đây vậy?”

“Tôi muốn tham gia ghi hình, anh thấy có tiện không?”

“Tiện, rất tiện. Chúng tôi sẽ khởi động máy quay ngay bây giờ.”

“Chúng tôi đang quay đến phần ăn cơm, ngài đã ăn tối chưa? Hay là ăn cùng với các nghệ sĩ luôn.”

Thương Bắc Ngạn cầm đũa gắp thử một miếng ớt trước mặt, rồi lại đặt đũa xuống.

Sắc mặt đạo diễn lập tức căng thẳng:

“Có phải là không hợp khẩu vị của ngài không, tôi sẽ lập tức cho người gọi đầu bếp chuyên nghiệp đến.”

Thương Bắc Ngạn lười biếng nghiêng đầu, giọng nói khó mà phân biệt được đang vui hay tức giận.

“Không phải là không hợp khẩu vị của tôi, chỉ là dạ dày của vợ tôi không tốt, không ăn được đồ cay.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.