Vừa điên vừa yêu diễn 18+

Vừa điên vừa yêu diễn

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Morisawa
Nhóm dịch: Tiểu Miêu Miêu
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 15/08/2024
Tổng lượt xem: 7
Thể loại:

Mỗi lần tiến vào phó bản, Tống Táng đều sẽ run rẩy nấp sau lưng của đồng đội.
Thân hình cậu gầy gò, những ngón tay thon thả trắng nõn hơi run lên, khuôn mặt xinh đẹp cắt không còn một giọt máu.
Giống như một người chơi lần đầu tiên bước vào trò chơi vậy, cậu mờ mịt sợ hãi không biết phải làm như thế nào, trông cực kỳ đáng thương.
Nhưng sẽ không có ai lo lắng cho Tống Táng.
Khi gặp nguy hiểm cậu sẽ trốn vào tủ quần áo dưới gầm giường, hoặc là trốn vào một góc nào đó rồi khóc thầm… Bởi vì quá mức phế vật, nên cậu rất có tiếng trong cộng đồng người chơi.
Trừ khi muốn nhận được điểm tích lũy đặc biệt dành cho những người sống sót, còn nếu không Tống Táng sẽ luôn là người bị đồng đội bỏ rơi đầu tiên.
Dù sao thì mạng sống vẫn là quan trọng nhất.
Nhưng dần dần, các người chơi khác không khỏi thắc mắc: Tại sao tên phế vật xinh đẹp này tới giờ vẫn còn nhảy nhót tưng bừng được vậy nhỉ?
Cho đến khi bọn họ phát hiện ra, mỗi lần đi cùng với Tống Táng, thì bên cạnh cậu luôn có một tên điên khét tiếng đi cùng.
Ân Thần —
Một tên tính tình thất thường, khó nói chuyện, không ai dám dễ dàng trêu chọc… Một kẻ thích chơi cấp độ bạo lực.
***
Tống Táng phát hiện mình bị người ta để mắt tới.
Cậu vốn muốn trốn đi trong im lặng nhưng chuyện lại vượt quá tầm kiểm soát.
Thanh niên trước mặt có nước da trắng bệch, trên người dính một mùi sắt nhớp nháp như mùi bản chất thật.
Hắn ép Tống Táng vào tường, xoay con dao găm Thuỵ Sĩ đẫm máu bằng những ngón tay lạnh lẽo của mình.
Cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của Tống Táng đang khẽ run lên, khóe môi Ân Thần kéo lên thành một hình vòng cung đầy khoa trương: “Sau này không cho phép trốn tôi nữa.”
Toàn thân Tống Táng co rúm lại, nhỏ giọng đồng ý.
Không trốn thì không trốn.
Vì vậy, sau khi phó bản tiếp theo được mở ra —
Tống Táng tuân thủ nguyên tắc thành tín, ở trước mặt Ân Thần một tay bóp chết Boss lớn nhất của nhiệm vụ lần này.
Sau đó, cậu vặn ngón tay cắn môi dưới: “Cứu với… Tôi sợ quá.”
Chào mừng đến với thế giới trò chơi vô hạn.
Hạng mục cần chú ý:
1.Những người không thông qua được phó bản: Chết.
2.Tiết lộ nội dung cho người không phải người chơi: Chết.
3.Một số phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ và đạo cụ đổi điểm có thể áp dụng được trong thực tế.
Chúc các bạn chơi game vui vẻ, đạt được điều mình muốn.
[Công bị điên, chiếm hữu x Thụ cũng điên nhưng thích giả vờ yếu đuối]

Đánh giá

    Không có đánh giá.