Phu quân thật sự là ai ? – Chương 1

Đăng lúc 16:18 20/09/2024
85 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ta thay đại tỷ gả cho La thế tử đang bị bệnh nặng. 

 

Phu quân ta cứ đi một bước lại thở dốc một hơi, còn thường xuyên ho ra máu. 

 

Chàng vốn là một mỹ nam yếu ớt không thể tự mình chăm sóc bản thân.

 

Một ngày nọ, khi ta làm xong nhiệm vụ và trở về phủ, thấy phu quân mặc một bộ đồ đen đang ngồi nói chuyện với tâm phúc của mình, trên người còn có vài vết thương: “Hôm nay ta lại bị kẻ đó ám sát rồi!”

 

Ta: “…” 

 

Những vết thương trên người phu quân trông rất quen thuộc, chẳng lẽ là do ta đâm sao?!

 

1

 

Ta là thứ nữ của Thôi gia từng bị lưu lạc bên ngoài từ nhỏ.

 

Nhưng khi chỉ mới lấy lại thân phận sau hai ngày, ta đã bị người nhà họ Thôi nhét vào kiệu hoa. 

 

Họ muốn ta thay thế cho đại tỷ gả cho La thế tử, một kẻ bệnh tật đầy mình.

 

Chủ mẫu nhìn ta lạnh lùng giao phó: “Ngươi chỉ là thứ nữ, là con của vợ lẽ, có thể thay trưởng nữ xuất giá đã là phúc chín đời nhà ngươi rồi!”

 

Ta: “…” Phúc này lớn quá, bà có muốn không?

 

Hôn sự giữa hai nhà họ Thôi và họ La là do đời trước định đoạt. 

 

Nhiều năm trước, lão gia nhà họ La đã cứu mạng lão gia nhà họ Thôi, Thôi gia để báo đáp ân tình mới hứa hẹn hôn sự cho thế hệ sau này.

 

Vốn dĩ trưởng nữ nhà họ Thôi sẽ được gả đi. Nhưng La thế tử nằm trên giường bệnh đã nhiều năm, thể trạng vô cùng yếu ớt, còn nghe nói sẽ không sống được bao lâu nữa. 

 

Chính vì vậy mà Thôi gia mới đi tìm lại thứ nữ đã thất lạc nhiều năm trước từ chốn thôn quê trở về.

 

Ta ngồi trong kiệu hoa không kìm được mà cười thầm. 

 

Vừa hay ta đang cần một thân phận thích hợp để ở lại kinh thành. 

 

Chỉ có như vậy, ta mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ ám sát mục tiêu của mình.

 

Thật tốt khi đó lại là một kẻ bệnh tật, ta mong sớm được trở thành quả phụ quá!

 

Một sát thủ thì không cần đến phu quân.

 

 

Bái đường với ta là một con gà trống lớn, nó liên tục ồn ào kêu cục tác khiến ta cứ mải mê suy nghĩ xem làm thế nào có thể sớm biến nó thành món gà xào sả ớt.

 

“Đưa vào động phòng!”

 

Sau lễ bái đường, ta được tỳ nữ dìu vào phòng tân hôn. 

 

Trong phòng tỏa ra một mùi thuốc nồng nặc. 

 

Nhưng ta rõ ràng có ngửi thấy mùi máu tanh hòa quyện trong đó.

 

Bệnh nghề nghiệp của một sát thủ khiến ta lập tức vén khăn trùm đầu: “Có máu!”

 

Trước mắt ta là một phòng tân hôn mang màu sắc đỏ tươi, khiến cho khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy trắng trở nên nổi bật ngay giữa phòng

 

“Khụ khụ khụ…”

 

Một nam nhân mang dung mạo tuấn tú ho lên sù sụ, khăn tay trắng ngay lập tức bị nhuốm đỏ. 

 

Thấy vậy, ta hít một hơi thật sâu: “Phu quân, có phải chàng đã bị mất máu quá nhiều rồi không?”

 

La Thận Chi nhìn ta bằng đôi mắt sâu thẳm với đôi môi nhợt nhạt, mỉm cười nói: “Vi phu không sao, cũng chỉ là ho mà thôi.”

 

Ta kinh ngạc. 

 

Nhưng khuôn mặt này, rõ ràng giống như đã bị ai đó đâm cho vài nhát!

 

2

 

Rốt cuộc chàng đã ho ra bao nhiêu máu rồi?

 

Ta bước tới đỡ, La Thận Chi bỗng nhiên nắm lấy tay ta, ngón tay khẽ gãi vào lòng bàn tay ta và nói: “Phu nhân, tay của nàng thật thô ráp.”

 

“Thiếp là thứ nữ lưu lạc bên ngoài từ nhỏ của Thôi gia, thường xuyên phải làm việc nặng nhọc, bàn tay không tránh khỏi đã bị thô ráp.” Ta thẳng thắn đáp.

 

La Thận Chi híp mắt: “Thì ra là vậy.”

 

Rất nhanh, ta cũng nhận thấy lòng bàn tay chàng có vết chai: “Tay của phu quân cũng rất thô ráp.”

 

La Thận Chi buồn bã rồi nhìn về một hướng xa xăm: “Thực ra trước đây ta không như vậy, ta từng là người luyện kiếm múa giáo…”

 

Ta nghĩ câu nói của mình đã làm tổn thương lòng tự trọng của chàng liền an ủi: 

 

“Phu quân hãy nghĩ thoáng ra một chút, con người ta ai rồi cũng sẽ phải chết thôi.”

 

Chết sớm hay muộn, đều phải chết.

 

La Thận Chi sững sờ, không nói nên lời.

 

 

 

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.