Chương 5

Đăng lúc 16:16 08/09/2024
1K · 0

← Trước Sau →
Hãy follow page Nhân Sinh Như Mộng để được thông báo về các truyện đăng hàng ngày nha 🥰

Hôm nay Giang Dao cũng đi xem trận đấu bóng rổ ở trường thể thao sao?

Nhưng sao tôi lại không hề gặp cô ấy.

Có lẽ vì mãi không có phản hồi, hai phút sau, điện thoại của Tiêu Duệ gọi đến.

Giang Dao đã cài nhạc chuông đặc biệt cho Tiêu Duệ, âm nhạc vừa vang lên, cậu ta liền quấn khăn tắm chạy ra nghe điện thoại.

Cậu ta thậm chí còn không kịp xem tin nhắn WeChat, nhìn tôi với ánh mắt đầy đắc ý, sau đó bật loa ngoài.

Giọng nói vui mừng của Tiêu Duệ truyền đến:

“Bảo bối, hôm nay anh thấy em ở nhà thi đấu, sao em đến trường bọn anh mà không nói cho anh biết, sao em không đợi anh?”

9

Tôi bình thản ngồi xuống và bắt đầu tẩy trang, giả vờ như không nghe thấy gì.

Giang Dao bỗng run tay, như bị dọa sợ, lập tức tắt loa ngoài, ánh mắt dò xét, cẩn thận liếc tôi một cái.

Cậu ta nhanh chóng vào phòng tắm để nhận điện thoại.

Tôi chỉ nghe mơ hồ bên ngoài những câu như “Quên nói với anh”, “Lần sau nhé, gần đây em bận quá”, “Anh đợi em chuẩn bị xong” từ cuộc gọi đó.

Cuộc gọi kéo dài mười phút.

Khi cuộc gọi kết thúc, cậu ta không tắm nữa mà bước đến gần tôi với vẻ mặt thất thần.

Sau một lúc im lặng, Giang Dao do dự hỏi:

“Mộ Châu Châu, hôm nay có phải cậu đã đến trường thể thao không?”

Tôi không nhìn cậu ta, chỉ đáp nhẹ nhàng: “Ừ, đúng vậy.”

Gương mặt Giang Dao lập tức hiện lên cơn giận dữ.

Cậu ta giật lấy chiếc lược trong tay tôi và ném xuống đất, nói như phát điên:

“Cậu thường bảo công việc ở hội sinh viên nhiều lắm cơ mà?

Thế mà cậu vẫn còn có thời gian đi xem bóng rổ ở trường bên cạnh cơ đấy.

Nói thẳng đi, cậu chỉ muốn quyến rũ Tiêu Duệ thôi chứ gì.

Hừ! Mộ Châu Châu, cậu không có cửa đâu, Tiêu Duệ sẽ không để ý đến loại phụ nữ như cậu đâu!”

“Cậu điên rồi à.” Tôi lạnh lùng đáp “Cậu là cái thá gì cơ chứ, Tiêu Duệ là cái gì, trước đây tôi thích cậu ta là do tôi bị mù, tôi chúc các người trăm năm hạnh phúc.”

Ánh mắt Giang Dao lóe lên, cậu ta lùi lại hai bước cố tỏ ra bình tĩnh:

“Cậu tốt nhất hãy làm theo những gì đã nói đi đấy, nếu không, tôi sẽ phốt cậu trên bản tin của trường.”

Tôi đáp “Ồ” một tiếng, không mấy quan tâm:

“Nhặt chiếc lược của tôi lên.”

Cậu ta ngẩng cao đầu nói: “Không nhặt, ai bảo cậu đi xem Tiêu Duệ chơi bóng rổ, cậu đáng bị như vậy.”

“Được, không nhặt thì thôi.”

Tôi gật đầu, đứng dậy và trong ánh mắt hoảng sợ của cậu ta, tôi giơ tay quét sạch tất cả đồ đạc trên bàn của cậu ta xuống đất.

10

Tối hôm đó, khi Giang Dao gọi điện cho Tiêu Duệ, cậu ta đã khóc lóc kể lể về hành động của tôi lúc chiều.

Tiêu Duệ tất nhiên ở đầu dây bên kia an ủi cậu ta, đồng thời không quên mắng tôi vài câu.

Giang Dao lần này rất tự tin mở loa ngoài khiến tôi có thể nghe rõ ràng những lời lạnh lùng của Tiêu Duệ.

Hai bạn cùng phòng khác có vẻ hơi ngượng ngập, đẩy tôi và nói: “Châu Châu, cậu đi tắm trước đi.”

Chưa dứt lời, trong điện thoại, Tiêu Duệ hỏi nghi ngờ:

“Bảo bối, em sắp đi tắm sao? Chiều nay không phải em đã nói là tắm rồi sao?”

Nụ cười tự mãn của Giang Dao ngay lập tức biến mất, cậu ta vội vàng đáp:

“Anh nghe nhầm rồi.”

“Được rồi.” Tiêu Duệ thay đổi giọng điệu, hạ thấp âm thanh “Bảo bối à, hôm nay em rất xinh đẹp.”

Từ lúc đó, vẻ mặt của Giang Dao bỗng trở nên có phần kỳ lạ.

Nghe thấy câu này, cậu ta cũng không tỏ ra vui mừng, chỉ đáp lại một cách hờ hững: “Thật sao?”

“Đúng vậy, anh rất thích em mặc váy, trông rất đẹp. Em có thể gửi cho anh vài bức ảnh selfie của em mặc chiếc váy hôm nay không? Anh muốn dùng để làm hình nền điện thoại.”

Vừa nghe xong, sắc mặt Giang Dao lập tức trở nên khó coi, cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm ghét.

Tôi và một bạn cùng phòng nữa quay sang nhìn nhau nghi hoặc.

Hôm nay Giang Dao không hề mặc váy.

Cậu ta có dáng hình quả lê, thường xuyên than phiền về việc chân mình to, nên hầu hết quần áo trong tủ của cậu ta đều là quần ống rộng.

Dù tôi và các bạn cùng phòng đã nhiều lần khích lệ nhưng cậu ta vẫn kiên quyết từ chối.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.