Sau Khi Sống Lại Tôi Xử Lý Bạn Cùng Bàn – Chương 19

Đăng lúc 14:03 15/09/2024
1.6K · 0 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Lần này cậu ấy không còn ngại ngùng nữa, vội vàng tiến lên ôm chầm lấy tôi:

“Cậu làm tớ sợ chết đi được! Họ nói cậu gặp kẻ xấu, còn ngã xuống sông nữa?”

Bố mẹ tôi nhìn nhau rồi lặng lẽ bước ra.

Trong suốt quá trình ghi lời khai sau đó, Tạ Cảnh đều đứng phía sau tôi, lo lắng sợ tôi liệu có bất kỳ cảm giác khó chịu nào không.

Hà Thanh Thanh đã bám theo tôi suốt một đoạn đường dài, camera giám sát đều có thể ghi lại, cộng thêm lời khai của những người câu cá xung quanh, họ đều nghe thấy Hà Thanh Thanh nói muốn tôi phải đền mạng.

Trên cầu cũng có camera giám sát, có thể nhìn thấy Hà Thanh Thanh vung d.a.o, tôi vì tự vệ nên phải lùi lại mới ngã xuống sông.

Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi như thế.

Chứng cứ đã rõ ràng, Hà Thanh Thanh bị tống vào tù.

Ngày xét xử, bố mẹ Hà Thanh Thanh đến xin lỗi tôi. Hai ông bà cả đời hiền lành nhưng lại nuôi dạy ra một cô con gái như vậy. Nhìn tóc họ đã bạc trắng, tôi không khỏi mềm lòng.

Hà Thanh Thanh bị buộc tội giết người không thành, và vì đã thành niên, nên bị phạt tù bảy năm.

Không ai biết rằng, tất cả chuyện này, đều là do tôi cố ý.

Tôi và Tạ Cảnh lớn lên bên nhau, cậu ấy là thiên tài bơi lội, nhưng hồi nhỏ, tôi cũng từng vào đội bơi cùng cậu ấy.

Tôi đã học nhảy cầu cao suốt năm năm, một con sông cảnh quan nhỏ bé này đối với tôi cũng chỉ là chuyện đơn giản.

Lần này, tương lai của tôi đã hoàn toàn rộng mở.

Cuộc đời cũng trở nên dễ dàng hơn trong lòng bàn tay.

26

Như giao hẹn, tôi và Tạ Cảnh cùng vào học chung một trường đại học.

Ngày khai giảng, tôi và cậu ấy cùng nhau đến trường làm thủ tục nhập học.

Kết quả có người chụp ảnh của Tạ Cảnh, làm mờ tôi bên cạnh, rồi đăng lên trang tường tỏ tình của trường.

“Cậu bạn đẹp trai này có bạn gái chưa, học khoa nào thế?”

Cậu ấy vốn đã là một vận động viên có chút tiếng tăm, bức ảnh vừa đăng lên đã thu hút sự chú ý, nhanh chóng gây sốt và thu hút được rất nhiều người quan tâm.

Tôi còn chưa kịp nói lời mỉa mai với cậu ấy, thì Tạ Cảnh đã tự mình công khai danh tính lên tường tỏ tình.

Cậu ấy đăng hai bức ảnh, một là bức chụp chung của chúng tôi hồi mẫu giáo, và một bức là ảnh hai gia đình chụp chung khi tiễn chúng tôi lên trường.

Cậu ấy viết: “Không có bạn gái, nhưng có một cô gái trong lòng, quen nhau đã nhiều năm, cũng đã thích từ lâu rồi, vậy nên, Tống Tinh Nhược, cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không?”

Đúng là kiểu người phô trương, ngay cả việc tỏ tình cũng phải làm kiểu công khai trên mạng như thế này.

Tôi cũng công khai danh tính và gửi bài lên tường:

“Mong bạn học Tạ Cảnh chuẩn bị sẵn hoa và quà, đối diện trực tiếp với tôi để có một lời tỏ tình chính thức.”

Mọi người lập tức bình luận sôi nổi bên dưới.

“Ngọt quá đi mất, nhưng mà, chẳng lẽ chúng ta lại trở thành một phần trong trò chơi của họ?”

Kiếp này tôi đã bù đắp được mọi tiếc nuối của kiếp trước.

Tương lai còn dài, tôi sẽ tiếp tục bước đi không ngừng nghỉ, để xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian đã dành cho tôi.

– Hết –

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.