VẢ MẶT LIỄU NHƯ YÊN – Chương 9

Đăng lúc 10:41 07/09/2024
8.6K · 0

← Trước Sau →
Hello, mấy ní, tui đã comeback rùi đây, nếu thích thì hãy tặng tui 1 follow nhé

13.

Tôi chợt nảy ra ý định đến gần.

Trước tiên tôi đẩy Liễu Như Yên vài cái, thấy không có phản ứng gì thì cầm lấy điện thoại của cô ta.

Màn hình sáng lên, trong hộp thoại tin nhắn có một thông báo mới:

[Thật sao?]

Mấy thông báo khác không hiển thị, muốn xem thì phải mở khóa màn hình.

Tôi khẽ mỉm cười, lại đặt điện thoại về chỗ cũ, lay Liễu Như Yên thêm vài lần nữa:

“Như Yên, tôi mới ra ngoài một chút, sao em đã ngủ rồi?”

Liễu Như Yên mơ màng mở mắt:

“A? Em vừa ngủ sao?”

“Thôi được rồi, trông em có vẻ hơi mệt, chúng ta đi khách sạn…”

Tôi nhếch mép lưu manh nhìn cô ta.

Liễu Như Yên ngượng ngùng cúi đầu,coi như đồng ý.

14.

Đến khách sạn, tôi gọi vài chai rượu. Liễu Như Yên nhìn thấy liền tỏ ra khó xử:

“Anh Thiên Tứ, mình còn uống nữa à?”

“Anh thích em khi say rượu, trông đặc biệt dễ thương.”

Một câu nói trúng tim đen, Liễu Như Yên buông bỏ phòng bị, lại uống thêm vài ly.

Cuối cùng, trên đường đến nhà vệ sinh, cô ta đã say khướt.

Tôi không thể chờ đợi thêm nữa, vội vứt cô ta lên giường, dùng vân tay để mở khóa điện thoại.

Tôi mở lịch sử trò chuyện, phát hiện ra dưới tên người gửi tin nhắn lúc nãy không có ghi chú, chỉ có một tin nhắn duy nhất.

Rõ ràng là những tin nhắn trước đó đã bị Liễu Như Yên xóa sạch.

Tôi suy nghĩ một chút, đặt điện thoại lên chiếc bàn cạnh đó, bật chế độ chụp hình thời gian trễ.

Còn tôi thì lập tức lao lên trên giường, nằm dang chân dang chân.

Sau một tiếng “tách”, bộ dạng say xỉn của tôi bị chụp lại rõ mồn một.

Dựa vào một bức ảnh, tôi muốn kiểm tra xem người này rốt cuộc là ai.

Chẳng bao lâu sau khi gửi ảnh đi, bên kia đã gọi video tới.

Tôi vội vàng từ chối cuộc gọi và nhắn tin:

[Gõ chữ đi.]

[Đã vào phòng rồi à? Con gái, con giỏi quá!]

Hừ, quả nhiên là bố của Liễu Như Yên.

[Con gái, nhất định phải làm xong việc trong hôm nay, à, bây giờ có phải là ngày an toàn của con không?]

[Nếu không phải thì khi quan hệ nhớ sử dụng cái đó, khi nào đến ngày an toàn thì dùng ống tiêm.]

[Nhớ quay video để làm bằng chứng. Nếu họ sau này đổi ý không chịu trách nhiệm thì chúng ta có thể tống tiền họ một lần.]

Gia đình này thật sự kinh tởm, ngay cả phương án dự phòng cũng đã lên kế hoạch sẵn.

Bọn họ hoàn toàn coi lòng tốt của cả nhà tôi như rẻ rách bỏ đi.

[Con gái, sao không trả lời tin nhắn? Bắt đầu rồi à?]

[Chưa, con đi tắm trước đã, bố mẹ vẫn ở đó à?]

[Không ở được nữa, chúng ta chuyển đến đường Hòa Hợp rồi, ngày nào chủ nợ cũng đến tìm bố. Bố có thể xoay sở được hay không là dựa vào con hết đấy.]

[Có cần con gửi cho một ít đồ không?]

[Gửi đồ thì thôi, con có tiền không? Mẹ con và bố gần như không còn tiền để ăn nữa.]

[Nhà họ không cho con tiền, nhưng họ cũng có vài món đồ đáng giá.]

[Vậy cũng được, bố gửi cho con định vị, con gửi đồ qua đây. Con gái, con thật là con gái tốt của bố, cảm ơn con nhiều.]

[Nhớ xóa lịch sử trò chuyện đi nhé, bố không nói nữa, con nhanh chóng bắt đầu đi.]

Sau khi bố của Liễu Như Yên gửi định vị đến, ông ta hoàn toàn im lặng.

Tôi mỉm cười lưu lại địa chỉ và xóa hết nội dung trò chuyện vừa rồi.

Rất tốt, sắp có trò hay để xem rồi.

Tôi tìm các người lâu như vậy, không ngờ chỉ cần dùng vài dòng tin nhắn và một bức ảnh mờ ám là các người đã tự mình lòi mặt chuột.

Liễu Như Yên, để xem cả nhà cô còn định diễn kịch như thế nào!

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.