Phu quân thật sự là ai ? – Chương 12

Đăng lúc 16:25 20/09/2024
99 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Nhà họ Thôi đặt kỳ vọng rất cao vào trưởng nữ thì sao có thể để tỷ ấy mất đi danh dự được chứ?  

 

Chủ mẫu vội vàng rời đi, tiệc về nhà đẻ cũng được kết thúc qua loa như vậy.

 

Ta và La Thận Chi bị họ trực tiếp đuổi khéo.  

 

Trong mắt nhà họ Thôi, ta là thứ nữ không đáng giá, La Thận Chi cũng chỉ là một kẻ bệnh tật sắp chết.  

 

Cả hai chúng ta đều vô dụng.  

 

Trên đường về phủ, ta và La Thận Chi nhìn nhau.  

 

Ta nói: “Phu quân, tỷ tỷ hình như đã hối hận rồi, bây giờ tỷ ấy muốn gả cho chàng. Chàng nghĩ sao?”  

 

La Thận Chi vẫn giữ nụ cười nhạt: “Vi phu không thích nàng ấy.”  

 

Ta hài lòng: “Vậy thì tốt, thiếp cũng cảm thấy tỷ tỷ có vấn đề về đầu óc.”  

 

Nữ chính cái gì chứ, nói năng xằng bậy. Có lẽ tỷ tỷ ta rảnh rỗi quá nên u mê tiểu thuyết mất rồi.

 

Tối hôm đó ta định thử tiếp tục dò xét phu quân, nhưng chẳng hiểu sao ta lại nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, một đêm không mộng mị.

 

14

 

Ngày hôm sau, ta ngủ tới lúc mặt trời đã lên cao. Thị nữ báo với ta rằng tỷ tỷ đã đến phủ và đang nói chuyện riêng với La Thận Chi. 

 

Vì tò mò nên ta quyết định đi xem thử. 

 

Hôm nay Thôi Vô Song ăn diện rất kỹ lưỡng, nhìn thoáng qua, ta cứ ngỡ một con bướm hoa nào đó đang quấn lấy phu quân mình.

 

Khi ta chưa kịp tới gần đã nghe thấy giọng điệu như một con chó theo đuôi của tỷ ấy:

 

“La Thế tử, La ca ca, ta thực sự sai rồi mà, là ta nhất thời hồ đồ nên mới để muội muội thay thế ta xuất giá! 

 

Ta muốn bù đắp lại cho chàng, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với chàng.”

 

“Muội muội của ta xuất thân chốn thôn dã lại còn vô cùng thô lỗ, muội ấy không xứng với chàng!”

 

“Vả lại… nàng ta còn là một hái hoa tặc!”

 

Ta: “…”  

 

Sao tỷ ấy lại biết được gốc gác của ta từng là hái hoa tặc? 

 

Rõ ràng Thái Hoa Cung của ta đã sớm quy chính đổi nghề rồi. Theo lý mà nói, tỷ ấy không thể biết được điều này. 

 

Khi Thôi gia tìm thấy ta, họ cũng chỉ nghĩ ta là một đứa trẻ được nuôi lớn bởi gia đình trồng chè.

 

Trong lòng ta bỗng dâng lên một nỗi lo lắng. 

 

Ngay sau đó, ta nghe thấy La Thận Chi nói nhẹ nhàng:  

 

“Xin hãy tự trọng, đừng vu oan cho phu nhân của ta. Ta đã cưới lệnh muội thì cả đời này chỉ có lệnh muội là thê tử duy nhất.”

 

Nghe vậy khiến ta không khỏi nở một nụ cười mãn nguyện. Phu quân của ta thật sự là một người có đạo đức. 

 

Cung chủ của ta thường nói rằng thế gian này không có người đàn ông nào tốt đẹp cả, thậm chí còn bảo rằng tất cả đàn ông trên đời này đều đáng chết. 

 

Nhưng sao ta lại cảm thấy phu quân của ta nên được trường thọ nhỉ?

 

Thôi Vô Song bỗng dưng bật khóc, nhìn vô cùng đáng thương, một vẻ yếu đuối khiến ai thấy cũng muốn bảo vệ, nhưng giọng điệu thì đầy giả dối:  

 

“La Thế tử, ta biết chàng hận ta vì ta đã thoái hôn, nhưng đó không phải là do ta cố ý. Chẳng lẽ chàng không thể cho ta một cơ hội sao? 

 

Ta là chính thất, muội muội từ nhỏ không được giáo dưỡng cẩn thận, làm sao có thể so với ta? 

 

Nếu không thì… ta làm chính thê, còn muội muội làm thiếp. Ta không ngại chia sẻ phu quân đâu.”

 

Ta: “…”  

 

Mùi trà thật đậm. Chẳng lẽ tỷ ấy đã bị ngâm trong nước trà xanh lâu ngày rồi ư?  

 

Thôi Vô Song cố gắng ôm lấy La Thận Chi, nhưng chàng lập tức nghiêng người tránh đi một cách dễ dàng. 

 

Ta thấy rất rõ, động tác vừa rồi của phu quân chỉ có người biết võ công mới có thể thực hiện được.  

 

Ta mở to mắt ngạc nhiên. La Thận Chi đúng lúc nhìn về phía ta. Chàng rõ ràng có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại làm như không có chuyện gì, vẫy tay với ta:  

 

“Phu nhân, nàng mau tới đây. Tỷ tỷ của nàng định làm loạn với vi phu, vi phu thực sự sợ hãi.”

 

Ta: “…”  

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.