SÁT CHỦNG – PHẦN 1

Đăng lúc 18:42 10/09/2024
6.3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Giới thiệu

Ta kết hôn với Thiên Đế, muội muội gả cho Ma Tôn.

Chúng ta đồng thời có thai, sinh con cùng lúc.

Đứa con của muội muội tiên thể trời sinh, sau khi sinh ra bầu trời rực rỡ, chim thú cúi đầu.

Mà đứa con của ta lại là ác quỷ hiện hình, chấn động lục giới.

Bởi vậy, chúng sinh lập tức nghi ngờ Thiên Đế là kẻ mặt người dạ thú, chiến tranh nổ ra liên miên.

Cuối cùng, Ma Tôn thuận thế lật đổ Thiên Đế, sắc phong cho muội muội trở thành Thiên Hậu.

Thiên Đế chết trận, ta mang theo con mình chạy trốn khắp nơi, thậm chí vì để nó sống sót mà không tiếc mình truyền hết tất cả công lực trong người cho nó.

Nhưng con ta lại ép ta đến Tru Tiên Đài, hả hê đứng nhìn thiên lôi đánh cho ta hồn phi phách tán.

Trước khi ta chết, muội muội chậm rãi tới muộn, mang theo một đứa bé bị hành hạ đến mức hơi thở thoi thóp, trông cực kỳ giống phu quân của ta, cười khẽ bên tai ta:

“Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ đã hết lòng chăm sóc con trai hộ ta, con của tỷ cũng bị ta lợi dụng xong rồi, ta sẽ để cho nó chết cùng tỷ nhé!”

Lúc này ta mới biết được, thì ra ngày đó muội muội đã đánh tráo con của ta.

Sống lại một đời, ta lại trở về ngày mình bị v.ỡ ố.i.

Nhìn muội muội mặt đầy tính kế, ta chỉ hận không thể c.ắ.n một ngụm ở trên cổ nàng, đem nàng l.ộ.t d.a r.ú.t g.â.n!

1.

Ta vốn là một con hồ ly tu luyện nhiều năm, chỉ vì có chín cái đuôi mà từ khi sinh ra đã thu hút vô vàn điềm lành trời ban.

Nghe nói vào ngày ta chào đời, toàn tộc lễ bái.

Nhưng thật đáng tiếc, mẹ ta sinh đôi, ta là hồ ly chín đuôi, nhưng muội muội ta chỉ có ba cái đuôi, tầm thường không nổi.

Vì vậy, trăm năm sau, ta được gả cho Thiên Đế, còn muội muội thì được gả cho Ma Tôn.

“Tỷ tỷ… huyết mạch hồ ly chín đuôi của tỷ có truyền lại cho thế hệ sau không?”

Lúc đó, Thanh Hòe đang chăm chú nhìn bụng ta, đưa tay sờ soạng.

Những chuyện ở kiếp trước lập tức hiện lên trong đầu, ta bị dọa đến mức nhảy lùi lại.

Thanh Hòe liếc nhìn ta một cái, ngay lập tức che miệng cười khúc khích.

“Tỷ tỷ à, tỷ nhỏ nhen quá đi, ta chỉ sờ một chút thôi, chẳng lẽ như vậy là liền có thể lấy đi huyết mạch hồ ly chín đuôi của tỷ sao?”

Thanh Hòe vẫn luôn như vậy.

Vì nàng ta không có chín cái đuôi, từ khi hiểu chuyện đã thường xuyên nói những lời âm dương quái khí, tự ti về bản thân.

Nhưng thực tế, cha mẹ chưa bao giờ đối xử tệ với nàng ta.

Thậm chí còn thường xuyên cảm thấy áy náy vì không thể cho Thanh Hòe có chín cái đuôi, khiến nàng ta sinh ra tự ti.

Vì chuyện này, mọi người đều chiều chuộng nàng ta.

Nhưng ta không thể nào ngờ dược Thanh Hòe lại có sự ám ảnh với chín cái đuôi đến mức này.

Ở kiếp trước, sau khi chúng ta cùng nhau kết hôn, cùng có thai và sinh con.

Mẹ ta thực sự không thể chăm sóc được cả hai cùng một lúc nên đã gọi chúng ta về nhà sinh con.

Thiên Đế thấy mẹ ta có kinh nghiệm sinh nở, sau khi suy nghĩ kĩ cũng đồng ý.

Và hứa rằng vào ngày sinh, chàng nhất định sẽ đến.

Nhưng không ngờ là ta lại bất ngờ sinh sớm nửa tháng, mà vừa lúc đó cha mẹ lại đang đi dự tiệc bên ngoài, không ai có mặt.

Ta và Thanh Hòe cùng sinh con, mất hai ngày mới thuận lợi sinh ra đứa trẻ.

Chỉ là khi ta tỉnh lại lần nữa thì phát hiện trời đã đổi.

Đứa trẻ của muội muội sinh ra đã mang tiên thể trời sinh, nghe nói khi chào đời ánh sáng rực rỡ, muôn thú cúi đầu.

Còn ta trải qua tám mươi mốt đạo thiên kiếp, lại sinh ra một đứa trẻ mang sát khí, khiến lục giới chấn động.

Do đó, chúng sinh nghi ngờ Thiên Đế bất nhân, chiến tranh nổi lên, Ma Tôn nhân cơ hội lật đổ Thiên Đế, tự mình làm chủ lục giới, phong muội muội làm hậu.

Phu quân ta tử trận, ta dẫn theo con trai lẩn trốn khắp nơi, thậm chí vì để cho nó sống mà không tiếc mình truyền hết công lực cho nó.

Nhưng nó lại ép ta lên Tru Tiên Đài, để mặc cho thiên lôi đánh ta tan xác.

Trước khi ta chết, muội muội chậm rãi tới muộn, mang theo một đứa bé bị hành hạ đến mức hơi thở thoi thóp, trông cực kỳ giống phu quân của ta, cười khẽ bên tai ta:

“Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ đã hết lòng chăm sóc con trai hộ ta, con của tỷ cũng bị ta lợi dụng xong rồi, ta sẽ để cho nó chết cùng tỷ nhé!”

Lúc này ta mới biết được, thì ra ngày đó muội muội đã đánh tráo con của ta.

Nghĩ đến người phu quân bị Ma Tôn róc xương sau khi thất bại, cùng những tai ương mà ta phải chịu…

Ta bi thương, cuối cùng lại là thất khiếu đổ máu mà chết.

Và giờ đây nhìn vẻ mặt đầy tính toán của Thanh Hòe, ta căm hận đến mức muốn cắn vào cổ nàng ta, hận không thể lột da rút gân!

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.