Phu quân thật sự là ai ? – Chương 11

Đăng lúc 16:24 20/09/2024
106 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta, Thôi Vô Song, không dưới một lần hừ lạnh. Nhưng ta và La Thận Chi đều làm như không thấy.

 

Thôi Vô Song có dáng vẻ xinh đẹp kiểu dịu dàng, là một mỹ nhân được tô vẽ từ phấn son.

 

Ta liếc nhìn đại tỷ, cố ý nâng giọng hỏi: 

 

“Phu quân, giữa ta và tỷ tỷ, ai đẹp hơn?”

 

La Thận Chi không chút do dự, cười lớn: “Tất nhiên là phu nhân đẹp hơn rồi.”

 

Mọi người xung quanh đều nhìn nhau ngạc nhiên.

 

Thôi Vô Song tức giận đến mức giậm chân lạch bạch: “Nhị muội, mau lại đây bóc hạt sen cho ta!”

 

Ta ló đầu ra từ lòng La Thận Chi, hỏi: “Tỷ tỷ, không phải tỷ có nha hoàn sao?”

 

Thôi Vô Song cố tình muốn làm ta bẽ mặt: 

 

“Ngươi đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ thì đương nhiên là ta có thể sai khiến ngươi.”

 

Ta giả vờ ngoan ngoãn, trước mặt mọi người mà thuận theo cô ta.

 

Ta ngoan ngoãn ngồi bóc hạt sen, còn phu quân đứng ngay bên cạnh, thỉnh thoảng lại ho vài tiếng.

 

Trong mắt người ngoài, ta và La Thận Chi thực sự là một đôi phu thê không may mắn: một người thì thân phận thấp kém, còn một người thì chẳng sống được bao lâu nữa.

 

Sau khi xem xong vở kịch, mọi người cùng kéo nhau đến trường đua để tham gia cưỡi ngựa bắn cung.

 

Thôi Vô Song từ lâu đã nổi tiếng khắp kinh thành vì thành thạo Lục nghệ*, lần này mới có dịp để thể hiện tài năng.

 

(Edit: *Lục nghệ: gồm 6 môn nghệ thuật: Lễ – phép tắc, nghi thức: Nhạc – hát và các loại cụ; Xạ – bắn cung; Ngự – điều khiển ngựa; Thư – thư pháp; Số – tính toán con số)

 

Nhưng đại tỷ vừa cưỡi ngựa đi được một vòng thì con ngựa bỗng nhiên hất cao hai chân trước, phát điên lao đi như gió.

 

Thôi Vô Song hét lên thất thanh, hoàn toàn mất kiểm soát, khuôn mặt hoảng loạn.

 

Khi thấy cảnh này, ta bất giác nhìn về phía La Thận Chi.

 

Chàng liền quay đầu, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười khó hiểu, t thấy tay chàng từ từ đặt ra phía sau lưng.

 

Ta sững người. Chẳng lẽ đó chỉ là ảo giác của ta sao?

 

Rõ ràng ta vừa thấy La Thận Chi bắn ra một viên đá nhỏ.

 

“A——”

 

Thôi Vô Song ngã ngựa, toàn thân rơi xuống khiến mặt cắm vào đống bùn.

 

13

 

Thôi Vô Song xảy ra chuyện, tình cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn. Ngay lúc đó có một đám gia nhân vây quanh tỷ ấy. 

 

Thôi Vô Song không hiểu bị làm sao, hai tay ôm đầu, liên tục lắc lư và kêu lên:  

 

“Sai rồi, sai hết rồi! Mọi thứ đều sai cả rồi!”  

 

“Ta không phải là nữ phụ! Ta mới là nữ chính!” 

 

“Ta không phải là nữ phụ trong truyện cưới thay này!”  

 

Mọi người đều sững sờ, hoàn toàn không hiểu được những lời tỷ ấy nói.  

 

Tỷ tỷ không bị thương nặng, chỉ có vài vết xước trên mặt mà thôi.

 

Thôi Vô Song chẳng còn màng đến thể diện, điên cuồng lao về phía ta, túm lấy cổ áo của ta và hét lên:  

 

“Cuộc hôn nhân này là của ta! Nam chính cũng là của ta! Trả lại số mệnh nữ chính cho ta!”  

 

Ta: “…” Tỷ tỷ đang phát điên cái gì vậy?  

 

Mỗi từ đều nghe hiểu, nhưng ghép lại thì ta không thể hiểu nổi.  

 

Chẳng lẽ ta thật sự là một kẻ ngốc sao?  

 

Ta ngơ ngác nhìn La Thận Chi: “Phu quân, tỷ tỷ đang nói cái gì vậy?”  

 

La Thận Chi nhíu mày, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc ta.  

 

Nhưng Thôi Vô Song lập tức đẩy tay La Thận Chi ra và hét lên: 

 

“Chàng không được chạm vào nàng ấy! Ta mới là nữ chính! Đáng lẽ người lấy chàng phải là ta mới đúng!”  

 

Ta: “…”  

 

Chẳng lẽ ngã ngựa đã làm đầu tỷ ấy bị hỏng rồi ư?  

 

Thôi Vô Song rõ ràng đã phát điên không hề nhẹ, chủ mẫu liền đến và sai bà vú kéo đi.  

 

Ta đoán rằng nhà họ Thôi có ý định gả trưởng nữ vào hoàng thất, sao có thể chấp nhận để nữ nhi của bà cả cưới một kẻ bệnh tật được chứ!.  

 

Chủ mẫu miễn cưỡng cười: “Vô Song chỉ là nhất thời quá sợ hãi, không có gì đáng lo ngại. 

 

Chuyện hôm nay, mong mọi người không truyền ra ngoài.”  

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.