Sống Lại Tôi Xử Lý Bà Mẹ Chồng Giả Chet. – Chương 4

Đăng lúc 22:18 13/09/2024
3.4K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Bà đồng gọi một thanh niên từ trong nhà ra.

“Đây là thiên sứ do thần tiên phái tới để giúp tôi.”

Người thanh niên nghiêm túc cầm một đống giấy vàng đốt trước bàn thờ, rồi lại nhanh chóng dùng chu sa để vẽ một lá bùa.

Sau đó anh ta đốt lá bùa đó đi, tro bùa cho vào một bát nước rồi rảy nhẹ lên người mẹ chồng tôi và Lộ Viễn Phong.

“Ác quỷ bám lên các người đã bị trừ rồi, cứ yên tâm về nhà đi.”

Mẹ chồng tôi cảm kích vô cùng, sau đó 3 người chúng tôi cùng nhau ra về.

5

Tối hôm đó mẹ chồng tôi bị sốt cao.

Lộ Viễn Phong ngồi bên giường và đút từng thìa nước cho bà ta uống.

Vết thương do chó cắn vì không đưa đến bệnh viện nên chỉ được băng bó sơ qua bằng băng gạc, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy vết thương đỏ tấy đang sưng lên.

Tôi thể hiện rất tròn vai của một đứa con dâu đang lo lắng cho mẹ chồng nói với Lộ Viễn Phong:

 

“Vết thương của mẹ có lẽ đã bị nhiễm trùng rồi, có nên đưa mẹ đi bệnh viện không anh?”

Hắn ta nhìn lại vết thương của mẹ chồng rồi hít vào một hơi lạnh, chỉ trong chốc lát, đùi của bà ta đã bị sưng tấy lên.

Tôi lấy nhiệt kế để đo nhiệt độ, 39 độ.

“Chồng ơi, anh mau đưa mẹ đến bệnh viện đi.”

 

Mẹ chồng gắng gượng ngồi dậy, bà ta còn quay qua lườm tôi:

“Đừng lãng phí tiền, tôi không sao cả!

 

Tôi bị con ma trong nhà nó làm hại đấy!”

Lộ Viễn Phong có chút do dự, buổi chiều cũng đã tốn một khoản tiền cho bà đồng rồi.

Tôi ‘đi xe kích’ đẩy nhẹ Lộ Viễn Phong một cái:

 

“Anh là thạc sĩ mà lại đi tin vào mấy thứ này à?”

Mẹ chồng tôi tức giận, liền chỉ tay vào tôi mà mắng xối xả:

 

“Là do cô bước chân vào cái nhà này đấy, cái đồ sao chổi này, vì cô mà nhà họ Lộ chúng tôi toàn gặp phải chuyện xui xẻo thôi!

 

Giờ cô còn xúi giục con trai tôi lãng phí tiền vào chỗ không đáng!

 

Tôi thấy cô đang muốn làm cho con trai tôi nghèo khổ để đi lấy thằng khác đúng không?”

Bà lão nông thôn dù ít học nhưng chửi bới lại rất trơn tru.

Tôi liền òa khóc lên một tiếng:

“Nếu mẹ muốn con c.h.ế.t thì mẹ cứ nói thẳng ra, con thấy mẹ đang mong con trai mình cưới người khác thì có!”

 

Lộ Viễn Phong đập bàn một cái: “Đủ rồi!”

 

Nhưng tôi thấy ánh mắt hắn ta đang lén lút liếc ra cửa.

Hắn cầm áo khoác lên và đi ra ngoài.

‘”Để anh đi mời thầy thuốc trong làng đến, em ở nhà chăm sóc mẹ nhé.”

Lộ Viễn Phong vừa ra khỏi cửa, mẹ chồng lại giận dữ nằm xuống.

Tôi mếu máo bước tới đút nước cho bà ta:

“Mẹ, mẹ uống miếng nước đi ạ.”

 

Bà ta giận dỗi quay đầu sang một bên.

Tôi nhìn thấy gói nhỏ bên cạnh rồi cố ý nhắc nhở bà ta.

“Mẹ, linh dược của bà đồng đưa cho mẹ, mẹ thử xem sao?”

 

Mẹ chồng ngay lập tức trở hưng phấn, mò mẫm đưa gói nhỏ cho tôi:

“Mẹ biết con vẫn là đứa con hiếu thảo mà.

Vừa rồi mẹ nói vậy là do đang nóng giận thôi, Ninh Ninh, con đừng để bụng nhé.

 

Viễn Phong vừa bôi thuốc cho mẹ một lần rồi, nhưng cứ thêm một lần nữa cho chắc chắn nhé!”

 

“Đã bôi thuốc rồi sao?” Tôi thầm nghĩ.

“Mẹ ơi, đều là người trong nhà mà, mẹ nói gì vậy chứ.”

Tôi cầm gói thuốc đi sang phòng bên cạnh, mở ra và cười thầm.

 

Làm tôi còn lo lắng bà đồng dùng phương thuốc lạ trị khỏi được bệnh cho mẹ chồng nữa chứ.

 

Trong gói thuốc chỉ có tro hương, ngoài ra còn thêm chút gia vị không rõ nguồn gốc.

Tôi đổ một nửa vào bát nước và hòa tan ra, nghĩ một lát rồi thêm chút mật ong vào.

“Mẹ, mẹ uống thuốc nhé.”

Mẹ chồng liền háo hức uống hết bát thuốc trong tay tôi, uống xong còn chép chép miệng, tỏ ra rất hài lòng.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.