Sau Khi Sống Lại Tôi Xử Lý Bạn Cùng Bàn – Chương 2

Đăng lúc 13:41 15/09/2024
2.5K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Cậu ta có một gã bạn trai học ở trường nghề, hắn ta suốt ngày chạy quanh khu vực trường tôi với một chiếc xe máy cũ rích. Trở thành nỗi lo lắng của không ít nữ sinh trong trường.

Dù vậy nhưng Hà Thanh Thanh lại yêu hắn ta say đắm, cậu ta còn tự hào khoe với bạn bè rằng mình có một người bạn trai như ‘nam thần bước ra từ truyện ngôn tình’.

Gã bạn trai này luôn yêu cầu Hà Thanh Thanh phải đưa hết tiền tiêu của mình cho hắn, thậm chí cậu ta còn lấy trộm tiền từ cửa hàng của bố mẹ mình để đưa cho gã bạn trai hung hãn đó.

Bố mẹ cậu ta tưởng có trộm vào nhà nên đã gọi cảnh sát đến để điều tra.

Khi đó họ mới phát hiện ra, chính đứa con gái mà mình hết mực yêu thương lại là thủ phạm.

Dù đã khuyên bảo nhiều lần nhưng cậu ta vẫn không chịu sửa đổi.

Không còn lấy trộm tiền từ nhà được nữa, cậu ta liền đi vay lãi và để lại thông tin của bố mẹ cho chủ nợ.

Cậu ta thậm chí còn ăn trộm tiền của bạn học trong lớp.

Có một bạn nữ vừa mới được bố mẹ cho tiền để đi chơi với bạn bè thì phát hiện bị mất cắp, trong khi thời gian đó chỉ có Hà Thanh Thanh quay lại lớp trong tiết học Thể Dục.

Cậu ta cũng đã từng lấy tiền quỹ lớp và ăn trộm tiền của tôi nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ cậu ta.

Mọi đồng tiền cậu ta đi làm thêm kiếm được đều bị gã bạn trai “như nam thần bước ra từ truyện ngôn tình” của mình dùng hết vào việc đi bar và độ xe.

Mặc dù đã làm mọi cách để lấy lòng hắn nhưng cậu ta vẫn bị ‘đá’ không chút thương tiếc.

Sau đó Hà Thanh Thanh lại đi ghen tị với tôi, nghĩ rằng cuộc sống của tôi lúc nào cũng được suôn sẻ, còn cùng người bạn thanh mai trúc mã hứa hẹn thi vào chung trường đại học.

Cậu ta ghen ăn tức ở nên bắt đầu lan truyền tin đồn xấu về tôi, nói tôi yêu đương lăng nhăng và còn bị bệnh lây qua đường t.ì.nh d.ụ.c.

Hà Thanh Thanh thậm chí còn lấy cắp thẻ dự thi của tôi, khiến tôi không thể tham gia kỳ thi quan trọng trong đời mình – kỳ thi đại học.

Khi tôi ôm nỗi uất ức đi tìm cậu ta để chất vấn vì sao lại đối xử với tôi như vậy, thì vô tình gặp phải gã bạn trai côn đồ đang đến nhà của Hà Thanh Thanh để vòi tiền tiêu.

Trước đây tôi đã bị Hà Thanh Thanh nói xấu thậm tệ nên khi nhìn thấy tôi, gã bạn trai côn đồ này liền lao vào và đâm c.h.ế.t tôi không thương tiếc.

3

Nhớ lại những cảm giác bất lực và đau đớn khi nằm trong vũng máu ở kiếp trước, tôi lặng lẽ thu lại tà áo của mình, tạo ra một vẻ mặt khó chịu rồi nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh nhạt:

“Chào cậu, tôi là Tống Tinh Nhược, nhưng tôi không thích kết bạn.”

Khi nghe thấy câu nói này của tôi, khuôn mặt cậu ta liền cứng đờ, nụ cười từ từ biến mất.

Cậu ta cúi đầu và trở lại với vẻ dè dặt như trước.

Nhưng tôi nhận thấy rõ ràng, ngay khi cậu ta cúi đầu, trong mắt ánh lên vẻ đầy ác ý.

Dù rõ ràng đến vậy nhưng ở kiếp trước tôi lại hoàn toàn không nhận ra.

Tống Tinh Nhược ơi là Tống Tinh Nhược, sao mày lại có thể ngu ngốc đến vậy chứ!

Vì là học sinh mới chuyển trường nên tôi không thể yêu cầu giáo viên đổi chỗ ngay lập tức, tôi chỉ có thể kiên nhẫn chịu đựng thêm từng chút một.

Đợi đến kỳ thi tháng tới, nếu tôi có thể vào được top ba của lớp thì tôi sẽ yêu cầu đổi chỗ ngay lập tức.

Ở kiếp này, vì tôi không giúp đỡ Hà Thanh Thanh nên những cô gái trong nhóm cô lập Hà Thanh Thanh không còn xem tôi là kẻ thù nữa.

Thậm chí họ còn muốn lôi kéo tôi cùng tham gia vào nhóm của họ.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.