Chương 9

Đăng lúc 18:56 10/09/2024
1.5K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Thật không thể tin nổi, mới đêm qua mà trên mạng đã mọc ra bao nhiêu “Phật sống”, vé tàu đi Lạc Sơn chắc sắp bán hết rồi.

Tôi trả lời dưới mỗi bình luận khuyên quay lại: “Bạn tốt như vậy thì làm bạn gái anh ta đi”, kết quả lại dấy lên một làn sóng chỉ trích mới.

Tôi thật sự hết chịu nổi đám quái dị nhà họ Triệu này rồi. Họ chỉ cần mở miệng nói dối, khóc lóc trước ống kính, còn tôi thì xứng đáng bị hiểu lầm, bị sỉ nhục, bị lên án sao?

Tôi đã làm sai điều gì? Tôi chỉ là đã yêu nhầm người trong thời thanh xuân đẹp nhất của mình, có một mối tình bắt đầu ngọt ngào nhưng cuối cùng lại đắng chát.

Tôi không phải chưa từng giải thích, các bạn cùng lớp cũng đã cố gắng chứng minh rằng chúng tôi chia tay trước khi em gái anh ta phát bệnh. Nhưng mọi người chỉ muốn tin vào điều họ muốn tin, việc tự chứng minh là quá khó.

“Phải rồi, hôm nay tốt nhất là em nên ở nhà tôi. Bên ngoài nhà em có nhiều người đang đợi sẵn.” Mạnh Tinh Châu nói.

Tôi mở camera giám sát trước nhà, quả nhiên có rất nhiều người đang cầm thiết bị livestream quanh quẩn trước cửa nhà tôi, có kẻ còn đập cửa sổ, treo băng rôn chửi bới ngoài cửa.

Ban quản lý chung cư này thật tệ hại!

“Thế còn Đại Tráng thì sao?” Sau khi báo cảnh sát, tôi lo lắng hỏi Mạnh Tinh Châu.

“Tôi đã dắt nó đến đây rồi.”

“Đại Tráng~” anh ấy gọi một tiếng, chú husky của tôi từ phòng trong ngậm một miếng thịt bò khô đông lạnh chạy đến cọ xát anh, vẫy đuôi vui vẻ.

Trong mắt nó hoàn toàn không thấy sự tồn tại của tôi, chủ nhân của nó…

Vuốt ve bộ lông mượt mà của chú husky, thưởng thức bữa tiệc hải sản mà Mạnh Tinh Châu tự tay nấu, tâm trạng hoang mang lo sợ của tôi dần dần lắng xuống.

11

Vì mấy ngày nay luôn có người muốn chụp ảnh tôi, thậm chí còn có người gọi điện mắng chửi nên tôi đành trốn trong nhà Mạnh Tinh Châu, tập trung ôn thi.

Dưới sự hướng dẫn của học sinh giỏi, kết quả học tập của tôi tiến bộ vượt bậc, lần này thi viết tôi còn đạt hạng nhất trong lớp.

Tuy nhiên, khi tôi đang tự tin chuẩn bị phỏng vấn tại trường thì giáo viên chủ nhiệm lại nghiêm túc gọi tôi vào văn phòng.

“Quý Thu, tư cách bảo vệ nghiên cứu sinh tại trường của em đã bị hủy.”

“Tại sao? Điểm GPA của em đã đạt yêu cầu, lần thi viết này em cũng đạt thành tích rất tốt? Tại sao lại hủy tư cách của em?” Tôi khó hiểu chất vấn.

“Chuyện này, có người tố cáo em không có phẩm chất tốt. Em cũng biết đấy, chúng ta đào tạo nhân tài, không chỉ xem điểm số, mà còn phải cân nhắc kỹ lưỡng về tư tưởng đạo đức của học sinh.” Giáo viên chủ nhiệm khó xử nói.

“Là vì chuyện của Triệu Kiệt đúng không?”

Giáo viên chủ nhiệm không nói gì, tôi coi như là cô đã ngầm thừa nhận.

“Cô ơi, cô dạy em bao lâu nay, cô cũng hiểu em là người như thế nào mà, em xin cô giúp em kéo dài thời gian với trưởng khoa, chuyện này em sẽ giải quyết nhanh chóng.” Tôi cố nén nước mắt đang dâng trào trong khóe mắt, khẩn cầu cô chủ nhiệm.

Bước ra khỏi văn phòng, tâm trạng tôi suy sụp vô cùng. Bị chửi bới trên mạng đã đành, giờ đến cả con đường học hành cũng bị ảnh hưởng.

Nhìn xung quanh, nhiều bạn học xa lạ đang chỉ trỏ về phía tôi, tôi đội mũ lên, bước nhanh ra khỏi trường.

Chắc chắn bây giờ Triệu Kiệt và Triệu Mộng – hai kẻ chuyên nói dối đó đang đắc ý lắm.

12

Đợi đã!

Tôi đột nhiên nhớ đến lời Mạnh Tinh Châu đã nói trước đó.

Gia đình Triệu Kiệt chẳng phải chỉ muốn dùng đạo đức để ép buộc tôi, cố tình bám lấy tôi thôi sao?

Vậy nếu tôi giả vờ thuận theo, đồng ý quay lại, chẳng phải sẽ có cơ hội khiến chúng lộ đuôi cáo à?

Tự mình chứng minh mình trong sạch thì quá khó, chi bằng tôi phơi bày bộ mặt xấu xa của đám người ấy để mọi người nhìn rõ xem rốt cuộc những kẻ mà cư dân mạng đang thương hại là hạng người gì.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.