VẢ MẶT LIỄU NHƯ YÊN – Chương 2

Đăng lúc 10:28 07/09/2024
9.1K · 0

← Trước Sau →
Hello, mấy ní, tui đã comeback rùi đây, nếu thích thì hãy tặng tui 1 follow nhé

3.

Liễu Như Yên tạm thời ở lại nhà tôi.

Buổi tối, cô ta chủ động xuống bếp nấu cơm, bố mẹ tôi thấy thế liền vội vàng ngăn lại.

Hai người đều nói Liễu Như Yên không cần thiết phải làm vậy, chúng tôi là hàng xóm, giúp đỡ nhau là điều nên làm.

Liễu Như Yên mím môi nói:

“Chú dì, mọi người sợ cháu nấu ăn không ngon sao?”

“Trước đây khi cháu ở nhà, nấu ăn luôn là việc của cháu, bố mẹ cháu cũng rất thích ăn… chỉ là giờ họ đã không thể ăn được nữa…”

Nói đến đây, mấy giọt nước mắt cá sấu của cô ta lại rơi xuống.

Bố mẹ tôi đau lòng không thôi, liên tục an ủi.

Họ thật lòng coi Liễu Như Yên như con gái ruột của mình. Kiếp trước, đến lúc chec bố mẹ tôi vẫn không nghĩ rằng Liễu Như Yên là kẻ đã gây ra vụ hỏa hoạn.

Nói thật, tôi cũng không nghĩ người châm lửa là cô ta, dù sao thì tình cảm của chúng tôi đối với cô ta gần như là tình cảm của bố mẹ ruột và anh trai ruột vậy.

Không ai có thể tin được, rằng Liễu Như Yên sẽ lấy oán báo ơn, tiêu diệt cả gia đình tôi.

Nhưng đôi mắt sẽ không lừa dối, dáng vẻ hung ác của cô ta trong ánh lửa vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi.

Đó là ánh mắt ác độc nhất mà tôi từng thấy. Khác hẳn với trước đây, giống như bị quỷ ám vậy.

Vì vậy, bây giờ cũng chỉ là nước mắt của ác ma.

“Như Yên, sao anh nghe nói ở nhà em là tiểu thư tay không dính nước vậy? Có phải anh hiểu nhầm gì không?” Tôi ngạc nhiên đi tới.

Nhìn món ăn trong đĩa, tôi mạnh dạn cầm lên và ngửi thử:

“Đồ ăn chế biến sẵn!”

“Vậy vừa rồi em ra lấy hàng chuyển phát nhanh… là cái này à?”

4.

Liễu Như Yên có chút kinh ngạc.

Có lẽ cô ta kinh ngạc vì sao tôi lại có thể nhận ra ngay.

Đó là bởi vì cô ta không có đầu óc.

Chúng tôi chỉ cách nhau 1 tuổi, lại là hàng xóm bên cạnh. Đời sống sinh hoạt của cô ta ở nhà và trường học thì không cần phải hỏi, luôn có người phanh phui ra.

Tôi biết Liễu Như Yên được nuông chiều từ bé, ngay cả đồ lót cũng được bố mẹ giặt cho, huống chi là nấu ăn.

Trước đây nhà cô ta đâu phải nghèo đến mức không có tiền mua thức ăn, người giúp việc cũng chỉ bị sa thải trước khi phá sản.

Dám bốc phét là thường xuyên nấu ăn? Chỉ là lừa gạt những người hảo tâm thôi!

Còn ở trường học thì càng có nhiều chuyện để bàn tán hơn.

Bắt nạt bạn học, sau giờ học từng kéo tóc một bạn nữ, xé toạc một mảng da đầu của người ta.

Khi bố mẹ của bạn học kia đến, Liễu Như Yên còn vênh váo nói rằng nhà mình có tiền, khiến các bạn học và giáo viên đều rất bất bình.

Sự việc lúc đó gây ồn ào khá lớn, cô gái bị bắt nạt suýt 44. Sau đó, Liễu Như Yên không chịu nổi sự chỉ trích của mọi người trong trường, buộc phải chuyển trường.

Sau khi chuyển đến trường quý tộc, vì có nhiều người giàu, nên cô ta cũng ít gây rối hơn.

Tuy nhiên, Liễu Như Yên chỉ bớt bắt nạt bạn học, còn đời sống cá nhân của cô ta thì không hề khép nép hơn chút nào.

Theo tôi được biết, cô ta đã từng phá thai 2 lần. Đây cũng là lý do trực tiếp khiến tôi từ chối sự theo đuổi của cô ta ở kiếp trước.

Dù sao thì, ai muốn lấy một người vợ hư hỏng chứ?

“Chú dì, cháu không tìm được nguyên liệu nên đã mua một số món từ ngoài…”

“Cháu đã tiêu hết tiền còn lại, xin lỗi, cháu không cố ý.”

Thấy bị phát hiện, Liễu Như Yên vội vàng giải thích.

Tôi vội giành phần trả lời trước khi bố mẹ tôi kịp nói:

“Không sao, đây cũng là lòng thành của em. Anh chỉ muốn nói, đồ ăn ngoài không vệ sinh. Hơn nữa, trong nhà có người giúp việc, Như Yên, em không cần phải nấu ăn đâu.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.