Phu quân thật sự là ai ? – Chương 6

Đăng lúc 16:22 20/09/2024
121 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Còn Thường Thắng tướng quân lại là một cao thủ, hai người họ không thể là một người được!

 

Chắc chắn ta đã bị mê sảng mất rồi!

 

La Thận Chi ngạc nhiên: “Phu nhân, lại sao nữa?”

 

Ta không nói gì, liền bế chàng lên rồi cười nói: “Phu quân, để ta bế chàng lên giường nhé.”

 

La Thận Chi rõ ràng toàn thân cứng đờ.

 

Không biết có phải ảo giác không mà cảm giác ở dưới tay ta lại có chút quen thuộc.

 

Ta nhìn người trong lòng, an ủi với đầy sự quan tâm: “Phu quân, chàng đừng lo lắng.” 

 

Lưng chàng thắt chặt lại, như thể toàn thân đều là cơ bắp.

 

Một người bệnh nặng thì sao cơ thể lại có thể săn chắc như vậy được chứ?

 

7

 

Ta đặt La Thận Chi lên giường, ánh mắt lướt qua vùng bụng dưới của chàng.

  

Nếu giờ kéo được áo lên chắc chắn có thể xác minh rõ ràng.  

 

Vừa định ra tay thì La Thận Chi đã nắm lấy tay ta.  

 

Cả hai người bốn mắt nhìn nhau.  

 

La Thận Chi nói: “Phu nhân, thân thể vi phu không khỏe… sợ là không thể thỏa mãn nàng được.”

  

Ta sững sờ, chàng ta nghĩ vậy thật sao?  

 

Nhưng Cung chủ thường nói, một thợ săn giỏi sẽ luôn giả vờ là con mồi.  

 

Nếu ta không kiểm tra rõ thì sao có thể yên tâm đây?

  

La Thận Chi rõ ràng đã nói với tâm phúc rằng chàng đã bị người ta ám sát.  

 

Vậy thì đêm nay chàng nhất định đã đi ra ngoài một chuyến.  

 

Một kẻ ốm yếu như phu quân thì ban đêm ra ngoài làm gì cơ chứ?

  

Ta không biết xấu hổ, người trong Thái Hoa Cung đâu có biết ngại? Ta rất kiên quyết: 

 

“Không sao phu quân, ta chỉ nhìn một chút thôi, sẽ không làm gì chàng cả.”  

 

La Thận Chi: “…”  

 

Chàng lại không chịu buông tay.  

 

Ta vẫn kiên quyết: “Phu quân, chàng thả tay ta ra đi.”  

 

La Thận Chi cười gượng: “Nếu vi phu không thả thì sao?”  

 

Ta cũng lịch sự cười đáp: “Tốt lắm, nam nhân này, chàng đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của ta rồi.”  

 

La Thận Chi: “…”  

 

Ta rất khỏe, La Thận Chi rõ ràng đang bị yếu thế.  

 

Nhìn thấy ta sắp thắng, phu quân bất ngờ cúi đầu và hôn lên môi ta.  

 

Ta chợt sững người. Dù xuất thân là hái hoa tặc nhưng ta chưa bao giờ được thực hành, bất ngờ bị La Thận Chi đối xử như vậy đã khiến ta quên mất việc bản thân phải phản ứng như thế nào.  

 

Không biết qua bao lâu, môi ta bắt đầu tê cứng.  

 

Khi La Thận Chi buông ta ra, xuất hiện những sợi chỉ bạc mờ ám kéo dài, đuôi mắt chàng phảng phất vẻ quyến rũ, giọng khàn khàn: 

 

“Vi phu chỉ có thể làm đến vậy, nhiều hơn nữa thì lại không thể cho nàng được.”  

 

Ta: “…”  

 

Ta ôm mặt, vội vã chạy ra khỏi phòng ngủ.  

 

Điều này… ai mà chịu nổi chứ?!  

 

Ta chui đầu vào chăn, hận bản thân sao lại vô dụng đến vậy. 

 

Dù gì cũng có xuất thân là hái hoa tặc! Chỉ là một kẻ ốm yếu như vậy thì rốt cuộc ta đang sợ cái gì cơ chứ?  

 

Khoan đã! La Thận Chi có phải đã cố ý chuyển hướng sự chú ý của ta không?  

 

Quả nhiên rất đáng nghi!  

 

Ta trằn trọc không yên, cuối cùng quyết định ngày mai sẽ tiếp tục thử thăm dò.

  

Khi chìm vào giấc ngủ, ta mơ về những ngày ở Thái Hoa Cung.

  

Những người trong cung đều là những phụ nữ bị nam nhân bỏ rơi. Có kẻ là vợ bị ruồng bỏ, cũng có kẻ là trẻ bị bỏ rơi.  

 

Quy tắc quan trọng nhất của Thái Hoa Cung có hai điều: “Nam nhân không có ai tốt đẹp cả” và “Nam nhân đã ngủ cùng, nhất định phải giết, không thể để sống sót.” 

 

Ta còn mơ thấy mình đã hành xử La Thận Chi tại chỗ, sau đó đâm chàng ta nhiều nhát. Chàng liên tục kêu la, máu bắn đầy mặt ta.

  

Tỉnh giấc, ta liền cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Tự vấn với lòng mình rằng La Thận Chi chưa từng hại ta.  

 

“Phu nhân, nàng tỉnh rồi sao?”  

 

Một gương mặt đẹp đẽ, trắng bệch xuất hiện ngay trước mắt ta.

  

Ta giật mình ngồi bật dậy từ trong giấc mơ, buột miệng nói: “Phu quân, chàng không sao chứ?”  

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.