Phu quân thật sự là ai ? – Chương 3

Đăng lúc 16:19 20/09/2024
161 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Phu quân của ta còn là một kẻ yểu mệnh.

 

Đây là cái ngày gì mà sao mỹ mãn đến thế?!

 

Nhưng dù gì thì điều kiện tiên quyết vẫn là ta phải giết được mục tiêu cần ám sát trước, khi đó mới có thể lấy được thuốc giải độc từ tay Cung chủ. 

 

Chỉ cần được giải độc hoàn toàn, lúc đó ta mới được thoát khỏi Thái Hoa Cung.

 

Thử nghĩ mà xem, ta sẽ trở thành một goá phụ xinh đẹp của Hầu phủ, thật sự không thể tưởng tượng ta sẽ thoải mái và tự do đến nhường nào.

 

4

 

Hôm nay là buổi yến tiệc nhận họ, người thân của nhà họ La cũng đến thăm hỏi.

 

Ta vẫn chưa quen thuộc với nơi này, đang đi dạo quanh phủ liền bị một nam tử chặn lại, trên mặt nở một nụ cười vô cùng dâm đãng: 

 

“Biểu tẩu dáng hình mảnh mai, dung mạo như hoa như ngọc, tiếc thay… đã lấy phải một kẻ thân tàn ma dại. Nếu biểu tẩu cảm thấy cô đơn thì có thể tới tìm ta. Tạm thời ta cũng đang ở trong Hầu phủ.” 

 

Ta liếc mắt: “Ngươi là ai?” 

 

Hắn ta cười huênh hoang: “Ta là biểu công tử nhà họ La.”

 

Ta tự nhiên hiểu ra: “Hèn chi… bảo sao hắn ta lại hống hách đến vậy.” 

 

Ta thoáng thấy một hình bóng màu xanh lam, là La Thận Chi.

 

Chàng đang lén nhìn ta ư?

 

Kẻ bệnh tật này dù sao trên danh nghĩa cũng là phu quân của ta, không thể để cỏ xanh mọc trên đỉnh đầu chàng được.

 

Một khi ta và La Thận Chi còn là phu thê thì ta sẽ là một thê tử đoan chính.

 

Nhưng nếu sau này phu quân ta mà chết đi rồi thì ta lại không chắc.

 

Vì lẽ đó, chẳng nói chẳng rằng, ta liền lấy chân đá một phát khiến nam tử kia lăn thẳng xuống ao sen.

 

La Thận Chi vẫn còn chưa chết mà!

 

Người huynh đệ này sao có thể bắt nạt được phu nhân của chàng chứ.

 

Ta đương nhiên là một nữ tử coi trọng đạo lý.

 

“A —— cứu mạng!” Nam tử gào mồm hét lớn.

 

Ta thấy thế cũng lấy hai tay che miệng lại và hét lên: “Á —- cứu mạng, biểu công tử bị rơi xuống nước mất rồi!”.

 

La Thận Chi nhanh chóng bước tới, ta không hề để ý đến thân hình yếu ớt của chàng mà lao vào ôm chầm lấy chàng: 

 

“Phu quân, chàng mau nhìn xem, biểu công tử hình như không biết bơi đâu”.

 

Ta và La Thận Chi nhìn người đàn ông đang vùng vẫy té nước dưới ao, biểu cảm nhất quán, cùng đồng thanh: ”Đúng là không biết bơi”.

 

Nam tử tức giận chỉ vào ta, nhưng lại không dám nói thẳng rằng chính ta là người đã đá hắn xuống ao.

 

Nam tử mà, vô cùng sĩ diện.

 

Hắn ta khắp người ướt sũng, ta đặc biệt liếc nhìn phần dưới hông mà cảm thán: 

 

“Chậc, biểu công tử vẫn chưa phát triển hết à?”

 

Nam tử tức giận, liền dậm chân mấy phát rồi vùng vằng bỏ đi.

 

Ta vô cùng ngỡ ngàng. Mới đùa có vậy mà đã bỏ đi rồi sao?

 

Chúng ta ở Thái Hoa Cung chưa bao giờ mỏng manh dễ vỡ đến vậy.

 

La Thận Chi đỡ ta dậy, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên đầy sự áy náy: “Phu nhân, đã khiến nàng lo sợ rồi.”

 

Ta lắc đầu: “Không sao đâu, có phu quân ở đây, thiếp đều không sợ gì cả.”

 

Nhìn thấy ta và La Thận Chi phu thê ân ái, tình cảm hoà hợp, hết thảy gia nhân của Hầu phủ đều cảm động rơi nước mắt.

 

Đêm đó lão phu nhân sai người mang đến một bát canh thuốc bổ.

 

Lão bà bưng canh đến mỉm cười nói: “Thiếu chủ, thiếu phu nhân, lão nô phải tận mắt nhìn thấy hai người uống hết canh nhân sâm rồi mới được quay về để bẩm báo lại cho lão phu nhân.”

 

Đêm nay ta phải ra ngoài làm nhiệm vụ nên không thể để lãng phí thời gian, liền bưng bát canh lên uống hết sạch trong một ngụm.

 

La Thận Chi nhìn ta với vẻ do dự, hơi lưỡng lự. 

 

Ta giục: “Phu quân, chàng mau uống hết đi.”

 

Uống xong rồi thì mau mau ngủ sớm đi, chàng ngủ rồi thì ta mới có thể ra ngoài được.

 

Lão bà cũng mỉm cười và thúc giục: “Thiếu chủ, người hãy mau uống nhanh đi.” 

 

La Thận Chi khẽ cau mày, cuối cùng cũng uống xong bát canh thuốc bổ.

 

Lão bà lúc đó mới yên tâm rời đi. 

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.