Ta Lỡ ‘Xơi’ Yêu Hoàng Rồi – Chương 2

Đăng lúc 02:48 10/09/2024
188 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ta quay người lại, chỉ thấy vị Yêu Hoàng đại nhân của Yêu Giới vốn nổi tiếng sát phạt quyết đoán, lúc này đang nắm chặt một cái yếm đỏ, đáy mắt cuồn cuộn tức giận.

“Nàng nói chỉ cần Bổn Quân mặc cái này, nàng sẽ không phụ ta, bây giờ lại muốn phủi tay chối bỏ sao?”

3

Yếm đỏ? Phủi tay chối bỏ?

Đầu ta “ầm” một tiếng nổ tung, đột nhiên nhớ tới một đêm cách đây một tháng.

Ta phụng mệnh đến Yêu Giới đưa thiệp mời Thiên Thịnh Yến, vừa vặn gặp phải một tiểu yêu lén lút.

Tiểu yêu trên người chỉ quấn một lớp vải mỏng, ôm trong lòng một cái lư hương, ngực nửa kín nửa hở, đang lắc lư đi về phía Yêu Hoàng điện.

Có lẽ không ngờ gần đó có người, cô ta giật mình, vội vàng ném lư hương xuống, không quay đầu lại mà chạy mất.

Ta nghĩ khuôn mặt này của ta tuy rằng ở Lục giới không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng trong cuộc thi sắc đẹp của Hoa Tiên tộc cũng là năm nào cũng đoạt giải nhất, sao có thể dọa một tiểu yêu thành ra như vậy.

Tuy nhiên, người tuy chạy mất, cái lư hương bị ném sang một bên, lại thu hút sự chú ý của ta.

Cho đến khi ta mang cái lư hương đó vào trong điện, hương thơm trong phòng lan tỏa, ta và Yêu Hoàng hai người vịn bàn, hai má đỏ bừng, chân đều run rẩy, ta mới biết thứ hương này rốt cuộc là gì.

Là loại xuân dược mạnh nhất Lục giới, tu vi càng cao thì càng dễ bị ảnh hưởng.

Yêu Hoàng vạn năm tu vi, ta từ sau khi phi thăng cũng là tiến bộ vượt bậc, cho nên hai chúng ta không ngoài ý muốn mà xảy ra ngoài ý muốn.

Sáng sớm hôm sau, ta tỉnh dậy trước hắn.

Nhìn người nam nhân đang ngủ say bên cạnh, ta rơi vào trầm tư.

4

Chuyện liên quan đến Yêu Hoàng Vân Lăng, ta cũng từng nghe nói qua.

Hắn sinh ra trong cuộc chiến yêu ma vạn năm trước, lúc bấy giờ Yêu Giới chia năm xẻ bảy, Ma Giới thừa cơ xâm nhập, phụ thân của Vân Lăng tử trận, mẫu thân hắn liều mạng sinh hắn ra sau cũng đi theo phụ thân hắn.

Hắn được một vị trưởng lão của Yêu Giới mang về nuôi bên cạnh, khổ luyện tu hành.

Nhiều năm bên nhau, trong lòng Vân Lăng, người này đã sớm như thầy như cha.

Nhưng sau đó, khi Vân Lăng dẫn đại quân giao chiến với Ma Giới, vị sư phụ mà hắn tin tưởng lại mở cửa Yêu Giới.

Trận chiến đó, Yêu Giới thảm bại.

Vạn dặm bi thương, thi thể chất chồng như núi, Vân Lăng cũng không biết tung tích.

Ma Giới thống trị Yêu Giới gần một ngàn năm, chúng yêu làm nô lệ, chịu đủ mọi nhục nhã.

Cho đến một ngàn năm sau, Vân Lăng trở lại Yêu Giới, tu vi và pháp lực đã sớm khác xưa rất nhiều.

Chỉ dựa vào một mình hắn đánh Ma Giới trọng thương, tàn sát vô số Ma tộc, đuổi những bộ lạc còn sót lại đến sâu trong Ma Giới.

Sau đó lại tự tay giết sư phụ của mình, tái tạo Yêu Giới.

Từ khi hắn kế vị, thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán, thưởng phạt rõ ràng.

Chịu ảnh hưởng của sư phụ, đời này hắn ghét nhất kẻ lừa gạt phản bội, hơn nữa đa nghi, không bao giờ cho phép bất cứ ai đến gần.

Mà bây giờ, vị Yêu Hoàng đại nhân trong truyền thuyết từng bị tổn thương sâu sắc trong lòng, đang nằm bên cạnh ta.

Nhớ lại những điên cuồng đêm qua và quá khứ của hắn, ta có chút đau đầu xoa xoa mi tâm.

Vân Lăng lát nữa tỉnh lại, chắc sẽ không giết ta chứ?

Dù sao ta cũng là Tiên Quân, hắn chắc chắn không thể trực tiếp giết, nhiều nhất là đưa ta về Cửu Trọng Thiên thăng đường thẩm vấn.

Nhưng như vậy cũng quá mất mặt rồi!

Hơn nữa, tối hôm qua rõ ràng là ngươi tình ta nguyện, ta cũng không ép buộc hắn, tuy rằng rốt cuộc là ta chủ động trước.

Haiz, sau một phen đấu tranh trong lòng, ta thở dài, quyết định thừa dịp hắn chưa tỉnh, chạy khỏi hiện trường.

Ta lặng lẽ bò đến cuối giường, đang định xuống giường, một đôi tay to từ phía sau đột nhiên ôm lấy eo ta, hơi dùng sức liền kéo ta trở lại.

Ta kinh hô thành tiếng, quay đầu lại, vừa vặn đối diện với khuôn mặt yêu dã kia.

Nhìn khắp Lục giới, mỹ nhân như mây, nhưng đẹp đến mức hút hồn như Vân Lăng, thiên địa chỉ có một mình hắn.

Tóc xanh dọc theo vai trượt xuống ngực, đuôi mắt có một nốt ruồi đỏ nhỏ càng tăng thêm vài phần mị hoặc.

Hắn không nói lời nào, cứ như vậy yên lặng nhìn ta, không có vẻ lạnh lùng như trong tưởng tượng, ngược lại ngoài ý muốn có thêm vài phần thâm tình.

Thật ra nghĩ kỹ lại, ta và hắn cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt.

5

Những năm nhậm chức ở Ty Yêu Các, ta đã đến Yêu Giới rất nhiều lần, cũng từng nhìn thấy hắn từ xa vài lần.

Vân Lăng không thích người khác đến gần, ngày thường trừ lúc ở trong điện xử lý công vụ, chính là đứng trên đỉnh Thực Cốt Sơn nhìn xuống.

Dưới chân núi là vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, rất lâu trước kia nơi đó là nhà ngục giam giữ ác yêu.

Nghe nói trong trận chiến Vân Lăng đánh trọng thương Ma Giới, con ác yêu cuối cùng trong vực sâu đã chết.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.