Sống Lại Tôi Xử Lý Bà Mẹ Chồng Giả Chet. – Chương 1

Đăng lúc 22:16 13/09/2024
3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Chỉ vì tôi không sinh được con trai cho nhà họ Lộ mà mẹ chồng đã lăn ra c.h.ế.t không nhắm mắt.

Tên chồng c.h.ế.t dẫm đã ép tôi phải treo cổ để đền mạng cho mẹ hắn.

Nhưng thực chất bà mẹ chồng tôi lại giả c.h.ế.t.

Thậm chí tên chồng khốn khiếp của tôi cũng đã sớm ngoại tình từ lâu, con tiểu tam đó còn đang mang thai cho dòng họ nhà hắn.

Nhìn thấy cảnh cả nhà bọn họ hạnh phúc bên nhau khiến tôi lựa chọn từ chối đầu thai sang kiếp mới.

Mang theo đầy oán hận và thù hằn, tôi lựa chọn sống lại kiếp trước, vào cái thời điểm mà bà mẹ chồng ngoa ngoắt đó vừa trút hơi thở cuối cùng.

Cứ chịu khó mà chờ đi, kiếp này tôi sẽ cho các người biết thế nào là nợ máu sẽ phải trả bằng máu!

1

Khi mẹ chồng tôi vừa mới tắt thở, trong phòng liền vang lên tiếng khóc ai oán rền rĩ.

Nhân lúc tất cả mọi người đang cúi đầu khóc lóc thảm thương, tôi liền nhanh chóng nhỏ keo 502 lên mí mắt của bà ta và nhẹ nhàng vuốt mắt xuống.

Nhờ công dụng hữu ích của keo 502 quốc dân đã khiến hai mí mắt bà ta dính chặt lại với nhau.

“Ôi .. ôi! Mắt của tôi! Đau quá … mau cứu tôi với!!!”

Tôi nhanh tay hất ngay một chậu máu chó đen ở sẵn bên cạnh lên người bà ta:

“Không xong rồi, x.á.c c.h.ế.t dậy rồi!”

Bà mẹ chồng tôi bật dậy như một cái lò xo, toan nhảy xuống đất vừa ôm mắt vừa kêu cứu một cách thảm thiết.

Mượn cớ giữ x.á.c c.h.ế.t lại, tôi nhanh chóng đổ toàn bộ số keo 520 còn lại lên môi bà ta.

Sau đó liền nhặt cây gậy bên cạnh lên và đập mạnh xuống, vừa đập vừa la hét sợ hãi:

“A!!!

X.á.c c.h.ế.t bật dậy rồi! Âm thi đến rồi! Mau! Mau tới đây giúp một tay!”

Mọi người trước đó còn trơ mắt nhìn bà già nhà họ Lộ tắt thở, giờ lại tròn mắt thấy bà ta ngồi dậy khiến tất cả đều bị dọa sợ c.h.ế.t khiếp, đồng loạt nhặt những vật dụng xung quanh và ném tới tấp vào người bà ta.

Bà ta bị đ.á.n.h đau đớn, lại không thể mở miệng nên chỉ có thể bất lực phát ra tiếng kêu rên rỉ như con thú bị nhốt trong lồng, nghe vô cùng đáng sợ.

“Mau, mau đổ thêm máu chó đen nhanh lên!’”

Mọi người luống cuống đổ nốt chỗ gạo nếp và máu chó đen còn lại lên người bà ta.

Một thanh niên còn nhanh trí dắt một con chó đen đến, để nó sủa điên cuồng vào người mẹ chồng tôi.

“Mẹ .. mẹ ơi!”

Lộ Viễn Phong không ngừng kêu lên, cố gắng lấy thân mình che chắn cho mẹ hắn.

 

Nhìn thấy hắn ta sắp nắm được tay mẹ chồng, tôi vội lao tới ôm chặt lấy và nép vào lòng hắn.

“Chồng ơi, em sợ quá.”

Tôi run rẩy, khóc nức nở, nước mắt giàn giụa khắp mặt, trông như sắp bị dọa cho ngất.

Lộ Viễn Phong bỗng dừng lại và lau nước mắt cho tôi:

“Ninh Ninh, đừng sợ, em trốn vào trong góc kia đi.”

Vừa nói dứt lời, hắn liền tiếp tục xông về phía mẹ chồng tôi.

Nhưng mới chỉ cản lại được một lúc, bà ta đã bị mọi người đ.á.n.h ngã xuống đất, còn bị trói chặt lại bằng dây thừng.

Lộ Viễn Phong lao vào, hai mắt đỏ ngầu như chó dại liên tục gào thét:

“Thả mẹ tôi ra!”

Anh họ giữ chặt hắn ta lại và an ủi:

“Em trai hãy bớt đau buồn! Anh biết em rất khó chịu, nhưng thím đã trở thành âm thi rồi, em không thể qua đó được nữa đâu!”

 

‘Mẹ tôi vẫn còn sống mà, mau thả mẹ tôi ra!’

 

Tôi vội chạy tới ôm chầm lấy cánh tay hắn ta mà khóc thút thít:

“Chồng ơi, anh bị làm sao vậy? Mẹ chúng ta đã c.h.ế.t rồi! Anh đừng có làm em sợ mà.”

Ông cụ hàng xóm thấy vậy cũng tiến tới khuyên răn:

“Phong à, người c.h.ế.t không thể sống lại được nữa, hãy để mẹ con ra đi được thanh thản, cố lên con ơi.”

Mọi người đều luống cuống giữ chặt hắn ta không cho qua đó, người hắn dù mồ hôi đầm đìa nhưng cũng không thể làm gì được.

Mẹ chồng nằm trên đất vẫn cứ kêu rên không ngừng, người bên cạnh không khách sáo liền lấy chân đá bà ta một cái:

“Im đi, tao không sợ mày đâu.”

Tôi lau nước mắt, ngoài mặt đau khổ nhưng trong lòng lại cười tươi như hoa nở mùa xuân.

2

Trước khi diễn màn kịch giả c.h.ế.t ở kiếp trước, mẹ chồng tôi với đôi mắt đầy căm hận đã buông lời ai oán:

“Chính cô đã khiến nhà họ Lộ chúng tôi bị tuyệt hậu!’

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.