Quỷ Nhi – Chương 6

Đăng lúc 21:16 19/09/2024
1 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi và bà thầy bói trao nhau một ánh mắt, rồi nghi lễ bắt đầu.

Vừa mới bắt đầu, Lý Chí Cường đã không chịu nổi.

Anh ta liên tục gào thét vì đau đớn, cả khuôn mặt méo mó.

Tôi không biết anh ta đau đến mức nào, nhưng bà thầy bói nói còn chưa đau bằng lúc tôi phải làm thủ thuật nạo thai.

Tôi cười, bảo bà thầy bói tiếp tục.

Lý Chí Cường thấy tôi và bà thầy bói vừa cười nói vừa tiếp tục làm lễ, tức giận túm lấy tay bà thầy bói mà hét: “Ở đây không phải có thuốc giảm đau sao? Mau tiêm cho tôi, tôi đau sắp chết rồi!”

Nhìn vẻ mặt đau đớn của anh ta, tôi chỉ thấy buồn cười.

Ngày hôm đó, anh ta quyết tâm nói không tiêm thuốc giảm đau cho tôi, liệu có từng nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay không?

Bà thầy bói hỏi tôi có tiêm không.

Tôi nói: “Không tiêm, ai mà không phải trải qua thế này, hơn nữa thuốc giảm đau còn tốn thêm tiền.”

Lý Chí Cường trợn tròn mắt, như không tin rằng tôi có thể nói ra những lời tuyệt tình như thế.

Nhưng những lời đó, chính miệng anh ta đã nói ra trước.

Tôi bước đến bên cạnh anh ta, hỏi: “Chồng à, anh có biết tôi đã tuyệt vọng thế nào vào cái ngày tôi bị sảy thai không?”

Anh ta sợ hãi lắc đầu.

Tôi cười nhạt: “Không biết cũng không sao, hôm nay, anh sẽ biết thôi.”

10.

Giữa trưa, mẹ chồng ôm bát canh gà đến.

Vừa nhìn thấy con trai mình đau đớn kêu la, bà thương đến nỗi suýt đánh rơi cả bát canh, rồi quay lại mắng tôi.

“Lý Chí Cường đau đến thế này, sao còn không tiêm thuốc giảm đau?”

Tôi còn chưa kịp nói, bà thầy bói đã nói thay tôi: “Con trai bà bị xuất hiện tình trạng đặc biệt, tiêm thuốc giảm đau có thể gây tác dụng phụ.”

“Tác dụng phụ gì?”

“Đứa trẻ có thể sẽ phải để anh ta tự sinh.”

Vừa nghe thấy khả năng Lý Chí Cường phải tự sinh con, sắc mặt mẹ chồng đanh lại trong giây lát, sau đó bà quay lại an ủi anh ta.

“Con trai, con cố chịu thêm chút nữa, rất nhanh thôi, sau khi chuyển đứa trẻ vào bụng Phi Phi, con sẽ được giải thoát.”

Câu nói đó nghe có vẻ bình thường, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ác ý của bà đối với tôi.

Nhớ lại những lời họ nói hôm bàn chuyện tiêm thuốc giảm đau, tôi quay sang hỏi mẹ chồng.

“Mẹ à, nếu con là người sinh con, mẹ có tiêm thuốc giảm đau cho con không?”

Bà lườm tôi, không trả lời.

Họ sẽ không làm đâu.

Họ chỉ mong muốn nhìn thấy tôi đau đớn đến tận cùng, để từ đó tận hưởng cảm giác quyền uy của mình.

Tôi thậm chí có thể nghe thấy trong ánh mắt của bà câu nói đã truyền tai nhau từ rất lâu.

“Phụ nữ nào sinh con chẳng phải trải qua như thế, ngày xưa không có thuốc giảm đau mà vẫn sinh được, chỉ có cô là hay làm quá.”

Đúng vậy, chỉ có tôi là làm quá.

Thế nên, Lý Chí Cường cũng đừng làm quá.

Mẹ chồng cố nén tức giận để khuyên nhủ anh ta, nhưng anh ta không chịu được, đau đớn gào thét, còn đe dọa nếu không tiêm thuốc giảm đau sẽ nhảy lầu.

Mẹ chồng thương con trai, lại đi cầu xin bà thầy bói.

Bà thầy bói nhìn tôi, mẹ chồng lập tức lấy cớ đạo đức ra để ràng buộc tôi.

Tôi lấy điện thoại ra, mở chế độ quay phim.

“Mẹ, mẹ chắc chắn muốn tiêm thuốc giảm đau cho Lý Chí Cường chứ?”

Mẹ chồng gật đầu.

“Được, nếu mẹ muốn tiêm thì mẹ ký tên đi, tiền tiêm con sẽ trả.”

Nghe tôi nói sẽ trả tiền, bà không hề do dự mà ký tên ngay.

Vừa tiêm xong, Lý Chí Cường lập tức ngừng la hét.

Bà thầy bói bảo chúng tôi ra ngoài đợi, và chúng tôi đã chờ suốt ba ngày ba đêm.

Đến sáng ngày thứ tư, bà thầy bói bế ra một bé trai.

Mẹ chồng vui mừng khôn xiết, nhưng ngay giây sau, khi bà nhớ ra rằng người sinh con là con trai mình, nụ cười liền tắt ngấm trên mặt.

Bà vội vàng hỏi bà thầy bói về tình trạng của Lý Chí Cường.

Bà thầy bói đáp: “Rất tiếc, con trai bà có lẽ sẽ vĩnh viễn mất khả năng nam giới.”

Mắt mẹ chồng tối sầm lại, rồi ngất lịm.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.