[Dịch] Không Cần Sợ, Chỉ Việc Chiến! – Chương 40

Đăng lúc 23:20 08/09/2024
0 · 0

← Trước Sau →
Mỗi ngày mình sẽ cập nhật 2 chương truyện nhá

Hàn Quân Trúc thích dùng Luna, Mị Nguyệt so với Bất Tri Hoả Vũ, trong phiên bản này càng phù hợp với Luna hơn, vì vậy Tử Phong đã luôn luyện tập.

Hàn Quân Trúc không có ý kiến: “Tuỳ cậu.”

Ván thứ hai tiếp tục đè bẹp đối phương… Chênh lệch quá lớn, thật sự không có chút sức phản kháng nào.

Vì thắng quá dễ dàng, Mễ Lạc cũng không nói đến chuyện mời khách nữa, nếu cứ mời như vậy, ví tiền của anh ta sẽ khóc thét mất.

Thấy mọi người đều rất thoải mái, An Trục Khê nói: “Ngày kia sẽ sắp xếp một trận đấu tập cho mọi người.”

Trận đấu chính thức quá dễ dàng, An Trục Khê sợ họ chủ quan, nên đã đến lúc cho họ một gáo nước lạnh.

Trở về căn cứ, mọi người tự do hoạt động, Tinh Điểu và Tử Phong lên lầu trước, Hàn Quân Trúc hỏi An Trục Khê: “Đánh xếp hạng?”

An Trục Khê nói: “Được thôi.” Nói rồi anh nói: “Về phòng đánh nhé.”

Hàn Quân Trúc rất vui vẻ: “Được.”

Hai người cùng nhau lên lầu, vừa ra khỏi cầu thang đã nghe thấy tiếng nói chuyện.

Tinh Điểu nói: “… lại thắng nữa rồi.”

Tử Phong nói: “Lần này quá dễ dàng, không tính.”

Tinh Điểu nói: “Không quan tâm, dù sao cũng thắng rồi, phải có phần thưởng chứ.”

Tử Phong nói: “Có thể hôn một cái.”

Tinh Điểu nói: “Vậy đừng vào phòng.”

Tử Phong nói: “Bị nhìn thấy thì sao!”

Tinh Điểu nói: “Nhìn thấy thì nhìn thấy thôi…” Nói xong cậu ta đã hôn Tử Phong.

Hàn Quân Trúc và An Trục Khê ở đầu cầu thang: “…”

An Trục Khê ngượng ngùng nói: “Cái đó… hai người họ…”

Hàn Quân Trúc nhỏ giọng nói: “Em biết.”

An Trục Khê mở to mắt nhìn cậu.

Hàn Quân Trúc nói: “Họ quá rõ ràng.”

Cũng đúng…

An Trục Khê căng thẳng quan sát Hàn Quân Trúc, sợ nhìn thấy sự chán ghét trong mắt cậu.

Kết quả đương nhiên là không có rồi.

Đợi hai đứa trẻ hư hỏng kia hôn xong về phòng, họ mới đi ra.

Vào phòng, An Trục Khê đột nhiên nói: “Nói đến chuyện này… em có muốn gì không?”

Lúc này anh thật sự không có ý thả thính, chỉ đơn giản là cảm thấy đã vất vả giành chiến thắng, nên thưởng cho người ta một chút gì đó.

Ánh mắt Hàn Quân Trúc sâu thẳm: “Phần thưởng sau khi thắng trận sao?”

An Thỏ Trắng online: “Đúng vậy.”

Hàn Quân Trúc: “Có.”

An Trục Khê: “Muốn gì?”

Hàn Quân Trúc nhẹ giọng nói: “… Giống như phần thưởng của Tinh Điểu.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.