Tận Thế Nhiệt Độ Cao, Tôi Có Dị Năng Sao Chép – Chương 1

Đăng lúc 15:27 12/09/2024
2.8K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ngày tận thế nhiệt độ cao ập đến.
Sông cạn, đất hoang, khắp nơi đều là xương trắng.
Còn tôi thức tỉnh được dị năng sao chép, không ngừng sao chép vật tư, hy vọng có thể cứu thêm được nhiều người.
Không ngờ, bạn trai vì muốn cướp lấy năng lực của tôi mà chặt tôi ra thành tám mảnh.
Mở mắt ra lần nữa, tôi trở về một ngày trước tận thế.
Kiếp này, ai làm thánh mẫu thì người đó làm chó!
*
Tháng 7 năm 2024, do ảnh hưởng của hoạt động mặt trời, nhiệt độ toàn cầu tăng vọt.
Ngoại trừ một số ít người may mắn sống sót thức tỉnh dị năng, đại đa số mọi người đều chỉ có thể sống lay lắt qua ngày.
Kiếp trước, tôi vô tình thức tỉnh dị năng sao chép, có thể sao chép hoàn toàn bất kỳ đồ vật nào tôi chạm vào.
Dưới sự dụ dỗ của bạn trai Chu Thiên Sơn, ngoại trừ lúc ăn ngủ, tôi dành toàn bộ thời gian để sao chép vật tư.
Chu Thiên Sơn nói, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, tôi là một người có dị năng nên phải bảo vệ sự bình yên của người dân.
Sử dụng dị năng sao chép cần tiêu hao rất nhiều thể lực.
Tôi kiệt sức ngất xỉu vô số lần, Chu Thiên Sơn lại không hề quan tâm, cầm vật tư tôi sao chép anh anh em em bên cô hàng xóm xinh đẹp.
Sau đó, hắn còn nghe người khác xúi giục chặt đứt hai tay của tôi, hy vọng cướp được dị năng sao chép của tôi.
Kế hoạch thất bại, dị năng biến mất.
Chu Thiên Sơn tức giận dùng dao phanh thây tôi.
Tôi nghĩ mình đã giúp nhiều người như vậy thì sẽ có vài người ra tay giúp tôi.
Nhưng những người đó chẳng những không nói câu nào mà còn trách tôi làm mất dị năng, không thể cung cấp vật tư miễn phí cho họ được nữa.
Vốn tưởng rằng cuộc đời cứ thế kết thúc, không ngờ ông trời lại cho tôi cơ hội thứ hai.
Tôi trở về một ngày trước tận thế.
Nhìn cách bài trí quen thuộc trong phòng, tôi vừa xúc động vừa phẫn nộ.
Tề San si tình + có trái tim thánh mẫu của kiếp trước đã chết rồi.
Bây giờ bổn cung là Nữu Hỗ Lộc Tề San, nhất định phải sống sung sướng cho đến ngày tận thế kết thúc!
Tôi dùng tay trái cầm cái cốc trên đầu giường, thử kích hoạt khả năng sao chép.
Giây tiếp theo, mười lăm cái cốc giống hệt nhau bỗng xuất hiện trên tay phải của tôi.
Mấy cái cốc rơi xuống đất lăn qua lăn lại, tôi mừng như điên.
Sau khi sống lại, cấp độ dị năng lại không bị xóa sạch!
Kiếp trước, dưới sự PUA* của Chu Thiên Sơn, tôi đã liều mạng sử dụng dị năng, chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, cấp độ dị năng đã đạt tới cấp mười lăm.
* PUA là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Pick-Up Artist”, có thể hiểu là “Nghệ sĩ tán tỉnh” hoặc “Bậc thầy tán tỉnh”. Đây là những người tự nhận là có kỹ năng và kiến thức chuyên sâu về tâm lý và hành vi con người, đặc biệt là trong lĩnh vực tình cảm và hẹn hò. Họ sử dụng những kỹ năng này để thu hút và quyến rũ người khác, thường là phụ nữ. Tuy nhiên, PUA cũng gây ra nhiều tranh cãi và bị chỉ trích vì một số lý do như thủ đoạn và thao túng, thiếu tôn trọng phụ nữ, gây tổn thương tâm lý.
Nỗi đau đớn khi luyện cấp, tôi không muốn trải qua lần nữa.
Cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, Chu Thiên Sơn bước vào.
“Em yêu, dạo này trời nóng quá, hay mình trữ ít nước đi?”
Nhìn thấy mặt Chu Thiên Sơn, tôi lập tức nhớ lại khoảnh khắc hắn giết tôi, từng sợi lông trên người tôi đều dựng đứng cả lên.
Chu Thiên Sơn chỉ vào mấy cái cốc dưới đất, thắc mắc: “San San, sao lại có nhiều cốc thế này?”
Tôi thuận miệng bịa chuyện nói: “Mua trên Pinduoduo, em định bày sạp bán cốc, làm thêm nghề tay trái.”
“Nóng thế này mà còn làm thêm gì nữa, dự báo thời tiết nói mấy ngày tới nhiệt độ còn tăng cao, chúng ta đi trữ ít nước khoáng đi?”
Tôi bực bội nói:
“Trữ gì mà trữ, năm ngoái Nhật Bản xả nước thải hạt nhân, mẹ anh trữ năm thùng muối i-ốt, bây giờ vẫn còn bốn thùng rưỡi đấy.”
Tôi tìm một cái túi, bỏ mấy cái cốc dưới đất vào, xoay người rời khỏi nhà.
“San San, em đi đâu vậy?”
Tôi cũng không quay đầu lại nói: “Em ra ngoài bày sạp, bye anh.”
*
Nhiệt độ hôm nay lên tới 41 độ, đã nóng đến mức không thể chịu nổi nữa.
Nhưng còn lâu mới đến đỉnh điểm.
Theo kinh nghiệm kiếp trước, mười ngày sau nhiệt độ sẽ tăng lên đến 50 độ.
Vật tư toàn cầu thiếu hụt, số bệnh nhân say nắng tăng vọt, các cơ sở y tế rơi vào tình trạng tê liệt một nửa.
Một tháng sau, nhiệt độ tăng lên 55 độ, hai tháng sau lại tăng lên mức 60 độ chưa từng có trong lịch sử.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.