chương 2

Đăng lúc 20:47 03/09/2024
407 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Trên đường lái xe về nhà, mặt bố tràn đầy tự hào và kiêu hãnh.

“Vẫn là con gái nhà mình lợi hại, chị con xông vào bảo nhận hối lộ rồi làm mọi thứ rối tung cả lên, bố còn chưa kịp hiểu gì thì con đã giải thích xong rồi. Hôm nay may là có con đi cùng, bố bị mọi người hiểu lầm thì không sao, nhưng không thể hại người tốt như giám đốc Lý được. Ông ấy là người tốt mà. Nhưng con cũng đừng tính toán quá với chị con, từ nhỏ con bé đã bướng bỉnh, làm việc không có chừng mực rồi. Nhất là từ khi nó mơ mộng làm hot girl mạng thì ngày càng quá quắt hơn.”

Tôi ngước lên nhìn bố đang nói không ngừng, chóp mũi có hơi cay cay.

Ông ấy mới chỉ ngoài bốn mươi, mà đã có vài sợi tóc bạc.

Những năm qua, mẹ luôn ở nhà chăm sóc tôi và chị, chỉ có bố đi làm để nuôi cả gia đình. Làm việc nhiều năm như vậy, ông ấy chưa bao giờ đi trễ hay xin nghỉ, bệnh tật cũng đều cắn răng chịu đựng.

Tình cha cao như núi, nghĩa mẹ sâu như biển, cô chị gái được nuông chiều từ nhỏ của tôi không xứng đáng với tình yêu thương tốt đẹp ấy! ……

Chị tôi nổi tiếng rồi.

Có một blogger nổi tiếng đã cắt ghép video livestream hôm đó và chỉ trích chị tôi đủ kiểu.

Người ấy nói chị đúng là loại vong ân bội nghĩa, ăn cây táo rào cây sung,…

Cư dân mạng bắt đầu vào tài khoản của chị tôi để chửi bới, dẫn dắt dư luận.

Thế là chị tìm đến tôi, muốn tôi giúp chị làm rõ.

“Em gái, bây giờ trên mạng đều đang chửi chị, em giúp chị làm rõ đi! Em nói với họ rằng hôm đó thực ra bố có tặng quà, chỉ là chưa bắt đầu thì đã bị chị làm gián đoạn, dù sao bố cũng đã từ chức và nhận tiền bồi thường rồi, thất nghiệp một thời gian cũng không sao đâu. Nếu chị tận dụng được làn sóng dư luận lần này thì chắc chắn sẽ kiếm được đến nhiều tiền. Đến lúc đó, bố không cần phải đi làm nữa mà chỉ cần ở nhà tận hưởng thôi.”

Nếu không phải kiếp trước chị ta trở thành người nổi tiếng rồi ruồng bỏ bố mẹ thì tôi đã tin rồi.

Tôi kìm nén cơn giận trong lòng, ghét bỏ nói.

“Bố đã liêm khiết cả đời rồi, chị đừng vì một chút lợi lộc mà hủy hoại danh dự của bố.”

Chị gái tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt, xấu hổ nói:

“Nếu không phải em xen vào thì chị đâu bị chửi trên mạng thế này. Thứ bố mất chỉ là công việc, còn chị là cả danh dự đấy!”

4
Những lời ngu ngốc như vậy mà chị ta cũng nói ra được.

Tôi lập tức giơ cổ tay lên, mạnh mẽ tát vào mặt chị gái một cái!

“Cư dân mạng nói không sai, thà bố mẹ đẻ ra quả trứng còn hơn là đẻ ra chị, ít nhất nó cũng không vong ơn bội nghĩa như này! Từ nhỏ đến lớn, chị luôn thích nổi bật hơn người khác, người ta muốn váy công chúa thì chị cũng muốn, nhưng phải là đồ hiệu thì chị mới chịu cơ. Quần áo, giày dép, ăn uống, mọi thứ của chị đều phải là tốt nhất, thậm chí chị còn chê bai bố mẹ ăn mặc quê mùa rồi không cho phép họ đi họp phụ huynh! Chị ghen tị khi thấy người khác học piano nên cũng đòi bố mua cho bằng được. Một chiếc piano là ba nghìn tệ, một buổi học piano là 500 tệ, chị mới học được nửa năm đã đòi bỏ khiến bố phải còng lưng đi làm trả nợ! Chẳng có con người nào nói ra được những lời vô lương tâm như chị đâu!”

Chị gái bị tôi mắng đến mức mặt tái nhợt, ánh mắt đầy hận thù nói.

“Không giúp thì thôi, không có em chị cũng tự làm được!”

Tôi lập tức quay lưng đi thẳng đến trường, mặc kệ chị ta đang gào thét chửi bới phía sau.

Chửi xong sướng thật đấy.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.