Phu quân thật sự là ai ? – Chương 18

Đăng lúc 16:29 20/09/2024
94 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Thái tử liên tục chơi đùa với vòng eo của tỷ ấy, thậm chí còn hôn tỷ ấy rất đắm đuối.

 

Ta siết chặt nắm tay, trong khoảnh khắc này, cảm giác như đóa hoa ta dày công chăm trồng bỗng bị lợn hoang xới tung.

 

Mẫn Mẫn tỷ nhìn ta, mỉm cười đầy quyến rũ: “Hải Đường, sao còn không mau qua diện kiến thái tử điện hạ?”

 

Ta mím môi, cảm thấy như bị sỉ nhục.

 

Thái tử nhìn ta rồi cười nhạo: “Lại đây bên cạnh ta, tất cả các người đều thuộc về ta.”

 

Ta đột nhiên cảm thấy buồn nôn.

 

Ta đứng yên, tất cả tín ngưỡng trong ta đều bị phá vỡ. Cung chủ mà ta kính trọng, Mẫn Mẫn tỷ mà ta tin tưởng nhất, cùng với các tỷ muội khác… thậm chí cả ta cũng đều là tài sản của thái tử.

 

Thái tử thúc giục, giọng nói đầy khó chịu quát lên: “Ta bảo ngươi đến đây! Ngươi điếc à?”

 

Lúc này, một thái giám đến thông báo: “Điện hạ, La thiếu gia diện kiến.”

 

Thái tử đột nhiên có hứng thú, đứng dậy rồi đi đến trước mặt ta, trực tiếp ôm chặt lấy vai ta và ra lệnh: “Cho hắn vào đây.”

 

Toàn thân ta cứng đơ, không nhúc nhích nổi.

 

Khi La Thận Chi đến trước mặt ta, ánh mắt chàng chứa đầy sát khí: 

 

“Phu nhân, nàng thật nghịch ngợm, đã làm phiền thái tử lâu như vậy rồi cũng nên theo vi phu đi về thôi.”

 

Ta lắp bắp, lòng cảm thấy vô cùng áy náy và hối hận.

 

La Thận Chi đưa tay về phía ta, ánh mắt kiên định: “Lại đây.”

 

Thái tử nắm chặt vai ta, lực tay càng thêm mạnh, liền cười nhạo: 

 

“Hải Đường không nói với ngươi sao? Nàng ấy là người của Thái Hoa Cung, là tài sản của ta.”

 

20

 

Cảm giác xấu hổ tràn ngập trong ta.

 

Ta không bận tâm khi bị Thôi gia bỏ rơi, cũng không quan tâm đến việc trở thành kẻ thay thế của ai cả. 

 

Nhưng việc thái tử xem ta như một món đồ cá nhân của hắn trước mặt La Thận Chi lại khiến ta không thể chịu nổi.

 

Ta nhìn về phía phu quân, hai ánh mắt chạm nhau, nhưng chàng lại bỗng mỉm cười dịu dàng với ta và nói: “Phu nhân của ta là chính mình, nàng ấy không thuộc về ai cả.”

 

Nước mắt ta bỗng tuôn rơi.

 

Ta lại thuộc về chính mình sao? Chưa bao giờ có ai nói với ta như vậy cả. 

 

Trước đây ta là người của Thái Hoa Cung, sau đó là nữ tử lưu lạc của Thôi gia, cuối cùng lại biến thành kẻ lên kiệu hoa thay thế cho tỷ tỷ. 

 

Ngoài La Thận Chi ra, không một ai nói rằng bản thân ta là không thuộc về ai cả.

 

Ta cố gắng vùng vẫy khỏi thái tử. Lúc này, ta chỉ muốn chạy thật nhanh về phía La Thận Chi và ôm chầm lấy chàng.

 

Ta thích mùi bạc hà trên người chàng, thích nghe chàng khen ta xinh đẹp giống như một đóa hoa, càng thích hơn cả là những món ăn vặt mà chàng đã mua cho ta vào mỗi buổi chiều.

 

Lúc này, thái tử chợt búng tay một cái. Một số cung nhân dẫn hai người bị trói tới, một người bị cụt tay, người còn lại thì bị bịt mắt, trên khăn che toàn là máu.

 

Ta bỗng có cảm giác một cơn gió lạnh lẽo như băng lan từ đỉnh đầu xuống ngón chân: 

 

“Nhân Nhân sư muội! Lạc Lạc sư tỷ!”

 

Họ nghe thấy tiếng ta, vừa định lên tiếng thì như bị ai đó ngăn cản nên không nói gì nữa.

 

Cung chủ liếc nhìn ta đầy tức giận.

 

Ta chợt hiểu ra.

 

Toàn bộ Thái Hoa Cung này đều là quân cờ của thái tử, là con tin đang nằm trong tay hắn!

 

Thái tử lại lần nữa siết chặt vai ta và hỏi: “Hải Đường, mau nói với La Thận Chi, ngươi có muốn đi cùng với hắn ta không?”

 

Ta cắn môi, lắc đầu bất lực nói: “Không muốn.”

 

Thái tử cười hài lòng: “Ha ha ha! Rất tốt! Ngươi ở lại bên ta, ta sẽ đối đãi với ngươi thật tốt.”

 

Nói xong thái tử liền khiêu khích La Thận Chi: “La Thận Chi, ngươi đã nghe thấy rồi đó, Hải Đường đã nói không muốn đi cùng ngươi.”

 

Ta cảm thấy rất hổ thẹn, cúi đầu không dám nhìn vào mắt chàng.

 

Nhưng chàng vẫn rất dịu dàng: “Phu nhân, vậy thì vi phu sẽ chờ nàng suy nghĩ rõ ràng rồi tới để đón nàng về nhà.”

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.