Ta Lỡ ‘Xơi’ Yêu Hoàng Rồi – Chương 5

Đăng lúc 02:49 10/09/2024
163 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Thấy ta hoang mang, Thượng Thần còn tưởng rằng ta chìm trong nỗi buồn mất đi nửa sợi tình ti, ông ấy vỗ vỗ vai ta, an ủi:

“Tiểu nha đầu, cũng không phải là hoàn toàn không có cách, tình ti sở dĩ được gọi là tình ti, tất nhiên là cần có người yêu đến bù đắp. Nếu có một ngày, con gặp được tình cảm khắc cốt ghi tâm, tình ti này nói không chừng sẽ tự mình mọc ra.”

Những lời còn lại ông ấy không nói, nhưng chúng ta đều hiểu.

Người chỉ có nửa sợi tình ti vốn sẽ không kiên định yêu một người, huống chi cũng không có ai sẽ hết lần này đến lần khác đến gần một người đẩy mình ra xa.

Đây là một đáp án không có lời giải.

10

Gặp lại Vân Lăng, đã là nửa năm sau.

Hắn đeo một cái bọc khá lớn, vừa mở ra, toàn là linh thảo linh dược.

“A Dao, đến đây, chúng ta thử từng cái một, ta không tin tình ti không mọc ra được.”

Chưa đợi ta trả lời, hắn đã kéo ta ngồi xuống dưới gốc cây đào, trán áp sát lại.

Hắn nhắm mắt lại, tiến vào Thức Hải của ta, ta lại lén mở mắt, đánh giá dung mạo của người trước mặt.

Vân Lăng sinh ra thật sự rất đẹp, lông mi dài dài, môi mềm mại.

Ta đang nhìn chăm chú, trong Thức Hải truyền đến giọng nói của hắn.

“Đừng nhìn nữa, mau vào đây, lát nữa cho nàng nhìn thỏa thích.”

Đột nhiên bị bắt gặp, ngược lại khiến ta có chút ngượng ngùng, vội vàng nhắm mắt lại, tiến vào Thức Hải.

Trong Thức Hải rộng lớn vô ngần, Vân Lăng đang mang theo đống bảo bối của hắn, ngồi xổm bên cạnh tình ti của ta cẩn thận nghiên cứu.

Lúc thì bôi thuốc, lúc thì thi triển pháp thuật.

Lăn lộn thật lâu, nửa sợi tình ti vẫn không có chút biến hóa nào.

“Quân thượng, hay là thôi đi, chuyện Thượng Thần cũng không có cách, chúng ta cứ chấp nhận đi.”

“Không được, tình ti của nàng không mọc trở lại, nàng sẽ không yêu ta mãi mãi.”

Giọng điệu này của hắn quá mức ủy khuất, giống như đứa trẻ, ta đi đến bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống.

“Thượng Thần nói, tình ti của ta trước kia là do người khác gieo, người đó là chàng sao?”

Tay hắn đang cầm linh dược run lên, lúc quay đầu nhìn ta, ánh mắt đã cho ta đáp án.

“Trước kia ta ở Hoa tộc chưa từng gặp chàng, cho nên ta đoán, những tình ti đó là kiếp trước gieo, Quân thượng, kiếp trước chúng ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Vân Lăng muốn nói lại thôi, một tia sáng trắng đột nhiên kéo chúng ta ra khỏi Thức Hải.

Thượng Thần phẩy phẩy tay áo, ném chúng ta xuống Cửu Trọng Thiên.

“Những người trẻ tuổi này sao mà thích suy nghĩ quá nhiều quá, thay vì đoán mò, chi bằng tự mình đi xem một chút.”

11

Thần lực mạnh mẽ khiến chúng ta rơi xuống với tốc độ chóng mặt, Vân Lăng vội vàng ôm lấy eo ta, bảo vệ đầu ta.

Chờ đến khi chúng ta an toàn đáp xuống đất, ta mới phát hiện nơi này là một thung lũng.

Ánh mặt trời không chiếu tới đây, trên vách đá có rất nhiều huỳnh thảo phát ra ánh sáng yếu ớt.

Nơi này ta chưa từng đến, nhưng lại cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu.

“Đây là đâu?”

“Dưới chân Thực Cốt Sơn.”

Thì ra là nhà ngục từng giam giữ ác yêu, nhưng tại sao Thượng Thần lại đưa chúng ta đến đây?

Ta và Vân Lăng sóng vai đi, hắn luôn nắm chặt tay ta, đi rất lâu, ánh sáng của huỳnh thảo dần dần biến mất, cổng nhà ngục xuất hiện trước mắt chúng ta.

Các giới trong Lục giới vì giam giữ phạm nhân đều sẽ thiết lập nhà ngục, nhưng đáng sợ như trước mắt, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Hàng loạt cọc gỗ có gai nhọn, đã sớm thấm đẫm vết máu cũ, xiềng xích nặng nề rũ xuống hai bên, trên vách đá đóng vô số đinh sắt, ở góc đặt mấy miếng vải rách, trên đó cũng loang lổ vết máu.

Đầu ta đau nhức không rõ lý do, cảnh tượng trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, bên tai vang lên tiếng gọi của Vân Lăng.

“A Dao, đừng nhìn nữa, chúng ta đi, chúng ta ra ngoài.”

Giọng hắn từng chút từng chút biến mất, ta như đang mơ một giấc mộng rất dài.

Đó là Yêu Giới vạn năm trước, hoàng thất suy tàn, các Yêu Vương khắp nơi nổi dậy chiến đấu, lưỡng bại câu thương.

Ma Giới thừa cơ xâm nhập, bọn chúng chiếm đóng vùng đất gần Thực Cốt Sơn, nô dịch yêu tộc trong vòng trăm dặm, xây dựng một nhà giam khổng lồ dưới chân núi.

Yêu trưởng thành đều có thể hóa thành hình người, mỗi người đều xinh đẹp vô song, đặc biệt là nữ yêu.

Những ma vật mặt xanh nanh vàng thèm muốn yêu tộc đã lâu, bắt đầu lùng bắt bọn họ, dùng danh nghĩa ác yêu giam giữ tất cả bọn họ.

Dùng xiềng xích trói lại, treo trên tường, dùng đinh sắt xuyên qua xương, phong ấn yêu mạch.

Chờ bọn họ kiệt sức, lấy đi yêu đan, khiến bọn họ không còn pháp lực.

Sau đó, là tra tấn vô tận.

Ta là một trong số những người bị bắt, lúc bấy giờ vì còn nhỏ tuổi, được các tỷ tỷ che chở, may mắn trốn thoát mấy lần.

Nhưng sau đó, các tỷ tỷ chết càng ngày càng nhiều, không còn ai che chở ta nữa.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.