SÁT CHỦNG – PHẦN 4

Đăng lúc 18:44 10/09/2024
7.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ta đã sinh một lần, sao lại không rõ tình trạng cơ thể mình chứ?

Nhưng Thanh Hòe lại phối hợp với bà đỡ kia kinh hô một tiếng, kêu người cầm một thanh đao tới.

Nàng tự mình cầm dao so sánh trên bụng ta.

“Tỷ tỷ, muội muội thật sự là bị ép.”

“Thay vì một xác hai mạng, còn không bằng mổ lấy đứa nhỏ này ra, có phải không?”

Ta điên cuồng lắc đầu:

“Thanh Hòe, ta là thê tử của Thiên Đế! Nếu ta xảy ra chuyện gì, ngươi sẽ không thoát khỏi liên can đâu!”

Thanh Hòe cười, cười đến mức không thể chịu nổi.

“Nhưng tỷ tỷ à… ta đây là đang giúp tỷ mà.”

Nói xong, mũi dao liền hướng về bụng ta đâm xuống.

6.

Ta cố gắng tránh né nhưng lại bị hai bà đỡ giữ chặt hai chân không thể động đậy.

Muốn dùng thuật pháp rồi lại phát hiện mình hoàn toàn không còn sức mạnh.

Trong khoảnh khắc mũi dao đâm xuống, ta dùng hai tay bảo vệ bụng mình, sợ hãi nhắm mắt lại.

Nhưng cảm giác đau đớn trong tưởng tượng lại không đến, ngược lại, Thanh Hòe lại thét lên một tiếng thảm thiết.

Mở mắt ra, Thiên Đế đang đứng trước giường của ta.

“Tâm địa ác độc!”

Hình ảnh trước mắt và cảnh tượng ở kiếp trước khi chàng bị lột xương chồng chéo lên nhau, ta không nhịn được mà rơi nước mắt.

Thanh Hòe từ dưới đất bò dậy, bắt đầu quỳ lạy cầu xin, nói đây chỉ là một hiểu lầm.

Thiên Đế quỳ nửa gối bên giường, giúp ta lau nước mắt và mồ hôi lạnh.

“Ta đến muộn, đừng sợ, đừng sợ.”

Ta nắm chặt tay chàng, giọng nói không ngừng run rẩy.

“Cha mẹ không có ở nhà, chàng hãy thay bà đỡ cho ta…”

Sau khi bà đỡ được thay thế, ta cuối cùng cũng có thể yên tâm sinh nở.

Vẫn là hai ngày khó khăn.

Sáng hôm sau, con trai ta cuối cùng cũng ra đời.

“Chúc mừng Thiên Đế sinh được con trai!”

Hai ngày sinh nở đã tiêu hao hết sức lực của ta, ta nhìn đứa trẻ một cái rồi đầu óc liền choáng váng, chuẩn bị rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Nhưng Thiên Đế ở bên cạnh.

Chàng đã kịp thời truyền linh lực cho ta nên ta cảm thấy khá hơn nhiều.

Và ta cũng thấy được cảnh tượng mà người đời nói ở kiếp trước, ánh sáng rực rỡ, muôn thú cúi đầu.

Mọi người đều cảm thán:

“Thiên Đế thật là chân mệnh thiên tử, giờ đây sinh được con trai, là điềm lành trời ban, nhất định sẽ bảo vệ bình an cho chúng sinh, lục giới sẽ yên ổn!”

Ta ôm đứa trẻ trong tay, cẩn thận ngắm nghía một lúc.

Đây chính là con của ta, đôi mắt và nét mặt giống y hệt ta và Thiên Đế.

“Ngọc Cửu…”

“Đều là lỗi của ta, vì bận rộn xử lý việc Ma Tộc xâm lấn nên không thấy được tin tức của nàng, mới để nàng rơi vào nguy hiểm.”

“Nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ tự mình đi thẩm vấn Thanh Hòe và mấy bà đỡ kia!”

Ta gật đầu, suy nghĩ một hồi vẫn dặn dò:

“Thanh Hòe vừa mới sinh xong, đừng làm nàng ta sợ hãi.”

Nếu Thiên Đế muốn mạng sống của Thanh Hòe, Ma Tôn căn bản sẽ không đặt nàng ta vào mắt.

Nhưng sát chủng vừa mới ra đời.

Nếu cứ để Thanh Hòe chết đi, thì thật sự là quá dễ dàng cho nàng ta rồi.

7.

Sau khi ta dưỡng tốt thân thể, đã là ngày thứ hai.

Mới ngủ dậy, ta đã bảo người hầu bế đứa con của mình lại xem.

Thiên Đế đứng bên cạnh, ánh mắt mang theo sự dịu dàng vô hạn.

Chỉ có điều so với kiếp trước, lần này bên ngoài vẫn yên tĩnh.

Ta nhíu mày hỏi:

“Ma Tôn chưa đến sao?”

“Thanh Hòe sinh con, bên ngoài sao lại không có chút động tĩnh nào?”

Kiếp trước, sát chủng vừa ra đời đã khiến thiên hạ loạn lạc.

Lần này lại yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy không bình thường.

Thiên Đế cười xoa mái tóc rối của ta:

“Thanh Hòe sau khi sinh yếu ớt lại bị ta đánh một chưởng, giờ đang đóng cửa không tiếp khách, nói là đang dưỡng sức.”

“Nhưng ta đã xem qua đứa trẻ.”

Ta lo lắng nắm chặt tay chàng:

“Có phải sát khí đầy người không?”

“Ma Tộc sinh ra đứa trẻ đầy sát khí, đối với thiên hạ mà nói đều là một đại họa, nếu không được giáo dục tốt, e rằng sẽ trở thành đại họa.”

Thiên Đế ngẩn ra, rồi cười lắc đầu:

“Là một đứa trẻ bình thường.”

“Đêm qua quả thật có sự biến động trong tinh tượng, nhưng rất nhỏ, quẻ tượng cũng cho thấy mọi thứ sẽ chuyển từ nguy thành an.”

“Phu nhân có phải vẫn chưa hồi phục tốt? Sao lại thấy đứa trẻ sinh ra đầy sát khí?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.